HLV Hà Nội: "Tôi không buồn nhận xét về trọng tài nữa"

Khắc Vũ |

HLV Chu Đình Nghiêm thật sự thất vọng khi cho rằng trọng tài có nhiều quyết định bất lợi dẫn tới việc Hà Nội để thua HAGL 2-3.

Vòng 23 V-League: HAGL 3-2 Hà Nội FC

"Tôi không hiểu sao trọng tài chính lại có những quyết định khó hiểu như vậy. Có ít nhất hai tình huống ông ấy chần chừ không dứt khoát khiến cho Hà Nội gặp bất lợi. Thật sự tôi không buồn nhận xét về trọng tài nữa.

Khi cầu thủ HAGL ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, ngay sau đó là tình huống Văn Quyết bị chơi xấu từ thủ môn Tô Vĩnh Lợi nhưng trọng tài chính đều bỏ qua. Ở ba lần gần nhất mỗi khi lên Gia Lai thi đấu, Hà Nội đều gặp bất lợi về trọng tài", HLV Chu Đình Nghiêm bức xúc chia sẻ trong phòng họp báo sau trận đấu.

Bức xúc của HLV trưởng CLB Hà Nội xảy đến từ hai quyết định gây tranh cãi của trọng tài chính Nguyễn Đình Thái. Trong bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Lê Văn Sơn ghi ở phút 51, hậu vệ của HAGL dường như đã phạm lỗi với tiền vệ Quang Hải của Hà Nội.

Rất nhiều cầu thủ của Hà Nội đã phản ứng khá gay gắt với trọng tài chính, nhưng ông Nguyễn Đình Thái bỏ qua và vẫn công nhận bàn thắng cho HAGL.

HLV Hà Nội: Tôi không buồn nhận xét về trọng tài nữa - Ảnh 2.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ HAGL. Ảnh: Cao Nguyên.

Ngay sau tình huống này được 5 phút, đến lượt tiền đạo Văn Quyết bị thủ môn Tô Vĩnh Lợi phạm lỗi khi cản phá tình huống đột phá có thể ghi bàn của cầu thủ mang áo số 10 của Hà Nội. Tương tự như ở tình huống trước đó, các cầu thủ Hà Nội lại phản đối với trọng tài chính Nguyễn Đình Thái, yêu cầu được hưởng quả 11m. Nhưng sự bức xúc của Hà Nội đổi lại là sự thất vọng.

Nhưng cũng không phải đợi quá lâu bởi 5 phút sau đó, Hà Nội đã được hưởng quả phạt đền khi Quang Hải bị hậu vệ HAGL đốn ngã trong vòng cấm. Tiền đạo Văn Quyết không gặp bất kỳ sai lầm nào để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Tuy nhiên, bàn thắng muộn của Công Phượng đã giúp HAGL có được chiến thắng chung cuộc 3-2.

"Chúng tôi sẽ gặp bất lợi rất nhiều trong việc bảo vệ chức vô địch với Quảng Nam và Thanh Hóa. Thế nhưng, bóng đá là vậy, phải chấp nhận cuộc chơi. V-League còn 3 vòng nữa mới hạ màn và chưa biết chuyện gì sẽ diễn ra".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại