Incheon United chỉ có một con đường chiến thắng, là "mắt nhắm, mắt mở" với Công Phượng?

Lam Chi |

Có rất nhiều điều trái ngược với Incheon United và Công Phượng trong trận làm khách đầy khó khăn chiều nay. Nhưng chiến thắng có khi lại đến từ những điều tưởng chừng trái ngược ấy.

1. Đây chắc chắn sẽ là trận đấu cực kỳ khó khăn với Incheon United của HLV Jorn Andersen. Đối thủ mà họ phải đối đầu trong trận hành quân xa nhà lần này là Jeonbuk Hyundai Motors - nhà đương kim vô địch K.League 1, với 21 điểm cách biệt so với đối thủ về nhì ở mùa giải 2018. Trong 10 mùa giải trở lại đây, họ vô địch đến 6 lần.

Nếu như Jeonbuk Hyundai Motors đang tạm xếp thứ 4 sau 5 trận đã chơi mùa này, thì Incheon United đang lóp ngóp mãi tận ví trí thứ nhì từ dưới lên trên bảng xếp hạng. Với duy nhất 1 trận thắng - là trận đấu mà Công Phượng vào sân... chỉ vỏn vẹn có chưa đầy 2 phút, và không chạm bóng được lần nào.

Đáng sợ hơn, ở cả 3 lần ra sân còn lại của tiền đạo người Việt Nam, có đến 2 lần đội bóng của anh thua với 2 bàn cách biệt, và lần còn lại thì thua với tỷ số 0-3. Tất cả những con số thống kê trước trận đấu này không chỉ chống lại Incheon United, mà còn chống lại cả Công Phượng, ngay sau khi tiền đạo người Nghệ An có được trận đầu tiên ra sân ngay từ đầu trong màu áo Incheon.

Công Phượng tạo cơ hội "ngon ăn" cho Mugoša nhưng đồng đội lại bỏ lỡ (6')

Trận đấu ấy, Công Phượng thi đấu không tệ, thậm chí là cầu thủ chơi hay nhất trong đội hình đội bóng Hàn Quốc khi có đến 2 pha chuyền bóng mở ra cơ hội cho trung phong Mugosa. Tiếc là chân sút này đều không tận dụng được cơ hội, thậm chí còn phải nhận chấn thương vào cuối trận, để rồi Incheon United gục ngã thảm thương.

Để dễ hình dung những khó khăn mà Công Phượng và các đồng đội phải đối đầu trong trận đấu chiều nay, cứ hình dung đây là trận đấu giữa HAGL và CLB Hà Nội trên sân Mỹ Đình, mà ở đó Công Phượng chơi cho đội bóng phố Núi như những mùa gần đây. Cửa kiếm điểm của Incheon United là quá nhỏ. Nhưng biết đâu đấy, nếu họ biết "mắt nhắm, mắt mở" với Công Phượng.

2. Trong cuối tự truyện mang tên "My Turn" của mình, "thánh" Johan Cruyff có một đoạn ở chương đầu tiên viết về người cha của mình. Ông viết rằng cha mình là một người đàn ông rất ma mãnh, và huyền thoại giương danh thứ bóng đá tổng lực mà bầu Đức và HAGL mê mẩn hết mình, chịu ảnh hưởng rất nhiều từ ông.

Công Phượng lần thứ 2 tạo cơ hội "ngon ăn" cho đồng đội trước Daegu

Một trong những câu chuyện được Johan Cruyff dùng để mô tả tính cách của cha mình, là cách ông kiếm tiền bằng cá độ. Huyền thoại bóng đá người Hà Lan nói rằng cha mình có một con mắt giả bằng thủy tinh, và ông cá với người khác rằng ai nhìn thẳng vào mặt trời bằng một mắt lâu hơn sẽ thắng cược. Ông chỉ cần bịt mắt sáng lại, giương con mắt giả "trông như thật" nhìn chằm chằm vào mặt trời, cho đến lúc đối phương đầu hàng và nộp tiền là xong.

Tiền đạo số 1 Mugosa của Incheon United đang chấn thương. Nói một cách ngắn gọn, chỉ có một con đường để đội bóng Hàn Quốc này kiếm điểm trước cường địch, đấy là giương "con mắt giả" mang tên Công Phượng lên, khiến đối phương gục ngã.

Ở vị trí được bố trí trong trận đấu trước của mình, Công Phượng tuy thi đấu cực kỳ năng nổ và xuất thần, nhưng vẫn lạc lõng giữa các đồng đội. Suốt trận, anh chỉ được chuyền bóng có 17 lần, và thường xuyên phải cầm bóng đột phá với nhiều hơn 1 cầu thủ đối phương trước mặt.

Điều đó đến từ lối chơi của Incheon United - trái ngược hẳn với những gì Công Phượng từng trải qua với HAGL. Trước Jeonbuk Hyundai Motors, đội bóng này cũng sẽ chỉ có 1 lựa chọn là chơi như thế. Điều khác biệt duy nhất mà họ có thể tạo ra là "ném" Công Phượng lên chơi cao nhất trên hàng công, thay cho Mugosa.

CLIP: Toàn bộ màn trình diễn của Công Phượng trước Daegu

Khi đó, Công Phượng sẽ cực kỳ đơn độc, khi nhận được ít sự ủng hộ của đồng đội khi cầm bóng lao lên tấn công, nhưng đây mới là điều mà tiền đạo này thích nhất. Trận đấu trước, bởi Mugosa, Công Phượng bị cách li hoàn toàn với khung thành đối phương, không tung được bất cứ cú sút nào về phía khung thành đội bạn. Đã đến lúc trả Công Phượng về với vị trí mà anh yêu thích nhất.

Đó chính là vị trí mà HLV Park Hang-seo đã bố trí tiền đạo này chơi ở Asian Cup 2019 - giải đấu mà Công Phượng tỏa sáng với 2 bàn thắng. Ở trận đấu với U23 Hàn Quốc tại vòng loại U23 châu Á 2018, trên sân Thống Nhất, Công Phượng cũng chính là người làm khán giả phải sững sờ với pha đi bóng cắt ngang trước vòng cấm địa của U23 Hàn Quốc, để tung cú sút căng siêu phẩm, gỡ hòa 1-1 cho U23 Việt Nam.

Công Phượng đến K.League với "gánh nặng" quảng bá hình ảnh cho Incheon United. Và trừ trận đấu ra sân chưa đầy 2 phút, xét về mặt điểm số, những gì anh đem đến cho đội bóng của mình suốt 3 trận ra sân chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Công Phượng khác nào "con mắt giả" của Incheon United. Nhưng chiều nay, khi họ phải "nhìn vào mặt trời", biết đâu "mắt nhắm, mắt mở" với Công Phượng lại là chìa khóa mở ra chiến thắng?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại