*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Anh Ngọc cho biết, tiêu chí của anh là tìm một người bạn gái hiền lành, sống hướng nội và hiếu thuận với cha mẹ.
Bà Trang 58 tuổi, là giáo viên về hưu, hiện vẫn đi làm gia sư, kiêm HLV khiêu vũ.
Anh Thảo và chị Uyên có hoàn cảnh khá tương đồng, họ cũng có chung nhiều quan điểm về cuộc sống, hôn nhân.
Biết chương trình đã lâu, nay anh Phong mới dám mạnh dạn đăng ký để tìm một nửa. Anh được mai mối một người phụ nữ xinh xắn, giỏi giang nhưng lại từ chối.
"Tôi không chịu làm vợ bé ai đâu, tôi phải là chính thất" – Cát Tường nói.
"Giờ tôi già rồi, gần 50 tuổi rồi, cũng có công ăn việc làm ổn định, nhà cửa, tài sản có hết rồi" – nghệ sĩ ưu tú Cát Tường nói.
Gặp nhau trong “Bạn muốn hẹn hò”, thầy giáo 7X hiền lành "có 5 sào cà phê vẫn ế" nhanh chóng tìm được sự đồng điệu với bà mẹ đơn thân từng cưới "chớp nhoáng".
"Nếu tôi không nổi tiếng, chắc tôi sẽ đi nước ngoài hoặc lấy chồng sinh con" – NSƯT Cát Tường chia sẻ.
Nữ phó giám đốc và chàng trai mê bóng đá 4 lần bị người yêu bỏ có màn tương tác dễ thương, hài hước ở show hẹn hò và quyết định cho nhau cơ hội tìm hiểu.
"Chúng lập ra các trang giả mạo danh Cát Tường để lừa gạt lấy tiền" – Thúy Nga nói.
Anh Phụ là người hiền lành, thật thà, là công nhân cơ khí, chưa từng kết hôn và cũng chưa từng có một mối tình chính thức.
Đến show hẹn hò tìm người yêu, chàng trai bán giò chả người Bắc Ninh có vẻ ngoài chất phác gây ấn tượng cho khán giả và cô gái khi"bắn" tiếng Nhật như một phản xạ.