Hôm nay, lẽ ra Man United đã được gặp lại "thiên tài bị lãng quên" của mình

Vân Bình |

Đã từng có một cầu thủ người Italia được ví như "thiên tài" thi đấu cho Man United. Đáng lẽ, hôm nay họ sẽ gặp lại người cũ ngày nào, nhưng chấn thương đã phá nát tất cả.

Trong pho lịch sử của Man United, thật bất ngờ khi dấu ấn đến từ Italia, quốc gia đã 4 lần vô địch thế giới là hết sức mờ nhạt. Premier League đã từng chứng kiến những màn tung hoành của Gianfranco Zola, Paolo Di Canio hay gần đây là Graziano Pelle và Mario Balotelli.

Nhuwnng tính riêng trong kỷ nguyên Premier League, mới chỉ có 5 cầu thủ mang quốc tịch Italia từng khoác áo Quỷ đỏ. Đó là Massimo Taibi, Federico Macheda, Rodrigo Possebon, Mateo Darmian và Giuseppe Rossi. Đó đều là những cầu thủ tài năng, nhưng những di sản họ để lại Old Trafford đều không như mong đợi.

Hôm nay, lẽ ra Man United đã được gặp lại thiên tài bị lãng quên của mình - Ảnh 1.

Một khoảnh khắc tỏa sáng hiếm hoi của "gà son" Macheda

Trong đó, cái tên cuối cùng là một niềm tiếc nuối thật sự, không chỉ của riêng đội chủ sân Old Trafford, mà của cả nền bóng đá thế giới.

Gần một tháng trước, trong trận đấu giữa Celta Vigo và Eibar tại La Liga, Giuseppe Rossi phải rời sân ngay ở phút 35 sau một chấn thương rất nặng. Các cuộc kiểm tra y tế đã cho thấy dây chằng đầu gối phải của Giuseppe Rossi lại đứt, lần thứ ba trong sự nghiệp. Sáu tháng là khoảng thời gian tiền đạo người Italia cần cho việc phục hồi.

Tính đến hết mùa giải 2010/2011, tiền đạo 30 tuổi chỉ phải nghỉ thi đấu tổng cộng khoảng 2 tháng vì các chấn thương gặp phải. Nhưng từ đó đến nay, theo trang Transfermarkt, anh đã phải nghỉ đến 979 ngày, tương đương gần 3 năm vì chấn thương, và đó đều là những chấn thương khủng khiếp.

Hôm nay, lẽ ra Man United đã được gặp lại thiên tài bị lãng quên của mình - Ảnh 2.

Pha bóng dẫn đến chấn thương của Rossi trước Eibar

Nếu không vướng phải những tai họa đó, hẳn Rossi đã vươn lên thành một ngôi sao sáng của làng bóng đá, như cái cách mà vị cựu huấn luyện viên Vincenzo Montella của đội bóng chủ quản Fiorentina mô tả về anh: "Một thiên tài thực thụ!"

Những vết đứt nhỏ chỉ tầm vài phân đã hủy hoại sự nghiệp của biết bao cầu thủ. Nguy cơ đó lại càng hiện rõ khi Rossi đã bước sang tuổi 30, lúc ở quãng cuối của sự nghiệp và nhiều người đã tính đến chuyện giải nghệ.

Khi lá thăm chỉ ra rằng Celta Vigo sẽ là đối thủ của Man United trong trận quyết chiến vì chiếc vé vào Chung kết Europa League, hay xa hơn là một suất đặc cách được dự Champions League mùa sau, người mang cảm giác tiếc nuối nhất không ai khác là Giuseppe Rossi.

Tuy không nói ra, nhưng chúng ta đều hiểu khao khát được quay trở về Old Trafford và chứng tỏ mình trước gần 8 vạn khán giả của anh là lớn đến mức nào. Ra đi vì không tìm được chỗ đứng, chắc chắn khát khao muốn chứng tỏ mình lại càng nhiều hơn gấp bội, nhưng tất cả rồi vẫn chỉ tồn tại ở một chữ "nếu".

Hôm nay, lẽ ra Man United đã được gặp lại thiên tài bị lãng quên của mình - Ảnh 3.

Rossi khi còn khoác áo Man United

Anh và Villarreal từng có dịp đối đầu với Man United tại vòng bảng Champions League 2008/09. Tuy nhiên, ngày ấy anh chỉ góp mặt ở trận lượt về tại Tây Ban Nha và vắng mặt ở trận lượt đi trên "Nhà hát của những giấc mơ" vì chấn thương. Nếu không mắc phải chấn thương, mọi chuyện đã khác?

Lần này cũng vậy, nếu cái dây chằng không lại trở chứng, Rossi đã có thể đối đầu với đội bóng cũ. Nhưng nếu không thể đặt bước chạy trên thảm cỏ Old Trafford, hy vọng anh vẫn có thể xuất hiện trên khán đài như một vị khách trong trận lượt về vào tuần tới.

Hãy để người ta vẫn nhớ về một chút dấu ấn, một thiên tài người Italia không có duyên với  màu áo Quỷ đỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại