Thi đấu nhạt nhòa, Man United nhận thêm cú đòn đau trên đất Mỹ

Domino |

Man United tiếp tục trình diễn bộ mặt nghèo nàn trong chuyến du đấu Mỹ.

Giao hữu: Man United 0-0 San Jose Earthquakes

Sau trận đấu nhạt nhòa trước Club America, người hâm mộ chờ đợi màn trình diễn tốt hơn của Man United trước San Jose Earthquakes. Tuy nhiên, Quỷ đỏ một lần nữa khiến các CĐV thất vọng.

Với sự có mặt của Sanchez, HLV Mourinho xếp Martial đá cao nhất trên hàng công. Chân sút người Pháp tỏ ra không thích ứng được với vị trí này, thường xuyên di chuyển lệch nhịp với các đồng đội. Cơ hội hiếm hoi mà Man United tạo ra được là cú dứt điểm của Bailly đưa bóng đi trúng xà ngang.

Chiều ngược lại, San Jose Earthquakes cũng tấn công không thực sự xuất sắc. Đội bóng đang chơi tại MLS thường dứt điểm một cách khá vội vàng và không thể đánh bại được thủ thành Man United.

90 phút khép lại với tỉ số 0-0. Một lần nữa, Man United cho thấy họ chưa hề sẵn sàng cho mùa giải mới. 

Điểm sáng để CĐV Quỷ đỏ níu kéo cho một trận cầu thất vọng là Tahith Chong. Cầu thủ 18 phối hợp khá tự tin với các đàn anh, tạo ra một số tình huống đáng chú ý. 

Tuy nhiên, điểm sáng ấy không che lấp được thất bại to lớn trên các khán đài. Số lượng khán giả đến sân xem Man United thi đấu ít hơn rất nhiều so với kỳ vọng. Đây là trận thứ hai liên tiếp trong chuyến du đấu Mỹ, các khán đài trong trận đấu của Quỷ đỏ không được lấp kín.

Rõ ràng, với những màn trình diễn thiếu thuyết phục, thầy trò HLV Mourinho đang mất điểm nghiêm trọng trong mắt người hâm mộ.

Thi đấu nhạt nhòa, Man United nhận thêm cú đòn đau trên đất Mỹ - Ảnh 3.

Các khán đài trống trơn thời điểm trận đấu bắt đầu.

Đội hình ra sân:

Man United: Pereira; Valencia, Bailly, Smalling, Shaw; Herrera, Garner, A. Pereira; Chong, Martial, Sanchez.

San Jose Earthquakes: Marcinkowski; Qwiberg, Cummings, Kashia, Lima; Hyka, Felipe, Jungwirth, Wehan; Amarikwa, Hoesen.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại