HLV U23 Thái Lan bóng gió dọa học trò sau thất bại trước U23 Bahrain

Đoàn Dự |

Ngay trận đầu tiên ở giải Tứ hùng trên đất Myanmar, U23 Thái Lan đã phải nhận thất bại đáng tiếc 2-3.

Hôm qua, U23 Thái Lan (gồm toàn các cầu thủ U21) đã có trận đấu rất đáng tiếc trước U23 Bahrain. Đội bóng xứ Chùa Vàng đã có bàn mở tỷ số ở ngay phút thứ 4, rồi nhân đôi cách biệt ở phút thứ 8 trên chấm 11m.

Thế nhưng lần lượt ở các phút 17, 45 và 64, U23 Thái Lan lại để thủng lưới, thua ngược 2-3. Rõ ràng HLV Worawut Srimara có lý do để không hài lòng.

"Hôm nay chúng tôi đã chơi không tốt. Chúng tôi đã mở tỷ số trận đấu, có thể khi đó Bahrain chưa tập trung và để thủng lưới liên tiếp 2 bàn.

Nhưng thời gian sau đó của trận đấu vẫn là quá đủ với họ. Thời tiết nóng nực khiến các cầu thủ của tôi chưa kịp cân bằng và phạm sai lầm. Chúng tôi đã cố gắng dứt điểm trận đấu bằng việc thay vào các cầu thủ khác, nhưng cũng bị giới hạn nên không thể tạo đột biến.

Sau một vài chấn thương, như việc Sutthisak bị đau và không thể thi đấu, tôi đã cho Nattawut Sukkun lên săn bàn, nhưng cùng với các sự điều chỉnh vị trí khác, đã chưa như ý muốn. Chúng tôi đã bị Bahrain lội ngược dòng.

Trong phần còn lại của trận đấu, chúng tôi đã làm hết sức để ghi bàn, bất luận có ra sao đi nữa. Tôi muốn các cầu thủ hiểu rằng, khi họ lên tập trung cùng ĐTQG, nếu họ không nỗ lực cống hiến hết mình, họ sẽ không còn cơ hội trở lại".

Ở trận đấu tới tại giải Tứ hùng giao hữu Alpine Cup, U23 Thái Lan sẽ đụng độ U19 Hàn Quốc. Vào hôm qua, U19 Hàn Quốc đã thắng U23 Myanmar 4-3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại