Hẹn lần đầu mà đòi chia tiền phở, chàng trai Hà Nội có xứng đáng bị "auto chửi"?

Tùng Lâm |

Không chỉ mỗi chàng trai trong câu chuyện tô phở, rất nhiều chàng trai khác cũng quả quyết: Không tính toán với những cô gái mình cho là xứng đáng và không làm chiếc máy ATM miễn phí cho một nửa dân số toàn cầu. Và hình như, đó cũng không phải điều gì quá đáng?

"Trả tiền phở" đang là từ khoá hot nhất của cư dân mạng. Vẫn là một chủ đề cũ mèm, nhưng dường như sức quan tâm của đám đông về câu chuyện này vẫn chưa bao giờ nguội bớt.

Bằng chừng là chàng trai "kì kèo" tiền phở đang phải hứng chịu rất nhiều bình luận chỉ trích thậm tệ, thậm chí xúc phạm nặng nề chỉ vì tuyên bố: "Nếu ăn 3 tô phở, anh sẽ chỉ trả tiền 2 tô" trên một show mai mối trên truyền hình. 

Trên thực tế, chàng trai này không biết vô tình hay cố ý đã phạm phải một sai lầm chết người: Tỏ ra... keo kiệt. Đây là một trong những lỗi vốn bị liệt vào dạng "auto chửi" của cư dân mạng, đặc biệt là phái nữ.

Tính toán, đòi chia sẻ tiền trong buổi hẹn đầu tiên luôn được coi là nguyên nhân để cho chàng trai "ra về" từ ngoài cửa. Chưa nói tới việc trong cơn hăng, thái độ, cách xử sự của chàng trai còn khá tệ và hơi nóng nảy.

Hành xử của chàng trai và phản ứng với cô gái trong chương trình mai mối trên truyền hình. 

Nhưng liệu, câu chuyện có chỉ gói gọn quanh chuyện giá tiền của một tô phở hay không? Hay đó chỉ là cách chàng trai này bày tỏ thái độ của mình trước chuyện sòng phẳng khi mới làm quen?

Thái độ của chàng trai sau cơn bão chỉ trích cũng bình tĩnh tới đáng ngạc nhiên. Không lẩn tránh, không sa đà vào tranh cãi hay bị nổi nóng bởi châm chọc, cách chàng trai này thể hiện sự điềm tĩnh đáng ngạc nhiên. Thậm chí, anh còn mạnh dạn trêu đùa lại đám đông đang chỉ trích mình bằng cách mời ăn phở!

Lý do anh đưa ra để bao biện cho suy nghĩ của mình khá đơn giản: Không coi cô gái đó là đối tượng theo đuổi của mình. Và khi đã không coi là đối tượng theo đuổi, anh hoàn toàn có lý do để chuẩn bị sẵn phương án sòng phẳng nhất với cô nàng. 

Bởi nếu xác định sẵn đó chỉ là một mối quan hệ bình thường, sẽ không nhiều chàng trai cảm thấy vui lòng khi luôn là người chi tiền trong mọi thứ. Tô phở ở đây chỉ đóng vai trò như một phương tiện để thể hiện suy nghĩ của chàng trai rằng: Tại sao tôi phải gánh chịu phần thiệt thòi trong một mối quan hệ bình thường?

Hẹn lần đầu mà đòi chia tiền phở, chàng trai Hà Nội có xứng đáng bị auto chửi? - Ảnh 2.

Chàng trai đó cũng rất thẳng thắn khi nhận phần nóng nảy về mình, nhưng liệu sự nóng nảy đó có phải tới từ một lần trả tiền "giả định" hay không? Hay đó là sự bức xúc bình thường của chàng trai khi bị ép làm một điều mình cho là phi lý?

Không chỉ mỗi chàng trai trong câu chuyện tô phở, rất nhiều chàng trai khác cũng quả quyết: Không tính toán với những cô gái mình cho là xứng đáng, thay vì làm chiếc máy ATM miễn phí cho một nửa dân số toàn cầu. Và hình như, đó cũng không phải điều gì quá đáng?

Kể cả các cô gái, họ sẽ ghi điểm nhiều hơn trong mắt các chàng trai khi không kì kèo chuyện "ai sẽ trả tiền tô phở" ngay lần gặp đầu tiên. Không một chàng trai nào thích ga lăng với những cô nàng hay đòi hỏi và tính toán. Hãy để họ tự nguyện làm trách nhiệm của đàn ông, thay vì bắt ép họ ga lăng một cách bực dọc và gượng gạo.

Hẹn lần đầu mà đòi chia tiền phở, chàng trai Hà Nội có xứng đáng bị auto chửi? - Ảnh 3.

Bởi nói một cách công bằng, có bà mẹ, bà chị nào muốn thấy con trai, em trai mình luôn ngu ngơ lãnh phần trả tiền cho mọi cuộc gặp gỡ với tất cả các cô gái trên đời? 

Ga lăng vốn không phải thần chú để mọi đàn ông trên đời dễ dàng móc ví vô điều kiện. Chỉ có sự dịu dàng và đáng yêu của các cô gái làm được điều đó mà thôi. Và hãy cứ yên tâm rằng, trong trường hợp đó, mọi chàng trai sẽ làm mọi thứ vì bạn vô điều kiện, không chỉ mỗi chuyện trả tiền tô phở...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại