HLV U23 Indonesia khóc vì quá đau đớn, bỏ về Tây Ban Nha sau thất bại

Tiểu Mã |

Vị thuyền trưởng của U23 Indonesia đã có những phản ứng khá yếu đuối sau khi ông và các học trò bị loại trên chấm luân lưu.

Thi đấu kiên cường nhưng chủ nhà U23 Indonesia lại phải chịu số phận nghiệt ngã khi để thua 3-4 sau loạt luân lưu cân não. Dù lên tiếng chỉ trích trọng tài nhưng việc bị loại khỏi Asiad khiến HLV Luis Milla vẫn vấp phải một số luồng ý kiến tẩy chay từ người hâm mộ.

Ngày 25/8, tờ Bola của Indonesia đăng tải thông tin khẳng định rằng HLV Luis Milla đã đưa ra quyết định sẽ trở về quê hương ở Tây Ban Nha bởi ông quá thất vọng với kết quả tại Asiad.

"Tôi sẽ trở về Tây Ban Nha vì nỗi đau này. Các cầu thủ trẻ của tôi đã chơi rất tốt nhưng ông trọng tài Sahun Evans Roberts không đủ năng lực nên đã phá hỏng trận đấu" – nhà cầm quân sinh năm 1966 tiết lộ lý do để rời xứ Vạn đảo.

Phóng viên của tờ Bola còn tiết lộ thêm một chi tiết đặc biệt, đó là HLV Luis Milla đã khóc trong phòng thay đồ sau trận đấu vì quá thất vọng và ấm ức.

HLV U23 Indonesia khóc vì quá đau đớn, bỏ về Tây Ban Nha sau thất bại - Ảnh 1.

Tờ Bola khẳng định HLV Luis Milla đã khóc trong phòng thay đồ và còn quyết định sẽ trở về Tây Ban Nha.

Ngày 25/8, Tờ báo thể thao Detik cũng đăng tải phát biểu của Tổng thư ký LĐBĐ Indonesia (PSSI) – bà Tisha Destri. Đáng chú ý là việc nhân vật này đã từ chối lên tiếng về tương lai của HLV Luis Milla:

"Chúng tôi rất tự hào về màn trình diễn của các cầu thủ trẻ U23 Indonesia. Tuy nhiên, kinh nghiệm là thứ không thể mua được bằng bất cứ thứ gì ngoại trừ thời gian".

Cùng ngày, tiền đạo Stefano Lilipaly đã lên tiếng kêu gọi HLV Luis Milla tiếp tục gắn bó với bóng đá Indonesia:

"PSSI hãy làm gì đó để bảo vệ HLV Luis Milla. Tôi hy vọng ông ấy và các cộng sự sẽ tiếp tục gắn bó với đội tuyển U23 và ĐTQG. Ông ấy là một nhà cầm quân giỏi với rất nhiều kinh nghiệm. Ông ất sẽ mang đến những kết quả tuyệt vời cho bóng đá Indonesia nếu được bảo vệ.

Chúng tôi có thể học hỏi được rất nhiều từ ông ấy, đặc biệt là với các cầu thủ trẻ. Chúng tôi tôn trọng ông ấy và mong muốn ông ấy sẽ ở lại".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại