HLV CLB Hà Nội thừa nhận đội nhà bị tâm lý từ án phạt của VFF

Thái Hải |

Án phạt từ VFF đã khiến CLB Hà Nội không thể có sự góp mặt của HLV Chu Đình Nghiêm và Thành Lương trong trận đấu với HAGL.

Có được bàn gỡ hòa 1-1, qua đó giành chiến thắng chung cuộc và góp mặt trong trận bán kết Cúp Quốc gia 2018, HLV phó Văn Sỹ Sơn của CLB Hà Nội thể hiện niềm vui khi bước vào phòng họp báo sau trận đấu.

"Thực sự tôi rất vui khi hôm nay đóng vai người thay thế đã giúp cho đội nhà giành được kết quả tốt, giành vé vào chơi trận bán kết Cúp Quốc gia. Thực sự trước trận tôi có chút áp lực và tâm lý, nhưng đã được giải tỏa hoàn toàn khi trận đấu kết thúc. Trận này, anh Chu Đình Nghiêm cũng không hề chỉ đạo tôi từ khán đài hay qua điện thoại", HLV Văn Sỹ Sơn vui vẻ cho biết.

HLV CLB Hà Nội thừa nhận đội nhà bị tâm lý từ án phạt của VFF - Ảnh 1.

Niềm vui thắng trận của các cầu thủ Hà Nội. Ảnh: Anh Tuấn.

Trả lời cho câu hỏi, liệu án phạt nặng của VFF dành cho CLB Hà Nội và các thành viên như Thành Lương hay HLV Chu Đình Nghiêm ảnh hưởng như thế nào đến toàn đội, HLV Văn Sỹ Sơn cho biết:

"Tất nhiên, sự vắng mặt của Thành Lương và anh Chu Đình Nghiêm sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của toàn đội. Nhưng đội bóng được xây dựng trên cơ sở gần 30 người nên những người thay thế đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sự vắng mặt của Thành Lương sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi chung của Hà Nội. Đó là cầu thủ có chuyên môn và đẳng cấp đã được khẳng định. Nhưng hôm nay tôi nghĩ Quang Hải hay Đức Huy đã khỏa lấp được khoảng trồng mà đàn anh để lại".

Chia sẻ niềm vui sau khi giúp CLB Hà Nội góp mặt ở vòng bán kết Cúp Quốc gia 2018, HLV Văn Sỹ Sơn cho biết: 

"Bạn sẽ còn rất nhiều cơ hội để sửa sai lỗi lầm nếu thi đấu ở V.League. Bởi đó là sân chơi đường đài, sai trận này sẽ có nhiều trận đấu khác để chúng ta làm lại. Nhưng vòng Tứ kết Cúp Quốc gia nếu sai lầm sẽ không còn cơ hội nữa.

Đó là lý do học trò của tôi hôm nay đã thi đấu trên 200% sức của mình để giành được chiến thắng chung cuộc. Họ vào sân với tinh thần cao nhất và cuối cùng đã đạt được điều cả đội mong muốn. Tôi cảm ơn các học trò với thành tích này".

Tứ kết lượt về Cúp Quốc gia: CLB Hà Nội 1-1 HAGL


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại