Atletico Madrid: Chỉ còn một cuộc chiến cuối cùng trước khi gục ngã

Hải Đoàn |

Nhợt nhạt, yếu đuối và bất lực, Atletico Madrid cam chịu trước sức mạnh của "bầy kền kền". Người ta đã mong chờ một cuộc báo thù, nhưng thầy trò Simeone hoàn toàn bất lực.

1. Cách đây gần một tháng, cũng chính tại Bernabeu, Atletico Madrid đã xuất sắc cầm hòa Real ở vòng 31 La Liga. Dẫu "Los Blancos" đã lấn lướt hoàn toàn và có bàn vươn lên dẫn trước sau pha đánh đầu của Pepe nhưng chỉ một thoáng mất tập trung, Antoine Griezmann đã chọc thủng lưới Keylor Navas trước sự nối tiếc của đội bóng hoàng gia.

Trận hòa ấy đã lột tả hết thảy những ưu điểm nổi bật của "Rojoblancos" dưới thời Simeone: phòng ngự chặt chẽ, phản công chớp nhoáng và trừng phạt đối phương từ những sai lầm nhỏ nhất.

Khi những lá thăm may rủi đưa cả hai bước vào trận tử chiến ở bán kết Champions League, ai cũng nghĩ đó là thời cơ bằng vàng để Simeone cùng các học trò đòi lại món nợ trót vay trước Real. Nhưng khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Martin Atkinson vang lên, tất cả đều hiểu rằng Real đã gần như có vé ở Cadiff (nơi diễn ra trận chung kết Champions League).

Không ai còn nhận ra một Atletico lì lợm, máu lửa và giàu sức chiến đấu. Thầy trò Simeone chỉ kiểm soát bóng 40%, vỏn vẹn 4 cú sút về phía khung thành Keylor Navas nhưng chỉ một trong số đó đi trúng mục tiêu.

Atletico Madrid: Chỉ còn một cuộc chiến cuối cùng trước khi gục ngã - Ảnh 1.

Griezmann bị phong tỏa tuyệt đối trước hàng thủ Real Madrid.

Những ngôi sao "Rojoblancos" như Griezmann, Koke, Carrasco hoàn toàn bị phong tỏa, trong khi đó những phương án thay người quen thuộc của Simeone như Correa, Torres cũng không thể hiện được gì nhiều. Đó là bức tranh toàn cảnh về thất bại của Atletico trước đại kình địch.

Nếu như cách đây gần một năm, những chiến binh màu đỏ đã òa khóc khi gục ngã trong trận chung kết ở Milan thì sau 90 phút đêm qua, họ chỉ biết cúi đầu bước vào đường hầm Bernabeu.

Bởi đơn giản, họ chẳng thể hiện được gì trước sức công phá mãnh liệt của đội chủ nhà và thất bại ấy là hệ quả tất yếu sau màn trình diễn nhạt nhòa của toàn đội. Simeone cũng đã gào thét để úy lạo các học trò nhưng khi các cầu thủ Atletico đã chấp nhận "buông súng", ông cũng đành bất lực.

Atletico Madrid: Chỉ còn một cuộc chiến cuối cùng trước khi gục ngã - Ảnh 2.

Atletico Madrid thất bại toàn diện trong trận bán kết lượt đi Champions League.

2. Vị chiến lược gia người Argentina đã từng tuyên bố một mình Messi còn xuất sắc hơn bộ ba BBC của Real và phong tỏa hàng công đội bóng cùng thành phố dễ dàng hơn nhiều so với việc kìm chân Messi nhưng đêm qua, Atletico hoàn toàn bất lực trước sự tỏa sáng của Ronaldo.

Ba bàn thắng của CR7 đến từ ba cách khác nhau, đánh đầu, vô lê, dứt điểm cận thành. Anh không còn nhanh nhẹn hoặc đảo chân kiểu "rang lạc" như thuở trước, nhưng anh đã tự hoàn thiện mình trong khâu dứt điểm.

Mùa hè năm ngoái, nhà cầm quân 47 tuổi người Argentina đã cân nhắc chia tay sân Vicente Calderon sau lần thứ hai thất bại trước Real ở chung kết Champions League.

Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của ban lãnh đạo câu lạc bộ, Simeone đã quyết định ở lại nhưng hợp đồng của đã cắt giảm xuống còn 2 năm. "El Cholo" muốn tận dụng khoảng thời gian ấy để trả mối hận thua Real ba lần liên tiếp ở Champions League nhưng có lẽ sau trận đấu đêm qua, mọi ý định của Simeone cũng đã tắt ngấm.

Atletico Madrid: Chỉ còn một cuộc chiến cuối cùng trước khi gục ngã - Ảnh 3.

Với Diego Simeone, tham vọng cùng Atletico Madrid đã chấm dứt?

3. Ở Italia, Inter Milan được sự hậu thuẫn của các ông chủ Trung Quốc đang ấp ủ một kế hoạch đầy tham vọng và một trong số đó là chiêu mộ Simeone để thay thế vị trí của Stefano Pioli trên băng ghế huấn luyện.

Bản thân nhà cầm quân người Argentina cũng đã không ít lần đề cập đến khả năng trở lại xứ sở mì ống cầm quân nửa xanh thành Milan. Simeone đã quá mệt mỏi. Ông cần một môi trường mới để tìm lại động lực và khát khao trên băng ghế huấn luyện. "Nerazzurri" là một sự lựa chọn đáng để cân nhắc.

Nếu Simeone ra đi, Atletico sẽ đối diện với một cuộc tháo chạy hàng loạt. Antoin Griezmann đang được Man United theo đuổi sát sao.

Bản thân ngôi sao người Pháp sau hai mùa "làm nền" cho Ronaldo có lẽ cũng đã nhận ra anh cần một bến đỗ lớn hơn để vươn xa trong sự nghiệp. Cùng với đó là những Koke, Carrasco, Jan Oblak, Saul… họ đều là những cái tên khiến các ông lớn trên khắp lục địa già thèm khát.

Atletico Madrid: Chỉ còn một cuộc chiến cuối cùng trước khi gục ngã - Ảnh 4.

Hơn 5 năm qua, có những lúc tưởng chừng Atletico đã thoát ra khỏi cái bóng quá lớn của "người hàng xóm" để đứng ngang hàng với các "ông lớn" ở châu Âu. Nhưng rồi, chính Real đã "dập tắt" tham vọng của đội chủ sân Vicente Calderon, đưa về với thực tại trong sự chua chát và bất lực của "Rojoblancos".

Atletico vẫn còn một chặng đường rất dài mới có thể đạt đến đẳng cấp của Real. Mà có lẽ, sau những thất bại liên tiếp, chính các cầu thủ của họ cũng không tin vào điều ấy nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại