Bị tố tra tấn người làm, bà chủ nói "tôi vui múa hát thôi chứ không dùng bạo lực với ai hết"

Nguyễn Song |

Khi được mời lên cơ quan công an làm việc, bà Nga có dấu hiệu ngáo đá và nói rằng không dùng bạo lực với ai mà chỉ "vui múa hát thôi".

Từ năm 2014, Y Nhiêu (23 tuổi) xuống Gia Lai làm thuê cho quán cà phê của bà Nguyễn Thị Hà (thường gọi Nga "vọc", SN 1979, tạm trú phường Thống Nhất).

Trong thời gian ở với đây, bà Nga bị tố cáo dùng bàn ủi nóng là lên tay Y Nhiêu, dùng dao lam rạch mặt, bẻ răng nạn nhân, cắt tai bằng kìm cắt kẽm. 

Y Nhiêu kể mỗi trận tra tấn , bà Nga hỏi gì mà Y Nhiêu nói "không" là bị đánh tiếp vì "thích". Sau mỗi trận đòn, Y Nhiêu không được bôi thuốc và bị bỏ trong phòng.

Thậm chí, hồi tháng 6/2018, sau thời gian bị đánh đập, Y Nhiêu đã sẩy thai (cái thai với bạn trai cô) ở thời điểm 5 tháng.

Ngày 9/7, Y Nhiêu bị bà Nga đánh đập đến ngất xỉu rồi bỏ ở một bụi rậm ven đường. Cô được người dân đưa về nhà tắm rửa, cho ăn uống và giúp đỡ trình báo công an.

Tại cơ quan công an, bà Nga có biểu hiện ngáo đá. Khi được cho xem những hình ảnh vết thương của chị Y Nhiêu và hỏi về hành vi tra tấn người làm, bà này nói rằng không quen biết nạn nhân và cũng không đánh đập ai cả.

Bị tố tra tấn người làm, bà chủ nói tôi vui múa hát thôi chứ không dùng bạo lực với ai hết - Ảnh 2.

Bố của Y Nhiêu đang bị bệnh tâm thần (phải) hàng ngày vẫn nằm trên giường (Ảnh: Lao động)

"Gặp chị em chơi bời ai tôi cũng thương, cũng mến hết. Ai cũng là chị em với tôi. Tôi không làm gì hết, ai đánh tôi đánh, ai làm gì tôi làm. Ban ngày tôi vui múa hát thôi chứ không dùng bạo lực với ai hết" - báo Người lao động dẫn lời bà Nga nói.

Cũng trên báo này thông tin rằng khi được xem hình ảnh của Y Nhiêu bị tra tấn dã man thì bà Nga lại nói: "Y Nhiêu nó đẹp gái chứ đâu phải như thế đâu" và một mực khẳng định rằng: "Tôi không có ác đến như vậy đâu". 

Sau một thời gian làm việc, bà Nga thừa nhận đã dùng dao chặt ngón tay của chị Y Nhiêu do nghi chị trộm 250 triệu đồng, vàng và bỏ bùa ngải vào thức ăn. Thậm chí bà Nga còn kể rằng người làm đã cắt hết sạch quần áo của bà, không còn cái nào để mặc.

Bị tố tra tấn người làm, bà chủ nói tôi vui múa hát thôi chứ không dùng bạo lực với ai hết - Ảnh 3.

Nga "vọc" cho rằng bàn chân bị thương do bị Y Nhiêu bỏ mảnh bóng đèn vào giày (Ảnh: Người lao động)

Nhận thấy đối tượng có biểu hiện ngáo đá, không tỉnh táo, mơ hồ, hoang tưởng nên cơ quan công an đã đưa đi trại cai nghiện.

Chiều 22/7, làm việc với tỉnh Gia Lai, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã đề nghị UBND tỉnh Gia Lai và Kon Tum phối hợp điều tra, xử lý nghiêm minh vụ hành hung dã man ở tỉnh này.

Được biết, chị Y Nhiêu là người dân tộc thiểu số tại thôn Pêng Siêl, xã Đăk Pét thuộc huyện miền núi Đăk Glei tỉnh Kon Tum. Báo Lao động cho hay, Y Nhiêu là con út trong gia đình 7 anh chị em, kinh tế rất khó khăn.

Bố Nhiêu đang bị bệnh tâm thần, người mẹ thì bị chấn thương ở đầu, lúc thì bị mất trí nhớ. Nhà có 2 chị em gái, chị gái lấy chồng xa, các anh trai đều diện khó khăn.

Phẫn nộ vụ cô gái làm thuê bị chủ tra tấn (Nguồn: VTC14)

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại