Nghịch lý: Việt Nam thắng, thầy Park “méo mặt”; Nhật Bản thua, HLV cười “hết cỡ”

Tiểu Mã (ảnh: Đạt Đậu) |

Nhật Bản thua U23 Việt Nam về mặt tỷ số nhưng họ có lý do để hài lòng còn với HLV Park Hang-seo thì hoàn toàn ngược lại.

Từ nụ cười của HLV Nhật Bản

Có một chi tiết đầy thú vị trong trận thua của Nhật Bản trước U23 Việt Nam. Phút 90, khi tỷ số trên bảng điện tử vẫn là 1-0 nghiêng về phía U23 Việt Nam, Nhật Bản có một tình huống tấn công rất sắc bén. Sau khi đón đường chọc khe của đồng đội, cầu thủ Ueda dù đã vượt qua Tiến Dũng nhưng lại sút hỏng do bị trượt ngã.

Chứng kiến cơ hội cực kỳ ngon ăn để nghi bàn gỡ bị trôi qua, HLV Hajime Moriyasu bên phía Nhật Bản thay vì cảm xúc tiếc nuối, ông lại nở nụ cười tươi rói bên ngoài đường pitch.

Nghịch lý: Việt Nam thắng, thầy Park “méo mặt”;  Nhật Bản thua, HLV cười “hết cỡ” - Ảnh 1.

HLV Hajime Moriyasu cười rất tươi dù học trò vừa bỏ lỡ cơ hội cực kỳ ngon ăn để san bằng tỷ số đúng phút 90.

Cũng chẳng biết có phải vì chủ động "buông" hay không nhưng U23 Nhật Bản lại thi đấu rất "thiếu lửa" trước U23 Việt Nam. Ngoài việc tình huống phòng ngự có phần rất nghiệp dư dẫn tới bàn thua ngay phút thứ 3 thì Nhật Bản đã thi đấu rất kém hiệu quả, đặc biệt ở khả năng tấn công.

Rõ ràng nếu nhìn vào 2 chiến thắng ở trận đấu trước, Nhật Bản đã chơi kém thuyết phục hơn hẳn so với hình ảnh của chính họ. Nhưng không vì vậy mà HLV Hajime Moriyasu tỏ ra lo lắng.

Nhìn màn thi đấu của Nhật Bản trước Việt Nam, có lẽ các CĐV hoàn toàn có cơ sở để đặt ra nghi vấn rằng Nhật Bản đã "buông" để chủ động chọn đối thủ là Malaysia để đối đầu ở vòng 1/8, trong bối cảnh mà cả đội bóng đất Mã đã kéo tới sân dự khán để nghiên cứu lối chơi của cả Việt Nam lẫn Nhật Bản.

Việc thua để gặp Malaysia hoàn toàn có thể khiến ông Hajime Moriyasu cảm thấy hài lòng, trong bối cảnh ông vẫn bảo toàn lực lượng sau màn đụng độ U23 Việt Nam. Hơn nữa, sẽ là không dễ để phía Malaysia có thể "bắt bài" Nhật Bản thông qua trận đấu vừa khép lại.

Đối đầu Việt Nam, Nhật Bản nhiều lần sử dụng phương án tấn công từ 2 biên (đặc biệt là hành lang cánh trái). Tuy nhiên, đây chưa hẳn là sở trường của họ bởi ở 2 lượt trận trước, các phương án tấn công của Nhật Bản là đa dạng hơn hẳn.

Đến nỗi lo của HLV Park Hang-seo

Dù vừa thắng Nhật Bản để lọt vào vòng 1/8 nhưng trước mắt HLV Park Hang-seo vẫn còn không ít mối lo. Đầu tiên phải kể tới trường hợp chấn thương của tiền vệ trung tâm Đỗ Hùng Dũng.

Việc tiền vệ 25 tuổi phải nhập viện ít phút sau tình huống va chạm là một kịch bản mà không CĐV nào của Việt Nam muốn thấy. Nếu tình huống xấu xảy ra khiến Hùng Dũng không kịp góp mặt ở vòng 1/8 thì đây là mất mát rất lớn với U23 Việt Nam. 

Nên nhớ, Hũng Dũng là nhân tố cực kỳ quan trọng ở tuyến giữa của U23 Việt Nam, người có khả năng hỗ trợ phòng ngự hiệu quả ngay phía dưới vị trí của Xuân Trường.

Nghịch lý: Việt Nam thắng, thầy Park “méo mặt”;  Nhật Bản thua, HLV cười “hết cỡ” - Ảnh 2.

Hùng Dũng phải nhập viện chắc chắn khiến thầy Park phải lo lắng.

Hơn nữa, trước một Nhật Bản thi đấu dưới phong độ, U23 Việt Nam cũng để lại mối lo không nhỏ ở khả năng dứt điểm. Cặp tiền đạo Văn Toàn – Đức Chinh đều có cơ hội trong lần được đá chính nhưng cả hai thi nhau bỏ lỡ đáng tiếc.

Thống kê cho thấy, suốt 90 phút, U23 Việt Nam thực hiện tới 8 cú dứt điểm nhưng chỉ có đúng 1 cú dứt điểm trúng đích (cũng là bàn thắng do Quang Hải lập công). Con số này là minh chứng rõ ràng cho thấy hàng công của U23 Việt Nam đã thi đấu kém hiệu quả như thế nào.

Nghịch lý: Việt Nam thắng, thầy Park “méo mặt”;  Nhật Bản thua, HLV cười “hết cỡ” - Ảnh 3.

Hình ảnh HLV Park Hang-seo không hài lòng bên ngoài đường biên.

Một yếu tố khác khiến thầy Park phải quan ngại. Mặc dù thắng để đi tiếp với tư cách nhất bảng nhưng hiện tại, chúng ta vẫn chưa thể xác định được đối thủ tiếp theo ở vòng 1/8.

Trong khi Nhật Bản sớm xác định được đối thủ của mình là Malaysia, họ sẽ có nhiều hơn quỹ thời gian để nghiên cứu về đội bóng này trước màn đối đầu ở vòng sau. Ngược lại, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ phải chờ tới hết lượt trận ở ngày mai mới xác định được đối thủ của mình.

Rõ ràng, dù thắng trận nhưng HLV Park Hang-seo vẫn có lý để phải "méo mặt" bên ngoài đường biên. Ngược lại, nhà cầm quân người Nhật cũng có lý do riêng để mỉm cười.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại