Huỳnh Đức nghỉ việc và câu chuyện "Rượu tự trọng" của VFF

Lê Sơn (Clip: Luyên NT) |

Chắc phải tìm lại số rượu tự trọng mà uống thì nhiều lãnh đạo VFF và VPF mới có được lòng tự trọng như của Huỳnh Đức?

Đặc sản "Rượu tự trọng" độc nhất vô nhị "made in Vietnam"

Trên thế giới, những quốc gia sở hữu thương hiêu rượu vang trứ danh phải kể tới Pháp, Italia, Australia… nhưng có một thứ rượu là đặc sản có lẽ chỉ Việt Nam mới có, đó là "Rượu tự trọng", vốn chỉ dành cho những "quan lớn" của VFF.

Sáu năm về trước, vì quá thất vọng sau thất bại của U23 Việt Nam ở SEA Games 26 (2011) nên nhóm CĐV tại một số địa phương khu vực phía Nam đã "kính biếu" 19 thành viên Ban chấp hành VFF món quà đặc biệt là 19 chai rượu, gọi là "Rượu tự trọng"!

Huỳnh Đức nghỉ việc và câu chuyện Rượu tự trọng của VFF - Ảnh 1.

Loại "Rượu tự trọng" có một không hai được CĐV gửi tới lãnh đạo VFF cách đây 6 năm.

Thứ "ngự tửu" này còn được gửi kèm theo những lời nhắn nhủ mà có lẽ bất kỳ ai được nhận nó đều sẽ phải giật mình thon thót: "Các vị đã vinh dự được người hâm mộ bầu chọn để lèo lái con thuyền bóng đá Việt Nam, chúng tôi xin biếu các vị 19 chai rượu tự trọng với lòng thành kính mong mỏi các vị nêu cao sự công tâm, tinh thần fair-play để dẫn dắt nền bóng đá Việt Nam đến những đỉnh cao mới, tránh tụt hậu".

Chẳng biết về sau những chai "Rượu tự trọng" đặc sản ấy đã được truyền đến tay ai hay nó đã không cánh mà bay. Nhưng đến nay, đây vẫn là câu chuyện trào phúng bi hài thuộc loại bậc nhất trong lịch sử bóng đá Việt.

Tự trọng như Huỳnh Đức

Ngày 16/11, HLV Huỳnh Đức đã trải lòng về lý do chia tay CLB SHB Đà Nẵng: "Tôi đã dốc trọn tâm huyết của mình với CLB từ khi còn là cầu thủ cho đến lúc làm trợ lý HLV rồi chuyển sang làm HLV trưởng. Nhưng 5 năm trở lại đây, may mắn và những danh hiệu đã ngoảnh mặt với tôi và SHB Đà Nẵng. Là người tự trọng, tôi nhận thấy rằng đã đến lúc mình cần phải ra đi…"

Với những người hâm mộ đội bóng sông Hàn, có lẽ từng câu, từng chữ mà Huỳnh Đức thốt ra chỉ chỉ khiến họ thêm phần nuối tiếc và là một nỗi buồn không dễ nguôi ngoai. Sẽ chẳng ai có thể trách móc một "vị tướng" từng dốc trọn tâm can của mình để cống hiến và mang về cho đội bóng rất nhiều danh hiệu sau hơn một thập kỷ gắn bó.

Vậy là Huỳnh Đức đã chủ động rút lui để bảo vệ lòng tự trọng của mình, để lại "món nợ ân tình" mà ban lãnh đạo và CĐV của đội bóng sông Hàn đã dành tặng cho anh. Ở một góc độ nào đó, hành động của Huỳnh Đức thật đẹp và đáng ngưỡng mộ biết mấy.

Huỳnh Đức nghỉ việc và câu chuyện Rượu tự trọng của VFF - Ảnh 2.

Huỳnh Đức đã quyết định rời Đà Nẵng để bảo vệ lòng tự trọng.

Nhưng một cánh én không làm nên mùa xuân. Một Huỳnh Đức chẳng thể "cứu vớt" nổi bộ mặt V-League đang ngày càng giống "cái làng Vũ Đại". Ở đó, lòng tự trọng đôi khi là thứ gì đó quá đỗi xa xỉ, còn vấn nạn "cào mặt ăn vạ" thì diễn ra như cơm bữa.

Cách đây không lâu, HLV từng vô địch cúp C1 châu Âu Ljupko Petrovic của FLC Thanh Hóa đã có những phát biểu gây tranh cãi sau trận thua 3-4 trước Than Quảng Ninh: "Ban tổ chức V-League nên trao luôn chức vô địch ngay khi mùa giải bắt đầu!".

Về sau, bất chấp việc ông Petrovic có lên tiếng thanh minh là do người phiên dịch dịch sai nhưng VFF vẫn ra án phạt 10 triệu đồng và văn bản cảnh cáo để "răn đe". Song, với không ít người hâm mộ, vị tướng đến từ châu Âu không phải không có cái lý khi thốt ra câu nói ấy, trong bối cảnh V-League những vòng đấu cuối cùng đang có rất nhiều điểm "bất thường".

Không lâu sau, VPF tiếp tục kiến nghị Ban chấp hành VFF cần cải tổ Ban kỷ luật VFF sau quá nhiều tranh cãi. Song rốt cục, Ban kỷ luật vẫn cứ chọn giải pháp im lặng. Ông Trưởng ban kỷ luật là người duy nhất được phát ngôn nhưng khi được cánh chí liên hệ thì chỉ nhận được tín hiệu "thuê bao không liên lạc được".

Ngay tới một vị quyền chủ tịch vốn đức cao vọng trọng, từng tuyên bố "CLB sẽ vô địch về sự cao thượng, vô địch về sự trong sáng" nhưng cũng khiến dư luận phải giật mình với tuyên bố đòi "trảm" trưởng ban trọng tài và sẵn sàng tự bỏ tiền để thuê trọng tài ngoại.

Chứng kiến cách phản ứng ấy, người ta mới thấy ở cái "làng Vũ Đại V-League", sự cao thượng, sự trong sáng mà vị quyền chủ tịch từng thốt ra, sao mà xa xỉ biết mấy.

Huỳnh Đức nghỉ việc và câu chuyện Rượu tự trọng của VFF - Ảnh 3.

HLV Hữu Thắng sau khi từ chức đã gây sốc khi tố VFF "thiếu trung lực và vô lương tâm".

Lùi lại một chút, cũng cách đây chẳng lâu, sau khi từ chức khỏi chiếc ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam, HLV Hữu Thắng "gây bão" khi tố VFF "không trung thực và vô lương tâm quá". Hai cái đích bị nhắm đến nhiều nhất chính là những vị trí chủ chốt: Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia và Tổng thư ký VFF.

Khi Hữu Thắng còn khẳng định: "Tôi không muốn bị lợi dụng vì những mục đích đấu đá nội bộ" thì bầu Đức cũng phải lên tiếng: "Hãy dẹp bỏ Hội đồng HLV quốc gia!". Để đáp lại, những lãnh đạo cao cấp nhất của VFF rốt cục chỉ chọn giải pháp "loảnh mặt làm ngơ" trước cơn bão từ dư luận.

Sáu năm trước, những chai "Rượu tự trọng" đã không cánh mà bay. Phải chăng nếu những chai rượu ấy còn đến bây giờ để "tặng" cho mỗi vị trí lãnh đạo VFF và những nhân vật "cốt cán" ở V-League, có lẽ sẽ tốt biết mấy. Bởi như Huỳnh Đức, dù có trắng tay suốt 5 năm thì giờ đây khi từ chức vì tự trọng, anh cũng phần nào cứu vớt được hình ảnh của mình.

Lê Huỳnh Đức: Vì đâu nên nỗi!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại