Hữu Thắng muốn tuyển Việt Nam phải là Jennifer Aniston?

Ngô Trà |

V-League vừa quay lại được 2 vòng sau gần 1 tháng "nghỉ ngơi", và HLV trưởng ĐTQG Hữu Thắng lập tức lên tiếng về việc nâng cao vai trò của cầu thủ nội. Có gì đấy sai sai ở đây?

"Truy sát" ngoại binh

Hôm nay, bộ phim bom tấn "Truy sát" chính thức ra rạp. Trương Ngọc Ánh, với tuổi đời 40 vào vai một cô gái trẻ. Không quá khó để người ta nhận ra sự khập khiễng trong vai diễn, và tuổi tác đời thực của diễn viên.

Dường như đạo diễn đã quá khiêng cưỡng khi khi chọn Trương Ngọc Ánh cho vai nữ chính, và bản thân nó đã phá hỏng hình ảnh mà kịch bản đã dày công xây dựng cho vai diễn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt bộ phim này.

HLV trưởng Hữu Thắng thì buông lời cảnh báo về sự thiếu hụt những chân sút nội đủ tầm gánh vác đội tuyển.

Nhưng chắc hẳn chưa quá lâu để người ta quên rằng đến như Anh Đức - Quả bóng vàng Việt Nam năm ngoái, và năm nay đang thi đấu cực kỳ xuất sắc ở B.Bình Dương còn bị gạt ra khỏi đội tuyển.

Đến như Anh Đức mà còn không có cửa, bởi vị trí tiền đạo đã được "đo ni đóng giày" Công Vinh và Công Phượng, thì liệu các chân sút khác phải phấn đấu đến thế nào để chen chân đây?


Ngoại binh là yếu tố sống còn với các đội bóng V-League.

Ngoại binh là yếu tố sống còn với các đội bóng V-League.

Bên cạnh đấy, lối chơi thực dụng, dựa vào ngoại binh của các CLB dường như cũng khiến Hữu Thắng không hài lòng, vì lo lắng sẽ ảnh hưởng đến lối đá của ĐTQG. Sự lo lắng của Hữu Thắng là đúng, nhưng lý do lại nằm ở chính HLV này, chứ không phải từ các CLB.

Nó cũng giống như "Truy sát", khi lối chơi mà HLV Hữu Thắng, giống như kịch bản phim, có vẻ rất tuyệt, nhưng người thể hiện nó - Trương Ngọc Ánh hay các cầu thủ của ĐTQG lại không thể thực hiện được ý tưởng ban đầu.

Nói cho vuông, ở Việt Nam thì kiếm đâu ra cầu thủ mà đá tiqui-taka hả giời?

Nói cứ nói, làm cứ làm

Cũng rất có thể, Hữu Thắng chỉ "nói thế cho vui", vì bản thân HLV này cũng đã từng cầm quân rất nhiều năm ở V-League, và chắc hiểu rõ chẳng kém ai rằng không đầu tư cho ngoại binh, thì chỉ có nước "cạp đất mà ăn", như HAGL mùa năm ngoái chẳng hạn.

Nếu như Hữu Thắng mùa này nắm đội Thanh Hóa, như những lời đồn đoán cuối năm ngoái, liệu HLV này có chọn lối chơi phụ thuộc hoàn toàn vào Pape Omar như hiện tại, hay ưu tiên cho các chân sút nội, để rèn quân "hộ" ĐTQG?

Đã làm bóng đá, ai cũng hiểu rằng V-League là đấu trường khốc liệt bậc nhất, và với các CLB, không có điều gì đánh đổi được với thành tích trên đấu trường này.

Vẫn biết là "ăn cây nào, rào cây đấy", nhưng bắt CLB hi sinh lợi ích của mình để phục vụ ĐTQG theo cách đấy, liệu có quá bất nhẫn hay không?


Những gương mặt này của ĐTQG có rất ít cơ hội được ra sân ở CLB.

Những gương mặt này của ĐTQG có rất ít cơ hội được ra sân ở CLB.

Thực ra ai nói thì cứ nói, còn ai làm thì vẫn cứ làm thôi. Bài học nhãn tiền của bầu Đức năm ngoái còn nóng hôi hổi, chẳng CLB nào lại dám dại dột đến mức "quẳng" ngoại binh đi, để "các cháu nó có cơ hội cọ xát và thể hiện" đâu.

Hữu Thắng cũng thế thôi, vẫn phải nói, để có cái cớ giải trình vì sao toàn gọi quân bầu Đức, rồi siêu dự bị của Anh Đức tại Bình Dương lên tuyển.

Cũng buồn cười, chẳng nhẽ các chân sút nội ít có cơ hội thể hiện trên sân vì phải nhường chỗ cho ngoại binh thì gây ảnh hưởng tiêu cực đến ĐTQG.

Còn những Công Vinh, Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh thậm chí còn chẳng có cơ hội ra sân, Văn Quyết rèn chân trên sân phủi, Quế Ngọc Hải vừa trả án xong thì có ảnh hưởng tích cực chắc?

Dưới thời HLV Miura, người ta chẳng bao giờ nghe ông thầy người Nhật này đả động đến chuyện tương tự. Chẳng phải ông kém, hay không có tiếng nói uy lực như Hữu Thắng, mà bởi ông thừa tự trọng và kiến thức để biết rằng yêu cầu này là ngược đời.

Miura thừa hiểu rằng điều quan trọng nhất là chọn ra lối chơi phù hợp với những con người có được trong tay.

Chứ không phải chọn lối chơi phục vụ các cầu thủ trẻ của bầu Đức, lối chơi "kêu như mõ" cho người hâm mộ sướng, sau đó bắt các cầu thủ khác phải phục vụ cho lối chơi ấy theo kiểu "gọt chân cho vừa giày".

Năm 2004, ở tuổi 35, Jennifer Aniston được tôn vinh là người phụ nữ đẹp nhất hành tinh. Hôm qua, nữ diễn viên này lại được tôn vinh một lần nữa.

Lần này là ở tuổi 47. Đấy là một sự ngạc nhiên lớn, nhưng hoàn toàn xứng đáng cho sắc đẹp, tài năng và sự nỗ lực phi thường của cô.

Sự kiện này có lẽ sẽ tiếp thêm sự tự tin cho Hữu Thắng, vì với phụ nữ, thời gian luôn là kẻ thù của sắc đẹp, cũng như lối đá và thể chất của cầu thủ Việt là kẻ thù của tiqui-taka, vốn đòi hỏi rất nhiều kỹ thuật, thể lực, cũng như ý thức trách nhiệm.

Nếu Hữu Thắng thành công với con đường mà ông kiên định chọn cho ĐTQG Việt Nam, hãy gọi HLV này là Jennifer Aniston của Đông Nam Á!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại