HLV Lê Thụy Hải hành động "lạ" sau thất bại cay đắng

Lập Trần |

FLC Thanh Hóa đã phơi áo trước Sài Gòn FC với tỷ số 1-3 trong trận đấu ở vòng 10, diễn ra trên sân Thống Nhất. Và người "đau nhất" chính là GĐKT Lê Thụy Hải.

Trịnh Duy Long đã mở tỷ số ở hiệp 1 nhưng đến hiệp 2, Mai Tiến Thành đã gỡ hòa cho Thanh Hóa. Thế nhưng, đội bóng của ông Hải "lơ" đã chơi thứ bóng đá rất nhàm chám ngay sau đó.

Ở các phút 80 và 89, Văn Ngọ và Duy Long ghi thêm 2 bàn thắng để ấn thắng chiến thắng đậm đà cho Sài Gòn FC. Một chiến thắng rất xứng đáng chứ không hề ăn may của đội bóng có nguồn gốc từ Hà Nội.

HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết: "Tôi bất ngờ với kết quả 3-1, nhưng không bất ngờ với chiến thắng vì tôi đã nghĩ trước trận đấu này, Sài Gòn FC sẽ thắng 2-1 để làm điều ngược lại đối với những ai dự đoán chúng tôi thua 1-2".

Cũng theo nhà cầm quân này: "Sài Gòn FC đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của FLC Thanh Hóa ở những trận gần đây. 

Hàng phòng ngự họ có vấn đề và chúng tôi đã chủ động chơi tấn công biên để tận dụng khe hởi. Như đã thấy, Sài Gòn FC đã giành 2 điểm xứng đáng".

HLV Lê Thụy Hải hành động lạ sau thất bại cay đắng - Ảnh 1.

 Thanh Hóa thất bại dù có "binh hùng tướng mạnh"

Chiến thắng của Sài Gòn FC thực chất là chiến thắng của Đức Thắng trước người HLV "lão luyện" Lê Thụy Hải. Quả thật, chiều nay, người ta thấy, đội bóng của ông Hải chơi thứ bóng đá "nửa vời", không đường nét…

Dĩ nhiên, chịu trách nhiệm cao nhất phải là GĐKT Lê Thụy Hải, người được kỳ vọng sẽ mang đến sự khác biệt cho đội bóng xứ Thanh mùa này. 

Nói thẳng ra, đó là biến tham vọng vô địch V-League thành sự thật sau khi ném vào thị trường chuyển nhượng những khoảng tiền tỷ.

Kết thúc trận đấu chiều nay, nhìn khuôn mặt của ông Hải, người ta không thấy sự thất vọng trên khuôn mặt của nhà cầm quân này. Thay vào đó là những nụ cười lưa thưa và những cái bắt tay, vỗ vai động viên cầu thủ.

Ông Hải vỗ về Mai Tiến Thành rồi nói: "Tốt rồi, con ạ, cũng do mình đen quá!. Thôi thì làm lại!". Rồi ông níu tay tiền đạo Thanh Bình để nhỏ to rằng: "Đá tốt nhưng chưa gặp may, con ơi"…

Có vẻ như sau bao nhiêu năm tháng sống với sự gai góc, giờ đây HLV Lê Thụy Hải đã "lành" hơn, chứ không còn có những lời khó nghe nữa. Có người nói, có khi đấy là do ông giữ chức GĐKT, nếu được phát biểu có lẽ đã khác rồi. Cũng có lý…

Rõ ràng, giữ cương vị nào thì ông Hải cũng là người có "quyền to nhất" khi nắm sa bàn. Bây giờ, Thanh Hóa đã thua và có thể ngày mai, họ sẽ bị Hải Phòng và Bình Dương bỏ xa hơn về điểm số.

Nếu thế thì lại thấy lo cho HLV Lê Thụy Hải rồi!.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại