Hướng về Malaysia, Nhật Bản coi chừng "ôm hận" giống Hàn Quốc

Đoàn Dự |

U23 Nhật Bản thua U23 Việt Nam 0-1 và HLV Moriyasu Hajime chẳng tỏ ra mấy khó chịu. Có vẻ với ông, gặp Malaysia cũng tốt.

Rất khó để cáo buộc U23 Nhật Bản đã buông trận đấu với U23 Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đội bóng xứ Mặt trời mọc chẳng chơi hết sức và an phận với kết quả sẽ đụng U23 Malaysia ở vòng 1/8.

Tuy nhiên, nếu Nhật Bản cảm thấy thoải mái khi đụng độ U23 Malaysia, thay vì một đội hạng ba khác, thì hãy cẩn trọng kẻo mắc sai lầm nhãn tiền của U23 Hàn Quốc.

U23 Malaysia có thể đã thắng U23 Hàn Quốc nhờ sai lầm cá nhân và sai lầm chiến thuật, nhưng nên nhớ ngay cả khi đã điều chỉnh lại, đã tung những quân bài mạnh nhất vào sân, Hàn Quốc vẫn "bó tay" trước địch thủ ĐNÁ.

Hướng về Malaysia, Nhật Bản coi chừng ôm hận giống Hàn Quốc - Ảnh 1.

U23 Nhật Bản đừng quá tự tin trước U23 Malaysia.

Với việc đi tiếp cùng ngôi nhất bảng E, U23 Malaysia đang có tinh thần rất tốt. Ngược lại, nhận thua dễ dàng trước U23 Việt Nam có thể mang đến những hiệu ứng tâm lý không tốt cho U23 Nhật Bản. Dù các cầu thủ U21 xứ Mặt trời mọc có ăn tập và thi đấu ở một môi trường đỉnh cao bậc nhất châu lục thì họ vẫn là những cầu thủ trẻ.

Tâm lý thi đấu chủ quan, khinh địch rất dễ tự mãn nếu trong tâm trí HLV của họ có chứa điều tương tự. Thêm vào đó, việc ngắt khoãng mạch thắng cũng có thể làm giảm sự hưng phấn của U23 Nhật Bản.

Một vấn đề khác đó là U23 Malaysia đã cho thấy họ không hề e ngại những đội bóng mạnh hơn, đặc biệt lối chơi rắn thiên về thể lực của đại diện ĐNÁ cũng là khắc tinh với lối chơi kĩ thuật, ban bật nhỏ của U23 Nhật Bản.

Bóng đá luôn có những bất ngờ và mọi toan tính đều không thể đảm bảo chắc chắn cho chiến thắng. Nếu U23 Nhật Bản tự tin thái quá và coi U23 Malaysia chỉ là hiện tượng, coi chừng phải ôm hận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại