Juventus - tình yêu bỏng cháy nhất trong tim ông vua không ngai của Italia

Minh Trần |

Cách đây 14 năm, Italia đã mất đi một trong những nhân vật kiệt xuất nhất. Nhà Agnelli mất đi con sói kiêu hùng nhất của gia tộc, Gianni!

1. Có một câu truyện cười phổ biến ở Italia như sau. Khi Đức giáo hoàng rảo bước ở quãng trường Thánh Peter cùng với Gianni Agnelli, một cậu bé quay sang hỏi bố mình: "Bố ơi, thế cái ông đội cái mũ trắng kế ngài Agnelli là ai thế ạ?".

Gianni tên thật là Giovanni, người ta gọi với cái tên Gianni để phân biệt ông với người ông nội, cũng tên Giovanni Agnelli. Gianni còn được biết đến với biệt danh là l’avvocato, trong tiếng Ý có nghĩa là luật sư. Bởi vì ông đã từng học luật, dù chưa bao giờ dấn thân vào nghề luật.

Juventus - tình yêu bỏng cháy nhất trong tim ông vua không ngai của Italia - Ảnh 1.

Chân dung

Người ta biết rất ít về cuộc đời của Gianni. Thậm chí ngay trong bạn bè thân thích, Gianni cũng là một bí ẩn. Người ta chỉ biết ông thích ra ngoài, luôn lịch sự và chừng mực với tất cả. Ông không bao giờ để cho bất kỳ ai đến quá gần mình.

Thế nên dù hay xuất hiện ở những đám đông, Gianni vẫn có một sự cô độc nhất định. Bạn bè nói ông chưa từng mở miệng nhờ vả ai việc gì, từ cá nhân cho đến làm ăn. Gianni cũng khước từ việc thuê vệ sĩ khi hiểm họa khủng bố ở Italia thời gian ấy là một nỗi sợ hãi của những nhân vật nổi tiếng. Ông vẫn thường nói:

"Bọn họ thấy quá nhiều, và nói còn nhiều hơn".

Sau này, một tên khủng bố bị bắt đã khai rằng hắn có ý định bắn thủ lĩnh của nhà Agnelli. Nhưng hắn không cách gì đưa được con sói già cô độc vào tầm ngắm, vì Gianni di chuyển quá nhanh.

Phong thái nhanh lẹ, công nghiệp ấy cũng vận cả vào công ty FIAT mà gia đình ông làm chủ. Người Ý vẫn hay nói với nhau: "Agnelli là FIAT, FIAT là Turin và Turin chính là nước Ý".

Juventus - tình yêu bỏng cháy nhất trong tim ông vua không ngai của Italia - Ảnh 2.

Gianni Agnelli

Vào thời đỉnh cao, Gianni Agnelli sở hữu món tài sản lên đến 2 tỷ USD, hoặc có thể nhiều hơn con số ấy rất nhiều. Mấy năm trước khi qua đời, ông kiểm soát 1/4 thị trường chứng khoán quốc gia, tạo công ăn việc làm cho 360.000 công nhân. Ông còn ra báo, xuất bản sách, lập công ty bảo hiểm, công ty thực phẩm và cả xây dựng.

Cuối cùng, không thể không nhắc đến Juventus, CLB được mệnh danh là "Lão phu nhân", với số lượng fan hâm mộ đông đảo nhất nước Ý. La Stampa và Corriere della Sera, hai trong số ba tờ báo lớn nhất đất nước hình chiếc ủng, đã gọi Agnelli là "ông Vua không ngai".

2. Các phóng viên luôn choáng ngợp trước hàm lượng kiến thức của Gianni Agnelli mỗi khi phỏng vấn. Họ có thể trò chuyện với ông từ kinh tế đến thời trang, từ chính trị đến bóng đá. Gianni còn là một tay chơi có hạng.

Đã có lúc cánh nam nhi ở Italia học theo cách ăn mặc của Gianni, với chiếc đồng hồ được đeo ngay trên cổ áo sơ mi. Ai mà không mơ được như Gianni: thông minh, thành đạt, giàu có, đẹp trai và hào hoa. Ngay sau khi đã thành hôn với Công chúa Marella Caracciolo di Castagneto, Gianni vẫn chưa dừng lại cuộc phiêu lưu tình ái.

Juventus - tình yêu bỏng cháy nhất trong tim ông vua không ngai của Italia - Ảnh 3.

Đám cưới của Gianni.

Ông giải thích: "Tôi thật sự yêu mọi thứ liên quan đến cái đẹp. Và trong những điều đẹp đẽ trên đời này, không gì lung linh hơn một người phụ nữ đẹp".

Gianni tiệc tùng với những người quyền lực, và quyến rũ họ. Những cuộc tình của Gianni bị báo giới theo sát nút. Ông đã cặp với hoa hậu, người mẫu, ca sĩ, diễn viên và cả vợ cũ của những nhân vật lừng danh.

Người ta từng thấy đệ nhất phu nhân nước Mỹ Jackie Kennedy lui tới căn villa của Gianni. Những ai đã từng được trong vòng tay của Gianni đều bảo: dẫu biết không thể mãi ở cạnh tình quân, nhưng ấn tượng thì lưu giữ suốt đời.

Cuộc sống cá nhân của Gianni là đề tài bàn tán của nước Ý một thời, thậm chí là của cả thế giới. Người ta đoán mò, vì ông không bao giờ để cho báo chí đến gần mình.

Marella biết là mình phải chia sẻ người đàn ông của mình với nhiều giai nhân khác, nhưng bà chưa bao giờ tỏ ra ghen tuông, chí ít là chưa từng thể hiện điều đó với báo giới. Và thế là người ta lại càng đồn đoán nhiều hơn, về sức hút kinh người của Gianni.

Gianni từng nói: "Có những người thích nói chuyện về phụ nữ, có những người thì thích nói chuyện với phụ nữ. Tôi thuộc tuýp thứ hai". Người ta hỏi ông nghĩ về về việc quan hệ cùng lúc với nhiều người, và ông đã đáp:

"Một gã đàn ông có thể rất chung thủy, nhưng vẫn là một gã chồng tồi. Thế thì cũng có những người chồng tốt, ngay cả khi không chung thủy".

Juventus - tình yêu bỏng cháy nhất trong tim ông vua không ngai của Italia - Ảnh 4.

Gia đình của Gianni.

3. Bố mẹ Gianni đều mất vì tai nạn giao thông. Nhưng Gianni là một người nghiện tốc độ. Ông thậm chí còn trình làng dòng xe Ferrari thể thao và lập cả đội đua xe F1. Trong đời mình, Gianni gặp tai nạn giao thông không ít, toàn là nghiêm trọng.

Nhưng ông qua đời trên giường bệnh, thanh thản và nhẹ nhàng. Ông từng chở một cô bồ trong chiếc Ferrari ở vận tốc 200 km/h. Xe gặp tai nạn, điều đầu tiên ông quan tâm là cô gái đi cùng. Khi cảnh sát đến, ông đề nghị họ đừng tiết lộ danh tính cô gái. Rất may là cô gái không sao, còn ông thì gãy chân trái, gãy xương gò má và không nói chuyện được suốt ba tháng trời.

Khi cuộc điều tra mang tên "Bàn tay sạch" quét qua nước Ý, hầu hết các doanh nhân và chính trị gia đều dính đòn. Ấy vậy mà FIAT và Gianni vẫn trong sạch.

Tuy nhiên, như chúng ta đã biết: những gia tộc vĩ đại trong lịch sử luôn đi liền với những tấn bi kịch.

Gianni phải đối diện với cái chết của người con trai Edoardo vào năm 2000, tự tử vì trầm cảm. Có lẽ vì phải sống trong cái bóng quá lớn của người bố, choáng ngợp với cơ ngơi của gia tộc và khi việc cải sang Đạo Hồi cũng không thể cứu rỗi bản thân, Edoardo hủy mình.

Juventus - tình yêu bỏng cháy nhất trong tim ông vua không ngai của Italia - Ảnh 5.

Gianni và con trai.

Trong toàn bộ những cơ ngơi của nhà Agnelli, chỉ có Juventus là điều làm Edoardo thích thú nhất. Ông là fan của bóng đá và đã có những năm tháng thật sự hoài bão khi làm việc cho Juventus. Edoardo hay vào sân và ngồi cạnh Giovanni Trapattoni vào những ngày diễn ra trận đấu. Thế nên sau khi Edoardo qua đời vào năm 2000, Gianni lại càng muốn đầu tư vào Juventus nhiều hơn.

Gia đình Agnelli đã làm chủ Juve từ 1923. Gianni trực tiếp điều hành CLB này từ 1947-1954. Những ngôi sao tốt nhất của Juve trong giai đoạn này là Danes John Hansen, Karl Aage Praest, Carlo Parola và Giampiero Boniperti.

Dẫu cho không trực tiếp điều hành, Gianni vẫn có những quyết định hệ trọng. Michel Platini do chính tay ông mang về. Cũng chính Gianni là người đặt cho Alessandro del Piero cái biệt danh "Il Pinturicchio" đã theo anh đến hết sự nghiệp.

"Tôi luôn háo hức khi thấy chữ J trên mỗi hàng tít báo, vì nó làm tôi nghĩ ngay đến Juventus", Gianni nói. "Juventus với tôi là một niềm đam mê, một sự giải trí tột cùng và là điều khiến tôi thêm yêu mỗi ngày Chủ Nhật".

Juventus - tình yêu bỏng cháy nhất trong tim ông vua không ngai của Italia - Ảnh 6.

Ông đến thăm các cầu thủ Juventus.

Hình ảnh và di sản của Gianni vẫn ở lại với Juventus, sau khi ông mất. Ông chưa bao giờ bỏ qua cơ hội nào để xem Juve đá ở những trận sân nhà. Trong những ngày tháng tồi tệ nhất đời mình, khi chân không còn đi lại được, ông vẫn ngồi nhà xem TV.

Đến khi ông bị đục thủy tinh thể, ông vẫn ngồi trước TV và nghe tiếng bình luận. Vợ ông - Marella, kể lại: ông vẫn thấy vui dù không nhìn thấy gì. Ông không hé răng nửa lời than phiền vì đã liệt lại còn mù.

Đấy là Gianni, người kiêu hãnh đến cuối đời. Và tính cách ấy đã truyền đến cả Juventus, "Lão phu nhân", người đàn bà duy nhất mà ông chung thủy đến chết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại