Juergen Klopp còn lại gì khi niềm tin đã cạn?

Hải Đoàn |

Sự hoài nghi đang bao trùm Anfield và Juergen Klopp cũng đã đánh mất khả năng kiểm soát. Chiến lược gia người Đức đang lạc lối tại Liverpool.

Sau chiến thắng 2-0 trước Tottenham là thất bại 1-3 trước Leicester City, đội bóng đang chìm trong khủng hoảng và Claudio Ranieri vừa mất việc. Liverpool đã đi theo đúng con đường mà nhiều chuyên gia đã tiên liệu: bùng nổ nhưng phập phù, bất ổn và đuối sức vào cuối mùa.

Một năm "thử việc" tại Anfield chẳng thể giúp Klopp tìm ra phương pháp hữu hiệu để chữa căn bệnh "thất thường" của "Lữ đoàn đỏ" vùng Merseyside. Và giờ đây, ông đang đứng trước nguy cơ phải "bay ghế" khi niềm tin giành cho ông có vẻ đã sắp cạn.

Làn sóng phản đối của các cổ động viên "The Kop" ngày càng tăng cao, nhất là sau thất bại không thể bào chữa trên sân King Power. Xa hơn nữa, kể từ đầu năm mới 2017 tới giờ, Liverpool chỉ thắng được 2/8 trận đấu tại Premier League, đó không phải là phong độ của một đội bóng lớn.

Juergen Klopp còn lại gì khi niềm tin đã cạn? - Ảnh 1.

Chẳng gì có thể bào chữa cho thất bại của thầy trò Klopp trên sân King Power.

Chính Juergen Klopp cũng đã bày tỏ sự quan ngại cho chiếc ghế huấn luyện của chính mình. "Mọi thứ đang trở nên nghiêm trọng hơn. Chúng tôi chiến đấu cho tương lai của chính mình, tôi cũng không phải ngoại lệ", cựu thuyền trưởng của Dortmund đã thẳng thắn bộc bạch sau trận đấu với Leicester...

Vì sao tình hình của Klopp tại Anfield lại trở nên nghiêm trọng đến như thế? Có quá nhiều nguyên nhân nhưng có lẽ nhà cầm quân người Đức đã quá chủ quan trong áp đặt gegen pressing tại Liverpool.

Cách đây ít lâu, Mkhitaryan, cựu học trò của Klopp tại Dortmund trước đây đã không ngần ngại chê bai chiến thuật của "gã điên" người Đức: "Chiến thuật của Klopp đơn giản chỉ là để các cầu thủ đuổi theo trái bóng như những đứa trẻ vậy".

Micky nói không sai. Klopp đã khiến các cầu thủ Liverpool bị bào mòn thể lực. Phong độ của "Lữ đoàn đỏ" ở giai đoạn đầu mùa và hiện tại là một bức tranh tương phản rõ rệt. Khi bộ não và đôi chân rơi vào tình trạng "trên bảo, dưới không nghe", Liverpool sa sút cũng là điều dễ hiểu.

Juergen Klopp còn lại gì khi niềm tin đã cạn? - Ảnh 2.

Cả Liverpool lẫn Klopp đang dựa dẫm quá nhiều vào Sadio Mane.

Hơn nữa, có bột mới gột nên hồ. Klopp biết tìm đâu ra những Marco Reus, Mario Goetze và nhất là một sát thủ như Robert Lewandowski giống như ông đã từng sở hữu khi ở Dortmund.

Chelsea có Diego Costa, Arsenal có Alexis Sanchez, Man United có Ibrahimovic, Tottenham có Harry Kane. Còn Liverpool? Người ghi bàn nhiều nhất của họ tại Premier League lại là Sadio Mane (11 bàn). Điều đó cho thấy rằng Liverpool chỉ có hàng công trung bình.

Liverpool đã thua ngay sau khi Man United giành chức vô địch League Cup. Cổ động viên "Phượng hoàng lửa" giật mình nhận ra, thành tích của Klopp còn tệ hơn "thảm họa" David Moyes trong thời gian ông cầm quân tại Old Trafford.

Mùa giải 2013/14, Moyes đã giành 27 chiến thắng, 9 hòa và 15 thua sau 51 trận. Trong khi đó, Klopp sở hữu 42 chiến thắng, hòa 25 và thua 20 lần sau 87 trận kể từ khi cập bến cảng Liverpool. Như vậy, tỷ lệ chiến thắng của Moyes là 52,9% còn Klopp chỉ là 48,3%.

Tất nhiên, Klopp cũng biết cách tạo dấu ấn của mình bằng thành tích đối đầu ấn tượng với các đội bóng thuộc top 6. Tuy nhiên, hãy thực tế rằng mỗi chiến thắng đều chỉ có giá trị 3 điểm và trong một cuộc đua đường trường, thành tích cuối cùng mới là vấn đề then chốt. Klopp không thể giải đáp thỏa đáng yêu cầu đó cũng đồng nghĩa ông đang thất bại.

Juergen Klopp còn lại gì khi niềm tin đã cạn? - Ảnh 3.

Trên Alfield, Klopp đang cô đơn đến tận cùng.

Klopp nên biết rằng mình đang ở vùng đất mà mọi người đều tôn thờ những cái tôi cảm xúc. Brendan Rodgers đã từng được ca ngợi như một người hùng, được cổ động viên ca ngợi là "Người được chọn đích thực" để mỉa mai "thiên tài chiến thuật" David Moyes của Man United. Nhưng sau đó thì sao, Rodgers mất ghế để nhường chỗ cho chính Klopp.

Nhà cầm quân người Đức đã mang đến thứ cảm xúc mãnh liệt cho sân Anfield giống hệt cá tính của mình. Nhưng rồi, nó chỉ giống như một loại chất kích thích mà khi… hết thuốc, người bệnh lại trở về thực tại với sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần.

Quả thực, Klopp đang đánh mất những giá trị tinh túy nhất mà chính ông đã gây dựng sau hơn một năm cầm quân tại Anfield.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại