Hóa ra, đây mới là lúc Hữu Thắng thể hiện "khả năng chuyên môn"

Kinh Luân |

Thất bại của U22 Việt Nam ở SEA Games 29 hóa ra không phải là một kết thúc, mà nó là sự khởi đầu cho một ván bài khác, mà ở đó mọi chiêu trò được tung ra để triệt hạ, làm nhục nhau.

Hóa ra người hâm mộ nhầm, VFF nhầm khi HLV Hữu Thắng nói rằng mình nhận tất cả trách nhiệm về thất bại của U22 Việt Nam ở SEA Games 29. "Tôi nhận hoàn toàn trách nhiệm" là cách nói khác của "Tôi đáng mặt đại ca đấy nhé, tôi nhận hết cho các học trò nhé, dưng cơ mà tôi không sai đâu đấy!".

Không tin ư? Cứ xem cái cách mà Hữu Thắng phản ứng lại với báo cáo cuộc họp mổ xẻ thất bại hôm 12/9, cái cách mà nhà cầm quân xứ Nghệ chỉ thẳng mặt những người từng tay bắt mặt mừng suốt gần 2 năm qua. "Lê Hoài Anh thì xuất thân thế nào, ai trong ngành cũng biết và chỉ là cái máy truyền lệnh của Trần Quốc Tuấn...", ai ngồi cạnh ông trên băng ghế chỉ đạo thế, Hữu Thắng?

Người ta chẳng lạ với hình ảnh HLV Hữu Thắng, phó chủ tịch VFF Xuân Gụ, Trần Quốc Tuấn, tổng thư ký Lê Hoài Anh tay bắt mặt mừng, khen nhau tíu tít sau mỗi trận thắng của đội nhà, kể cả đấy là trận thắng trước một Ngôi sao K-League "nằm ra cho U22 Việt Nam đá".

Hóa ra, đây mới là lúc Hữu Thắng thể hiện khả năng chuyên môn - Ảnh 1.

Ai ngồi cạnh ông trên băng ghế chỉ đạo thế, Hữu Thắng?

Những ngày qua, những người am hiểu về bóng đá Việt Nam ít nhiều trầm trồ về sự kín tiếng của Hữu Thắng, bởi ai cũng biết Hữu Thắng nổi tiếng khôn ngoan, biết cách "đối nhân xử thế", và khi nhà cầm quân gốc Hà Tĩnh này quyết định tung hê tất cả, người ta biết rằng một cuộc chiến mới bắt đầu.

Ai cũng biết HLV Hữu Thắng là do một tay bầu Đức dựng lên, và thực ra chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG đã có chủ từ trước khi ông chủ HAGL đuổi HLV Miura về nước. Cũng chẳng ai xa lạ gì việc HLV Hữu Thắng quyết định mọi vấn đề về chuyên môn ở các đội tuyển mà mình cầm quân, từ lối chơi, chiến thuật, đội hình, cho đến đội ngũ trợ lý.

"Tại Malaysia hãy xem có ai đủ giỏi để trao đổi với tôi về chuyên môn", khi nói câu này, liệu HLV Hữu Thắng có nhớ rằng mình đã "quẳng" ông Jurgen Gede ra khỏi băng ghế huấn luyện, để phải ngậm ngùi lên khán đài ngồi "nghiên cứu đối thủ" không?

Hóa ra, đây mới là lúc Hữu Thắng thể hiện khả năng chuyên môn - Ảnh 2.

Thấy bại ở AFF Cup 2016, tất cả lỗi lầm đều được đổ lên đầu các cầu thủ. SEA Games 29, Hữu Thắng nhận toàn bộ trách nhiệm về mình, từ chức sau trận thua khiến U22 Việt Nam phải cúi đầu nhục nhã rời khỏi đấu trường khu vực. Và giờ đây, Hữu Thắng đăng đàn để nói rằng mình không hề sai, người sai là VFF, trong khi suốt gần 2 năm qua, HLV này là người quyết định tuyệt đối về chuyên môn.

Khoan hãy nói đến chuyện VFF không mời Hữu Thắng dự họp báo hôm 12/9 là đúng hay sai, bởi về bản chất Hữu Thắng đã chẳng còn là HLV trưởng U22 Việt Nam nữa, thì lấy tư cách gì để họp báo? Đấy chỉ là cái cớ, để "tiếp sức" cho bầu Đức trong nỗ lực hạ thấp HLV Hoàng Anh Tuấn, "đánh đòn bẩn" với ông Jurgen Gede - một chuyên gia tâm huyết và chưa hề có lỗi lầm gì với bóng đá Việt Nam, cũng như với bầu Đức - Hữu Thắng.

Hóa ra, đây mới là lúc Hữu Thắng thể hiện khả năng chuyên môn - Ảnh 3.

Công bằng mà nói, VFF vốn đã dính quá nhiều tai tiếng, cả Tổng thư ký Lê Hoài Anh cũng như Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn cũng đều dính phải không ít nhiều điều tai tiếng, và thất bại liên tiếp của ĐTQG và U22 Việt Nam hẳn có sự đóng góp không ít của họ, nhưng cái cách mà bầu Đức và HLV Hữu Thắng "trong ứng ngoài hợp" không khỏi khiến những người yêu bóng đá Việt Nam lo lắng.

Bởi, chỉ còn vài tháng nữa là nhiệm kỳ VII của VFF kết thúc, và chiếc ghế chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ bỏ trống.

Ngày Hữu Thắng "nhận ghế", một "đứa em cưng" của HLV này - cựu tuyển thủ quốc gia Quốc Vượng đã nhận xét rằng "ông anh" chỉ nên làm trợ lý ở đội tuyển. Gần hai năm trôi qua, thực tế chứng minh những gì Vượng nhận xét là đúng. Nhưng có điều, một ván bài khác, một tham vọng khác lớn hơn của "đại ca" ngày nào, chắc hẳn tầm Quốc Vượng chẳng bao giờ nhìn ra nổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại