Iran tố Israel âm mưu ‘đổ dầu vào lửa’ sau vụ tướng Iran nghi bị ám sát

Đức Trí |

Iran đã chính thức bác bỏ thông tin về cái chết của quan chức cấp cao IRGC, cho rằng đây là âm mưu của Israel nhằm kích động Iran sau cái chết của Fakhrizadeh.

Hình ảnh mô phỏng hoạt động nhắm mục tiêu của máy bay không người lái. Nguồn: Sina.

Hình ảnh mô phỏng hoạt động nhắm mục tiêu của máy bay không người lái. Nguồn: Sina.

Theo báo cáo ngày 1/2 của hãng thông tấn Sputnik (Nga), Người ngôn Bộ Ngoại giao Iran Said Khatibzade đã chính thức lên tiếng bác bỏ thông tin rằng một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC - một bộ phận của lực lượng vũ trang Iran), đã bị bắn chết, đồng thời cho rằng đó có thể là một vụ phát tán tin giả nhằm mục đích tâm lý chiến.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran cũng cho biết, giới thạo tin ở Iran đã phủ nhận thông tin về việc một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công ở biên giới giữa Iraq và Syria.

Nguồn tin này cũng chỉ ra rằng, thông tin về cái chết của vị chỉ huy này được lan truyền ngay sau cái chết của nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran là một âm mưu “thâm độc” của Israel, nhằm nhiễu dư luận, kích động các phe phái ủng hộ chiến tranh với Mỹ và Israel ở Tehran, cuối cùng là lật đổ Chính phủ Iran.

Trước đó, Kênh truyền hình Al Arabiya dẫn lời một nguồn tin Iraq cho biết, tối 29/11 theo giờ địa phương, tại biên giới giữa Iraq và Syria, Muslim Shahdan, chỉ huy cấp cao của Vệ binh Cách mạng Iran, chết trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái.

Các nguồn tin an ninh Iraq cho biết, vụ tấn công nhằm vào đoàn xe chở Shahdan xảy ra vào đêm 28/11 hoặc rạng sáng 29/11, khiến chỉ huy Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng ba người đi cùng thiệt mạng.

Hai quan chức an ninh Iraq khác cho biết chiếc xe của Shahdan chở theo vũ khí và bị tấn công sau khi vừa từ Iraq vượt qua biên giới sang lãnh thổ Syria. Chưa bên nào bị cáo buộc hay đứng ra nhận trách nhiệm về vụ không kích.

Vụ tấn công bằng máy bay không người lái này xảy ra chỉ hai ngày sau khi nhà khoa học Iran Mohsen Fakhrizadeh bị bắn chết ở phía bắc thủ đô Tehran. Hiện nay, dư luận Iran đang “sục sôi” đề nghị Chính phủ Iran đòi lại công bằng cho những quan chức cấp cao của Iran vừa thiệt mạng.

Iran tố Israel âm mưu ‘đổ dầu vào lửa’ sau vụ tướng Iran nghi bị ám sát - Ảnh 2.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Said Khatibzade. Nguồn: Sina.


Về phía Chính phủ Iran, hiện vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về cái chết của Muslim Shahdan, còn đối với cái chết của nhà khoa học hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh, quan chức cấp cao Iran nói tình báo Israel và một nhóm đối lập đứng sau vụ ám sát này.

"Đó là một vụ ám sát rất phức tạp, sử dụng các thiết bị điện tử điều khiển từ xa. Chúng tôi có một số manh mối nhưng chắc chắn nhóm Monafeghin có liên quan, những kẻ tội phạm thực sự đứng sau vụ ám sát là chính quyền Israel và Mossad", tướng Ali Shamkhani, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran nói với Hãng tin nhà nước Iran PressTV.

"Monafeghin" là cụm từ thường được chính quyền Iran sử dụng để mô tả Hội đồng Quốc gia Kháng chiến Iran (NCRI), tập hợp các nhóm đối lập lưu vong Iran có trụ sở tại Paris, Pháp.

Mossad là cơ quan tình báo quốc gia của Israel, nổi tiếng với hàng loạt chiến dịch bắt cóc và ám sát, khiến nhiều nước Arab lo sợ trong gần 70 năm qua.

Vũ khí dùng trong vụ ám sát chuyên gia hạt nhân Mohsen Fakhrizadeh có nguồn gốc từ Israel. Các vũ khí thu được ở hiện trường vụ khủng bố có logo và dấu hiệu của ngành công nghiệp quốc phòng Israel.

PressTV cũng đưa ra cáo buộc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cũng phải chịu trách nhiệm khi giữ im lặng về hành động ám sát của Israel.

Đại diện thường trực của Iran tại IAEA, Gharib Abadi cho biết, IAEA nên bày tỏ rõ ràng lập trường của mình về những hành động khủng bố tàn bạo mà nhà khoa học hạt nhân Iran Fakrizad phải chịu và cần đưa ra những tuyên bố lên án mạnh mẽ hành động này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại