Kẻ nghi “ngáo đá” đâm chết hàng xóm khai gì tại công an?

Minh Toàn |

Nhật có biểu hiện “ngáo đá”, la hét, gặp ai cũng đòi đâm rồi chạy vào nhà ông Phong uy hiếp, đâm nạn nhân tử vong.

Công an Q. Bình Thạnh, TP.HCM cho biết đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng Nguyễn Minh Nhật (thường gọi là "Nhóc", 23 tuổi, ngụ P.13, Q. Bình Thạnh) cho Phòng CSĐT Tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.HCM tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người".

Tại công an, bước đầu Nhật khai nhận, khoảng 18h ngày 27/11, hắn lấy dao ở căn nhà của cha mình cầm theo đi xung quanh con hẻm 346 đường Phan Văn Trị, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM la hét.

Đi quanh con hẻm, Nhật gặp ai cũng đòi đâm chém nên nhiều người dân chạy vào nhà khóa cửa không dám đi ra ngoài.

Được ít phút, Nhật phát hiện ngôi nhà của người hàng xóm, ông Trần Hồng Phong (43 tuổi, ngụ P.13, Q.Bình Thạnh) mở cửa nên y chạy vào khống chế uy hiếp dí dao vào ông Phong. Vì biết Nhật có biểu hiện như kẻ "ngáo đá" nên ông Phong năn nỉ cầu xin y tha cho.

Ông Phong tìm cách thoát khỏi Nhật nhưng bị y đâm 3 nhát vào người. Người đàn ông chạy ra đầu con hẻm hô hoán rồi gục bên vũng máu nhưng Nhật vẫn đuổi theo đòi đâm tiếp. Cha của Nhật phát hiện sự việc chạy ra can ngăn cũng bị Nhật đẩy ngã xuống đường.

Kẻ nghi “ngáo đá” đâm chết hàng xóm khai gì tại công an? - Ảnh 1.

Nghi can Nhật với vẻ mặt "ngáo đá" tại Công an.

Gây án xong, Nhật mang hung khí chạy về nhà rửa sạch, bỏ lên kệ bếp rồi lấy xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Người dân nghe hô hoán chạy ra phát hiện ông Phong gục bên vũng máu liền đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Đến rạng sáng 28/11, Nhật về nhà mẹ của mình ở Q.12 để trốn. Công an mật phục theo dõi nên đã thuyết phục gia đình đưa y đầu thú. 

Khi được áp giải về trụ sở để lấy lời khai, Nhật vẫn có biểu hiện của kẻ "ngáo đá" nói chuyện luyên thuyên khiến điều tra viên lấy lời khai nghi can cực kì khó khăn. Lúc Nhật nói rằng: "Bị ông Phong thường xuyên theo dõi nên y đã ra tay sát hại ông Phong...

Lúc thì nói là do ông Phong nói chuyện to tiếng... hay nghi ngờ ông Phong là người làm xe ô tô của gia đình mình hỏng..."

Nhật từng được gia đình đưa đi cai nghiện tự nguyện tại trung tâm cai nghiện nhưng khi ra trại, Nhật có nhiều biểu hiện bất ổn. Nhiều hàng xóm thấy Nhật có lần đi lục lọi các thùng rác và nói năng lảm nhảm. Ngay cả khi làm việc với công an, thần kinh của Nhật cũng không bình thường.

Cách đây khoảng 3 tháng, Nhật khai đã từng đánh ông Phong và được mọi người căn ngăn. Được biết, ông Phong là nhân viên ngân hàng, có vợ và 1 con nhỏ. 

Gia đình ông mua nhà trong hẻm 346 đường Phan Văn Trị khoảng 1 năm nay và cũng đang rao bán nhà đi nơi khác sinh sống. Tuy nhiên, ý định chưa kịp thực hiện thì đã xảy ra sự việc đáng tiếc. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại