"Hung thần" của bóng đá Việt Nam rực sáng ngày khai màn SEA Games

Lupo |

Có lẽ nhiều người hâm mộ Việt Nam vẫn chưa quên được cái tên đầy duyên nợ Aung Thu đến từ Myanmar.


Bảng A SEA Games 29: U22 Myanmar 2-0 U22 Singapore

Trong màu áo U19 Myanmar, Aung Thu từng ghi bàn quyết định đánh bại U19 Việt Nam của lứa Công Phượng tại chung kết cúp Hassanal Bolkiah 2014. AFF Cup 2016, anh một lần nữa khiến CĐV Việt Nam phải nhớ đến mình với cú sút tung lưới thủ môn Nguyên Mạnh.

SEA Games 29 này, Aung Thu được kỳ vọng sẽ là đầu tàu dẫn dắt U22 Myanmar đến thành công. Và tiền đạo được mệnh danh "Ronaldo Myanmar" đã sớm chứng tỏ khả năng của mình.

Ở trận đấu gặp U22 Singapore vừa kết thúc cách đây ít phút, Aung Thu ghi cả 2 bàn thắng giúp đội nhà giành thắng lợi 2-0. Bàn đầu tiên là một cú đặt lòng hiểm hóc. Bàn còn lại đến sau pha băng vào đệm bóng đầy quyết đoán.

Không chỉ có vậy, sự năng nổ, tinh quái của tiền đạo 21 tuổi thực sự khiến các hàng thủ khác tại SEA Games phải dè chừng.

Chiến thắng ngày ra quân giúp U22 Myanmar nắm lợi thế lớn ở bảng A. Chiếc vé vào bán kết gần như đã nằm chắc trong tay Aung Thu và các đồng đội.

Đội hình xuất phát:

U22 Myanmar: Sann Sat, Nan Wai Min, Htike Ttike Aung, Thiha Htet, Hlaing Bo, Hein Thiha , Si Thu Aung, Mg Mg Lwin, Yan Naing Oo, Aung Thu, Aung Kaung Mann.

U22 Singapore: Zharfran, Syahrul, Amirul, Irfan Fandi, Lee Si Qin, Muhaimin Suhaimi, Joshua Bernard, Haiqal, Hami Syahin, Rusyaidi Salime, Ikhsan Fandi.

Bàn thắng:

U22 Myanmar: Aung Thu (45’, 60’)

U22 Singapore: không


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại