Hữu Thắng và VFF: "Hãy tha thứ cho tôi"

AQ |

Nhắc đến Dalida, hầu hết người Việt Nam đều lắc đầu bảo không biết. Nhưng thực ra thì...

1. "Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy tuyệt như mơ. Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy đẹp như thơ". Chỉ cần nghe hai câu hát ấy thôi, tất cả sẽ hiểu Dalida có ảnh hưởng thế nào đến đời sống giải trí của rất nhiều thế hệ người Việt.

Ngoài ca khúc "Histoire d’un amour" được chuyển ngữ và đặt tên là "Mối tình đầu" kể trên, Dalida còn đến với người yêu nhạc Việt Nam qua các tác phẩm bất hủ như "Besame Mucho", "Bang Bang" (Khi xưa ta bé), hay "Paroles paroles" (Những lời mê hoặc).

Sinh ra tại Ai Cập, mang dòng máu Italia, thành danh tại Pháp, Dalida - tên khai sinh là Iolanda Cristina Gigliotti - từng giành được 55 đĩa vàng và 1 đĩa kim cương trong sự nghiệp ca hát. Bà là một trong 3 nghệ sĩ được suy tôn là biểu tượng của nước Pháp trong thế kỷ 20.

Hữu Thắng và VFF: Hãy tha thứ cho tôi - Ảnh 1.

Nhưng ngược lại với quá trình biểu diễn nghệ thuật, đời sống riêng của Dalida là một tấn bi kịch thực sự. Bà bị bố đánh đập thường xuyên lúc còn thơ ấu. Bà không thể làm mẹ sau một lần nạo thai gặp trục trặc. Chồng cũ kiêm quản lý của Dalida, Lucien Morisse, cùng hai người yêu cũ khác của bà, lần lượt tự tử.

Rạng sáng 3/9/1987, Dalida cũng quyên sinh. Bên cạnh thi thể bà là lời nhắn ngắn gọn: "Tôi không thể chịu đựng cuộc đời này thêm nữa, hãy tha thứ cho tôi". Trước đó chẵn 20 năm, Dalida đã có một lần tự vẫn bất thành.

Dalida mang đến hy vọng cho hàng triệu người bằng giọng hát đẹp tuyệt trần của mình, nhưng không ai đem lại cho bà động lực sống.

2. Khi Hữu Thắng còn ngồi lên ghế HLV trưởng, chuyện tình yêu của nhà chiến lược sinh tại Vinh và VFF từng đẹp như thơ. Các quan chức thuộc tổ chức lãnh đạo làng cầu Việt Nam liên tục dành lời ngợi khen cho Hữu Thắng sau mỗi trận thắng trước U22 Timor Leste hay Campuchia.

Nhưng chỉ sau một kỳ SEA Games thảm bại như bao kỳ SEA Games khác, hai tiếng "Bang Bang" đã vang lên và Hữu Thắng ra đi trong lặng lẽ. Rồi trong những buổi tổng kết và truy cứu trách nhiệm, VFF đều mượn tiêu đề ca khúc "Pour en arriver" (Chỉ có thế thôi) của Dalida để diễn tả vai trò của Hữu Thắng hay bất kỳ một chiến lược gia nào khác trong quá khứ.

Hữu Thắng và VFF: Hãy tha thứ cho tôi - Ảnh 2.

Chỉ có điều, nếu các vị tiền nhiệm Henrique Calisto hay Alfred Riedl không thể hát được bằng hơn 10 thứ tiếng như Dalida để có thể "phản pháo" VFF, Hữu Thắng là người Việt Nam nêu hiểu rõ người ta vừa nói gì và làm gì sau lưng mình.

Quá bức xúc với hành vi "vô lương tâm" của những kẻ vẫn chăn ấm nệm êm trong khi bản thân mình đã phải "tự sát" làm tốt thí, Hữu Thắng quyết định nói ra "Những lời mê hoặc" khiến NHM càng thêm giận dữ, chán nản, bế tắc với thực trạng của bóng đá Việt Nam, từ thượng tầng trở xuống.

Chỉ có điều, dù Dalida có hát bao nhiêu bài và Hữu Thắng có thực hiện bao nhiêu màn diễn thuyết, VFF chắc chắn cũng chẳng nghe thấy. Vì họ đang rất nghiêm túc và bận rộn tìm kiếm một HLV trưởng mới để "cứu bóng đá Việt Nam".

Trong khi NHM đã hết toàn bộ hy vọng và gào to: "Tôi không thể chịu đựng thêm nữa", VFF chưa có vẻ gì là sẽ đáp lại rằng: "Hãy tha thứ cho tôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại