Ivan Perisic, mặt nạ sát thủ và cơn khát của Mourinho

Ngọc Huy |

Khi có bóng, anh được ví như khoác lên chiếc mặt nạ sát thủ, và là nỗi khát khao của Jose Mourinho. Anh là Ivan Perisic.

Nghệ nhân thêu và mặt nạ sát thủ

Trong cuộc trò chuyện về Ivan Perisic từ cách nay 8 năm, nhà báo Stefeno Chioffi từng mô tả: một cầu thủ khiến cho những ai theo dõi sẽ liên tưởng đến nghệ nhân thêu tranh.

"Perisic có lối đá mềm mại, với những pha xử lý bóng mượt mà. Anh ấy mang đến cho chúng ta cảm giác về một nghệ nhân đang thêu tranh".

Ở Perisic là những pha xử lý đầy kỹ thuật, không có động tác thừa. Trong vai trò một cầu thủ tấn công biên, Perisic luôn thực hiện những cú lừa bóng ngoạn mục.

Ivan Perisic, mặt nạ sát thủ và cơn khát của Mourinho - Ảnh 1.

Từng bước chạy và những cú chạm bóng của Perisic như được lập trình sẵn, với độ chính xác rất cao. Sai số trong các động tác của anh có lẽ chỉ vài cm. Điều đó giúp cầu thủ người Croatia luôn kiểm soát được tình huống, và rất chủ động.

Đấy là khi Perisic chơi bên cánh. Khi xâm nhập vào trung lộ, anh mang một hình ảnh hoàn toàn khác.

"Perisic như khoác lên chiếc mặt nạ sát thủ, khiến hậu vệ sợ hãi và khung thành đối phương ở trong tình trạng báo động", vẫn lời khen ngợi của Stefano Chioffi.

Mỗi khi xâm nhập trung lộ, những cú sút của Perisic thường trực tiếp mang về bàn thắng cho đội nhà. Hoặc bóng bật ra trở thành cơ hội cho các đồng đội lập công.

Ivan Perisic, mặt nạ sát thủ và cơn khát của Mourinho - Ảnh 2.

Mùa giải 2009/10 là thời điểm Perisic bắt đầu tạo sự chú ý ở châu Âu, khi ra mắt Club Brugge. Anh ghi đến 13 bàn thắng cho đội bóng Bỉ, và thành tích ở mùa 2010/11 còn ấn tượng hơn: 22 pha lập công.

Chàng trai 22 tuổi Perisic rời Club Brugge để đến Dortmund, Wolfsburg, trước khi khoác áo Inter từ 2015.

Nỗi khát khao của Mourinho

Kể từ khi rời nước Bỉ, Perisic cũng mang một cách đá hoàn toàn khác, toàn diện hơn rất nhiều. Anh dứt điểm ít hơn, trở thành một cầu thủ thiên về tổ chức dù vẫn chơi lệch trái.

Mùa giải thứ hai ở Inter, 2016/17, là thời điểm Perisic thực sự trưởng thành. Anh thể hiện vai trò thủ lĩnh đích thực trong đội hình CLB thành Milan.

Ivan Perisic, mặt nạ sát thủ và cơn khát của Mourinho - Ảnh 3.

Dấu ấn Perisic đã khiển Mourinho mê mẩn anh. Một năm trước, Người đặc biệt làm rất nhiều cách để mang anh về sân Old Trafford nhưng kế hoạch bất thành.

Mourinho không có niềm tin vào Martial. Vì thế, ông rất muốn đưa Perisic vào kế hoạch của mình. Nhưng Phó chủ tịch Ed Woodward đã không đáp ứng yêu cầu.

Man United trải qua mùa giải trắng tay 2017/18, khi Mourinho không có một nhân tố để ông tin tưởng và xây dựng thành thủ lĩnh lối chơi như Perisic. Alexis Sanchez đến quá muộn, trong khi Martial và Rashford đều thiếu ổn định.

Ngược với nỗi thất vọng ở Old Trafford, Perisic tỏa sáng để giúp Inter trở lại với sân chơi Champions League sau 6 năm vắng bóng.

Ivan Perisic, mặt nạ sát thủ và cơn khát của Mourinho - Ảnh 4.

Perisic vừa cùng Croatia trải qua kỳ World Cup 2018 rất thành công. Trong đó, anh là một ngôi sao với những màn trình diễn xuất sắc, đặc biệt là khi bước vào giai đoạn đấu knock-out.

Cùng với những bàn thắng trực tiếp, Perisic còn là mắt xích chủ lực để HLV Dalic xây dựng lối chơi cho Croatia. Anh có nhiệm vụ phá lối chơi của đối phương, khi luôn lùi sâu tranh chấp khu giữa sân, và trực tiếp phát động tấn công.

Từ dấu ấn trên đất Nga, Perisic càng nhận được sự quan tâm của Mourinho, trong mùa giải thứ ba với Man United - hướng đến tham vọng Premier League và Champions League.

Khả năng thành công của Mourinho ở Man United phụ thuộc vào việc ông có thể mang Perisic về Old Trafford hay không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại