Juventus lại lỗi hẹn với Champions League: Đứng lên nào, “nhà độc tài Serie A”!

Hải Đoàn |

Một lần nữa, Juventus lại thua chung kết Champions League. Nhưng hãy tin rằng, Juventus hiện tại chưa phải mạnh nhất, họ vẫn đang trong quá trình xây dựng và đủ tiềm lực để tiến lên.

1. Ngày trước, Gary Lineker đã đưa ra một "định nghĩa" kinh điển đầy ám ảnh: "Bóng đá là trò chơi của 22 cầu thủ với 1 quả bóng, nhưng kết quả chung cuộc chỉ có một: Người Đức là đội chiến thắng".

Và nếu chiếu theo logic tư duy của cựu tiền đạo đội tuyển Anh, ở Champions League, dường như nữ thần chiến thắng đã quá ưu ái trao vòng nguyệt quế cho Real Madrid. Không chỉ là CLB nhiều lần vô địch nhất, "kền kền trắng" còn là đội đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vô địch trong kỷ nguyên Champions League.

Juventus lại lỗi hẹn với Champions League: Đứng lên nào, “nhà độc tài Serie A”! - Ảnh 1.

Real vô địch quá xứng đáng.

Vinh quang của người này là nỗi đau đớn khôn nguôi cho kẻ khác. Tiếc thay, điều ám ảnh ấy lại ứng nghiệm vào Juventus. Mùa này, Bianconeri đã có lần thứ 6 liên tiếp vô địch Serie A và lập luôn hat-trick vô địch Coppa Italia nhưng ở trời Âu, họ phải nhận cái kết đắng khi thất bại ở trận chung kết Champions League thứ hai trong vòng ba năm.

Bi kịch của Juventus có phần giống với Atletico Madrid, người hàng xóm của Real nhưng hãy tin rằng "Bà đầm già" sẽ tiếp tục tiến lên chứ không đuối dần như thầy trò Simeone.

2. Max Allegri đã phát biểu sau trận đấu: "Tôi không nghĩ Juventus đã kết thúc chu kỳ thành công của mình… Chúng tôi sẽ còn cải thiện, sẽ còn đi lên tầm cao mới".

Allegri không ngụy biện cho thất bại bởi Juventus vẫn đang trong quá trình hoàn thiện cỗ máy chiến thắng cho riêng mình. Paulo Dybala vẫn còn tiềm năng để tiến rất xa trong sự nghiệp và chắc chắn sẽ trở thành hạt nhân của Juve trong nhiều năm tới; Higuain, Mandzukic, Alex Sandro, Chiellini, Bonucci… vẫn là những vị trí chủ chốt trong đội hình Bianconeri.

Hơn thế nữa, đội bóng thành Turin đã xa lắm cái thời thắt lưng buộc bụng trên thị trường chuyển nhượng. Họ không ngần ngại chi tiền tấn để chiêu mộ lực lượng mà thương vụ kỷ lục (78 triệu bảng) mua Higuain năm ngoái chỉ là bước đầu tiên.

Một tiền đạo cánh chất lượng, một tiền vệ trung tâm đẳng cấp, một trung vệ đủ khả năng thay thế Barzagli đã luống tuổi. Đó đều là những mảnh ghép cần thiết để hoàn thiện đội hình và nâng cao chất lượng nhân sự cho Max Allegri.

Juventus lại lỗi hẹn với Champions League: Đứng lên nào, “nhà độc tài Serie A”! - Ảnh 2.

Dybala cần trui rèn thêm bản lĩnh.

Còn nữa. Điều quan trọng nhất là vượt qua ám ảnh thất bại. Không khó để nhận ra nguyên nhân cơ bản nhất khiến Juve gục ngã trước Real đêm qua là vấn đề tâm lý.

Buffon và các đồng đội khát khao cháy bỏng chiếc cúp bạc danh giá Champions League nhưng những thất bại trong quá khứ khiến họ run rẩy và họ chỉ là chính mình trong 45 phút đầu tiên. Điều đó tất nhiên là chưa đủ để trở thành nhà vua của châu Âu.

Hãy nhìn Real, họ có bàn gỡ hòa ở phút bù giờ cuối cùng do công Sergio Ramos trước khi nhấn chìm Atletico ở hiệp phụ tại Lisbon 2014; họ cũng gồng mình chịu trận trước chính Atletico trong phần lớn hiệp 2 lẫn hai hiệp phụ trước khi đánh bại địch thủ cùng thành phố trên chấm 11m tại Milano năm ngoái.

Tất nhiên, những chiến thắng như thế cần rất nhiều may mắn nhưng Real thật sự quá bản lĩnh, lì lợm và chính họ đã kéo may mắn đứng về phía mình.

Với Juventus, không ai còn nhận ra đội bóng đã khuất phục Barcelona quá ư dễ dàng ở tứ kết, cũng chẳng ai nhận ra đội bóng đã "trêu đùa" AS Monaco ở bán kết. Khi không thể vượt quá áp lực khủng khiếp, dễ hiểu vì sao Juventus thất bại.

Juventus lại lỗi hẹn với Champions League: Đứng lên nào, “nhà độc tài Serie A”! - Ảnh 3.

Juventus đã bị "cóng" trước Real.

Max Allegri cùng các học trò phải đứng lên ngay tại nơi mình vấp ngã. Bayern Munich cũng đã trải qua hoàn cảnh tương tự như Bianconeri (thua chung kết 2009/2010 trước Inter Milan và 2011/12 trước Chelsea) nhưng "Hùm xám" đã đăng quang đầy thuyết phục mùa 2012/13. Đó là bài học mà Buffon cùng các đồng đội cần nghiền ngẫm và học hỏi.

3. Thắng thua là thói đời bạc bẽo của bóng đá nhưng người ta vẫn có thể đứng lên từ những thất bại để làm nên những điều vĩ đại. Đúng như Fanclub của Juventus tại Việt Nam đã khẳng định:

"Chúng ta có cảm thấy tự hào vì những cầu thủ, BHL và cả cổ động viên đã làm được. Đây là một mùa giải thành công. Việc thiếu đi trái cherry trên chiếc bánh ga-tô không làm bữa tiệc trở nên nhạt nhẽo. Chúng ta đã bước một bước dài trên con đường trở lại Châu Âu.

Khoảng cách vẫn còn rất lớn so với những đội bóng hàng đầu như Real, Barca, Bayern, MU. Nhưng ít ra chúng ta đã thấy lưng họ và nhìn thấy con đường để vượt qua họ".

Ngay cả Chủ tịch Andrea Agnelli cũng bày tỏ niềm tin tuyệt đối vào đội bóng mà ông đang sở hữu:

"Tôi chỉ có thể chúc mừng các chàng trai và nói rằng đội sẽ trở lại mạnh mẽ hơn vào mùa giải tới. Chúng tôi đều muốn mạnh mẽ hơn, từng ngày, từng tuần, từng mùa, cần phải làm nhiều hơn nữa để có được danh hiệu này. Đây không phải là thời gian để phân tích tỉ mỉ trận đấu. Tôi chỉ biết nói rằng mình rất tự hào về các cầu thủ Juventus".

Juventus lại lỗi hẹn với Champions League: Đứng lên nào, “nhà độc tài Serie A”! - Ảnh 4.

Nỗi buồn của Buffon sẽ là động lực để Juventus tiến lên trong tương lai.

Juventus đã từng vượt qua cơn khủng hoảng Calciopoli để thống trị Serie A thì những thất bại ở chung kết Champions League chắc chắn sẽ khiến họ trở lại mạnh mẽ hơn trong mùa giải tới.

Các Juventini đang mong chờ các chàng trai áo sọc trắng đen lên tiếng khi trong tim họ vẫn vang vọng thông điệp về một tình yêu bất tử: "Juve, Storia di un grande Amore" (tạm dịch: Juve, câu chuyện của một tình yêu).

Juventus giã biệt Champions League 2017 trong nước mắt nhưng hãy tin rằng, rất nhanh thôi, họ sẽ trở lại và lợi hại gấp bội phần.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại