Ibrahimovic: Tôi giống một vị Chúa chứ không phải chú sư tử nữa!

Tiểu Mã |

Ibrahimovic đã tiết lộ anh từng muốn chơi bóng không lương tại Man United và cũng từng khuyên HLV Mourinho chọn một người khác thay vì chọn anh tại Man United.

Trước khi gặp chấn thương nặng tại Man United hồi tháng 4/2017, Ibrahimovic là chân sút số 1 của Quỷ đỏ với 28 bàn thắng sau 46 trận.

Mặc dù đã hồi phục vào tháng 11/2017 nhưng do cảm thấy không còn phù hợp tại Old Trafford nên tiền đạo người Thụy Điển đã quyết định chia tay Man United sau 7 trận mở mùa bóng mới để cập bến LA Galaxy theo dạng chuyển nhượng tự do vào tháng 3/2018.

Trong buổi nói chuyện với BBC, tiền đạo 36 tuổi tiết lộ rằng anh từng khuyên HLV Mourinho nên chọn một chân sút khác và thậm chí còn bày tỏ nguyện vọng được thi đấu không lương ở Man United. Trước đó, chính Ibra là cầu thủ hưởng lương cao nhất Premier League, lên tới hơn 367 ngàn USD/tuần chưa tính tiền thưởng.

Ibrahimovic: Tôi giống một vị Chúa chứ không phải chú sư tử nữa! - Ảnh 1.

Ibrahimovic dính chấn thương cực nặng hồi tháng 4/2017.

Ibrahimovic - người vừa kiếm được 850 ngàn bảng/năm tại Galaxy tiết lộ về thời điểm anh mới hồi phục chấn thương tại Man United: "Lúc này không phải thời điểm nghĩ tới tiền bạc. Tôi đã nói với họ rằng tôi không muốn nhận lương, họ cứ giữ lấy nó.

Khi tôi đã sẵn sàng, tôi tự nhủ bản thân rằng "Mình không ở đây". Họ đã có một Zlatan mạnh mẽ trước đó, còn sau chấn thương, tôi không sẵn sàng để trở lại làm một Zlatan. Tôi đã được thi đấu nhiều trận nhưng rồi đã nói với HLV: "Tôi chưa sẵn sàng. Tôi không muốn làm ông thất vọng".

Với sự tôn trọng mà tôi dành cho đồng đội và HLV, hãy chọn một người khác có thể làm tốt hơn tôi. Tôi đứng dậy và làm điều đó, ngay cả khi tôi là Zlatan".

Ibrahimovic thừa nhận rằng sự nghiệp của anh đã đứng trước bờ vực giải nghệ khi dính chấn thương quá nặng ở tuổi 35. Song, anh đã ghi 11 bàn trong 14 trận cho Galaxy ở MLS, trong đó có 1 cú đúp ngay trong trận ra mắt gặp Los Angeles FC với 1 siêu phẩm từ cự ly 35m sau khi vào sân từ ghế dự bị.

"Mỗi lần xỏ giày chơi bóng, tôi đều rất phấn khích bởi vì sau chấn thương tồi tệ kia, tôi đã chẳng hy vọng nhiều mình có thể tái xuất. Bất cứ nơi nào mà tôi đến, mọi người đều nghi ngờ rằng tôi có chơi tốt hay không. Tôi thích những lời bàn tán xung quanh rằng: Anh ta sẽ không làm được".

Ibrahimovic: Tôi giống một vị Chúa chứ không phải chú sư tử nữa! - Ảnh 3.

Ibrahimovic đang chơi rất hay trong màu áo Galaxy.

Nói về bàn thắng đầu tiên cho Galaxy, chân sút người Thụy Điển tỏ ra vô cùng hào hứng: "Tôi biết cú sút đó sẽ thành bàn thắng. Khi trái bóng bay vào lưới, khán đài như muốn nổ tung vì phấn khích.

Tôi cảm thấy mình vẫn sống sau thời gian dài chấn thương. Tôi không thể diễn tả hết được ở thời điểm đó. 8 tháng hồi phục được lột tả trong 20 phút. Tôi thấy mình như một vị Chúa, không phải một chú sư tử nữa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại