Hiện trường thảm án kinh hoàng 3 người tử vong nghi bị sát hại trong nghĩa địa ở Bình Định

TỨ QUÝ |

Sau khi gây ra vụ thảm án khiến vợ con và bố ruột tử vong, nghi phạm Vinh bị bắt giữ khi đang chạy trốn. Theo người dân, trước khi xảy ra sự việc trên, nghi phạm này hay ăn nhậu, đánh các thành viên trong gia đình.

Ngày 23/7, Công an huyện Hoài Ân vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định điều tra vụ thảm án khiến 3 người trong gia đình tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể.

Các nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Trung Hạnh (65 tuổi), chị Nguyễn Thị Vi (31 tuổi) và cháu Nguyễn .T.Đ. (5 tuổi, con của chị Vi) đều sống tại thôn Đức Long, xã Ân Đức (huyện Hoài Ân, Bình Định) nghi bị sát hại.

Hiện trường thảm án kinh hoàng 3 người tử vong nghi bị sát hại trong nghĩa địa ở Bình Định - Ảnh 1.

Hiện trường kinh hoàng 3 người tử vong trong nghi bị sát hại - ảnh Quốc Trí.

Hiện trường thảm án kinh hoàng 3 người tử vong nghi bị sát hại trong nghĩa địa ở Bình Định - Ảnh 2.

Người dân thương tiếc cho gia đình xấu số sau khi vụ án mạng kinh hoàn xảy ra - ảnh Quốc Trí.

Nghi phạm trong vụ án được xác định là Nguyễn Trung Vinh (37 tuổi, con trai ông Hạnh và là chồng của chị Vi) đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra.

Trước đó, trưa ngày 22/7, nghi phạm Vinh bị bệnh tâm thần bỏ nhà đi vào nghĩa địa thôn Đức Long nên ông Hạnh cùng con dâu và cháu nội đi tìm.

Đến giờ ăn cơm trưa nhưng không thấy các thành viên trong gia đình về nên em ruột ông Hạnh tiếp tục vào nghĩa địa tìm thì thấy cảnh tượng kinh hoàng, ông Hạnh cùng con dâu và bé Đ. nằm bất động.

Sau đó, em ruột hô hoán người dân sống gần nghĩa địa vào kiểm tra thì phát hiện cả 3 nạn nhân đã tử vong với nhiều bộ phận trên cơ thể bị biến dạng nghi do bị vật cứng đập.

Nhận tin báo, công an địa phương có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Đồng thời phối hợp với người dân truy tìm nghi phạm. Khi công an tìm đến nhà ông Hạnh thì đối tượng Vinh tháo chạy ra bờ sông phía sau nhà.

Hiện trường thảm án kinh hoàng 3 người tử vong nghi bị sát hại trong nghĩa địa ở Bình Định - Ảnh 4.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ từ các xã lân cận đến theo dõi vụ việc và chia buồn cùng gia đình nạn nhân - ảnh Quốc Trí.

Hiện trường thảm án kinh hoàng 3 người tử vong nghi bị sát hại trong nghĩa địa ở Bình Định - Ảnh 5.

Người thân khóc ngất khi đến nhận thi thể 3 nạn nhân - ảnh Quốc Trí.

Đại diện chính quyền địa phương cho hay: "Khi lực lượng công an tìm đến nhà thì Vinh bỏ chạy ra sông để trốn. Khi anh ta bơi qua phía bờ sông bên kia thì bị người dân vây bắt nên bơi ngược lại dọc bờ sông và bị cảnh sát bắt giữ".

Được biết, Vinh có giấy chứng nhận của cơ sở y tế về tình trạng sức khoẻ không bình thường.

Theo chính quyền địa phương, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh rất khó khăn. Hiện thi thể các nạn nhân đã được công an bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

"Thi thể hai mẹ con chị Vi được đưa về phía ngoại ở huyện Hoài Nhơn chôn cất, còn ông Hạnh thì gia đình đang lo hậu sự", đại diện UBND xã Ân Đức thông tin.

Hiện trường thảm án kinh hoàng 3 người tử vong nghi bị sát hại trong nghĩa địa ở Bình Định - Ảnh 6.

Nghi phạm bị cơ quan chức năng cùng người dân bắt giữ khi đang chạy trốn tại con sông sau nhà - ảnh Quốc Trí.

Hiện trường thảm án kinh hoàng 3 người tử vong nghi bị sát hại trong nghĩa địa ở Bình Định - Ảnh 7.

Nghi phạm có tiền sử bệnh tâm thần - ảnh Quốc Trí.

Qua tìm hiểu từ người dân địa phương, nghi phạm Vinh có tiền sử bệnh tâm thần nên trước đó được gia đình đưa đi điều trị tại Bệnh viện tâm thần Hoài Hảo (huyện Hoài Nhơn, Bình Định).

Sau khi bệnh tình thuyên giảm, Vinh quen và kết hôn với chị Vi và cháu Đ. là kết quả của cuộc hôn nhân này.

Theo người dân, thời gian gần đây, Vinh hay ăn nhậu sau đó đánh các thành viên trong gia đình. Mỗi khi không ăn nhậu tính tình nghi phạm này rất bình thường nhưng khi có rượu vào thì rất hung dữ nên người dân địa phương không ai dám thuê làm việc.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại