Học trò cưng một thời của HLV Alfred Riedl: "Thầy đang tung hỏa mù"

Đoàn Dự |

HLV Alfred Riedl đang có nhiều phát ngôn gây nhiễu loạn trước trận gặp Việt Nam tối mai. Theo cựu danh thủ Hồng Sơn, ông có thể đang muốn tung hỏa mù HLV Hữu Thắng.

Trong các danh thủ một thời của Việt Nam, có lẽ Hồng Sơn là người gắn bó và được HLV Riedl cưng chiều bậc nhất. Chính vì thế, với anh những kí ức về HLV này vẫn chưa hề phai mờ.

"Thầy Riedl là 1 trong 3 HLV đầu tiên trong giai đoạn của chúng tôi. Tuy thầy là người châu Âu, có phong cách khoa học – hiện đại trong chuyên môn thì về sinh hoạt, thầy rất am hiểu tâm lý Á Đông, châu Á chúng ta.

Thầy rất ân cần, niềm nở, vui đùa như cha với con khi tập luyện, trong sinh hoạt cũng vậy. Thầy có sự tôn trọng lớn với cầu thủ. Phải nói rằng thầy Riedl là 1 người đáng kính, 1 người chúng tôi rất khâm phục, muốn học hỏi".

"Thầy rất quý Hồng Sơn, cả trong tập luyện và sinh hoạt. Thời đó tôi với anh Huỳnh Đức hay anh Lư Huỳnh Tuấn có 1 chút hiểu biết về tiếng Anh nên thầy cũng hay tâm sự, trò chuyện trên sân hoặc trong các buổi tập mà người phiên dịch bận thì chúng tôi có thể làm phiên dịch tạm thời" – Hồng Sơn, cầu thủ 2 lần đoạt QBV Việt Nam tiếp.

Học trò cưng một thời của HLV Alfred Riedl: Thầy đang tung hỏa mù - Ảnh 1.

Cựu danh thủ Hồng Sơn có mối quan hệ thân thiết với cả HLV Alfred Riedl và Hữu Thắng.

Một điều đáng lưu ý là Hồng Sơn cũng rất thân thiết cả trong bóng đá lẫn cuộc sống với HLV Hữu Thắng, một học trò khác của ông Riedl. Nói về Hữu Thắng, Hồng Sơn có những câu chuyện thú vị cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

"Khi chúng tôi còn thi đấu cũng đụng nhau rất nhiều, khi tập luyện trên tuyển, hay khi đá ở cấp CLB (Thể Công vs SLNA). Lối chơi của anh Hữu Thắng rất cứng rắn, quyết liệt. Tôi thì ưa sự mềm mại, nên nhiều trận anh Hữu Thắng kèm hoặc vào bóng rất quyết liệt.

Nhiều khi gặp SLNA ở sân nhà của họ, tôi thường phải tìm cách né, không chui vào chỗ đông để tránh anh Hữu Thắng. Tuy nhiên, có những trận dùng thủ thuật, tôi cũng đã khiến anh Hữu Thắng nổi cáu.

Khi còn thi đấu hay bây giờ đã lập gia đình, chúng tôi vẫn thường liên hệ. Khi còn thi đấu, chúng tôi cùng anh Quang Hà ở chung phòng, đi chơi, uống nước nói chuyện rất tâm đầu ý hợp.

Sau này mỗi người 1 công việc, lại ở xa nhau thì gọi điện, hoặc gặp nhau ở đâu là trò chuyện, uống bia, hỏi thăm về cuộc sống, chuyên môn".

Học trò cưng một thời của HLV Alfred Riedl: Thầy đang tung hỏa mù - Ảnh 2.

Hồng Sơn vẫn đánh giá Việt Nam đang nhỉnh hơn Indonesia.

Theo dõi Indonesia cũng như HLV Riedl nhiều năm qua, Hồng Sơn đưa ra nhận định về đối thủ tối mai của ĐT Việt Nam.

"Indonesia chơi gần giống như Việt Nam, với dàn cầu thủ kĩ thuật. Tuy nhiên, trước đây họ nhỉnh hơn nhờ đá rát, nền tảng thể lực – đeo bám, tinh thần rất tuyệt vời.

Nhưng từng năm, từng thời kì sẽ có lứa cầu thủ khác nhau. Tôi thì đánh giá năm nay, thế hệ của chúng ta, kết hợp già – trẻ, kinh nghiệp – sức khỏe, đang có phần lợi thế hơn Indonesia.

Tuy nhiên, thầy Riedl đã làm việc ở ĐTVN nhiều lần, và qua trận giao hữu vừa rồi, ông cũng đã đúc kết kinh nghiệm khi đối đầu chúng ta".

Giao hữu: Việt Nam 3-2 Indonesia

"Với tôi, ngoài những cầu thủ có tinh thần chiến đấu tốt như Đình Luật, Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, cần cù như Thành Lương, kinh nghiệm như Công Vinh, sự khôn ngoan, khéo léo của Văn Quyết. Nhưng tôi vẫn dành tình cảm, sự yêu mến cho lối chơi của Xuân Trường" - Hồng Sơn.

Theo Hồng Sơn, trước trận đấu HLV Riedl đưa ra khá nhiều thông tin về xu hướng tiếp cận cuộc chiến của Indonesia, khi bảo phòng ngự, lúc lại nói tấn công phủ đầu.

Nhưng cựu danh thủ Thể Công cho rằng đó là 1 cách đánh lạc hướng Hữu Thắng.

"Trước một trận đấu, đội bóng, HLV hay truyền thông có thể đưa ra phát biểu, đánh giá về địch thủ với nhiều mục đích khác nhau.

Có thể là tôn trọng đối thủ hoặc đánh lạc hướng, đưa ra nhiều luồng thông tin để đối phương nhận định sai.

Với trận Việt Nam vs Indonesia, nếu HLV Riedl nhận định muốn chơi chắc chắn thì do tôn trọng ĐTVN, ở trận giao hữu trước chúng ta đã có những con người, lối chơi vũ bão.

Nhưng với cách truyền thông như vậy, anh Hữu Thắng, BHL cũng sẽ phải đắn đo, vì trên sân nhà họ đá phòng ngự phản công thì chúng ta thế nào đây? Chúng ta dâng lên tấn công hay cũng chập chừng.

Đây là trận đấu mà bất cứ đội nào cũng lợi dụng truyền thông, đưa ra các nhận định làm đối phương bị mông lung".

Cuối cùng, chốt lại dự đoán về trận Indonesia vs Việt Nam tối mai, Hồng Sơn chia sẻ:

"Tôi đánh giá ĐTVN nhỉnh hơn nhưng khó để chúng ta có 3 điểm. Khả năng là 1 trận hòa ».

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại