Chưa quên mối hận người Anh, Maradona phang thẳng mặt cả trọng tài lẫn FIFA

Ngô Trà |

Theo huyền thoại bóng đá người Argentina, Colombia bị trọng tài cướp mất chiến thắng, và chịu trách nhiệm là những người đứng đầu FIFA bởi sự thiên vị cho người Anh.

Argentina và Anh có mối thù sâu sắc, không chỉ do những cuộc đụng độ nảy lửa trên sân, hay cú dùng tay chơi bóng thần thánh của Maradona vào lưới đội tuyển Anh, và còn bởi lịch sử xung đột của hai quốc gia này từ rất nhiều năm trước.

World Cup 2018 lần này, Argentina phải xách vali về nước sớm sau trận thua mất mặt trước đội tuyển Pháp, trong khi đó Tam Sư đã có một giải đấu thành công với việc lọt vào vòng tứ kết bằng chiến thắng trước Colombia đêm qua. Hôm nay, trong phát biểu của mình trên truyền hình Argentina, Maradona dùng những lời lẽ nặng nề để chỉ trích chiến thắng này của "kẻ thù":

Chưa quên mối hận người Anh, Maradona phang thẳng mặt cả trọng tài lẫn FIFA - Ảnh 1.

Tình huống trọng tài cho rằng Carlos Sanchez phạm lỗi với Harry Kane trong vòng cấm.

"Tôi nhìn thấy trên sân một màn ăn cắp tai tiếng. Tôi xin lỗi người dân Colombia, nhưng xin họ đừng đổ lỗi cho các cầu thủ của mình.

Với tất cả sự kính trọng của mình, Pierluigi Collina - người phụ trách phân công trọng tài của FIFA, ông thật tệ. Ông ta phải xin lỗi người dân Colombia đi.

Tôi đã nói với Gianni Infantino - chủ tịch FIFA, rằng nếu tôi nhận lời làm việc cho FIFA, tôi sẽ thay đổi mọi thứ. Tất cả phải được minh bạch. Và đấy là lý do tôi không nhận lời.

Chưa quên mối hận người Anh, Maradona phang thẳng mặt cả trọng tài lẫn FIFA - Ảnh 2.

Kane sút thành công quả phạt đền đưa Anh vươn lên dẫn trước.

Gã trọng tài chính người Mỹ Mark Geiger biết nhiều về bóng chày đấy, nhưng chả biết cái quái gì về bóng đá cả. Các cầu thủ Colombia đã yêu cầu dùng VAR, còn gã thì phớt lờ.

Hai lần người Anh lăn đùng ra ăn vạ, gã chả nói năng gì cả. Đây là ăn cắp".

Cả trận, các cầu thủ Colombia phải nhận 6 thẻ vàng, đồng thời may mắn thoát khỏi một chiếc thẻ đỏ khi húc đầu vào cằm Jordan Henderson. Bàn thắng của Anh ở phút 57 đến từ một pha phạm lỗi trong vòng cấm của cầu thủ Colombia, và Harry Kane sút thành công cú phạt đền.

Chưa quên mối hận người Anh, Maradona phang thẳng mặt cả trọng tài lẫn FIFA - Ảnh 3.

Trọng tài đang mải ngáo ngơ nhìn đi chỗ khác, và khi gã quay lại, ơ kìa, Kane đã nằm thẳng cẳng trên sân.

Kane đã dùng tay móc vào Sanchez, rồi lăn đùng ra ăn vạ.

Tôi nhắc lại, tại sao gã trọng tài lại không yêu cầu VAR? Toàn đội Colombia chết đứng. Đó là lý do vì sao tôi ủng hộ họ", Maradona không tiếc lời chỉ trích tình huống Anh được hưởng phạt đền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại