Hé lộ nguyên nhân nghi phạm nhí giết cô, trói tay vào gốc cây

Hoàng Hải |

Sau khi bị cơ quan Công an bắt giữ, Long Quang Vui đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang đã bắt khẩn cấp, Long Quang Vui (SN 2002, trú tại xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang) đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Vui được xác định là nghi can sát hại bà Lùng Thị D. (39 tuổi, trú tại xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, Vui phải gọi bà Dế là cô).

Tại cơ quan điều tra, Long Quang Vui khai nhận, vào trưa ngày 19/4, gia đình Vui có tổ chức bữa cơm Tết tháng 3 và bà D. cũng có mặt.

Sau khi dùng bữa, khoảng 17 giờ 20 phút, Vui đi từ nhà tại xã Đồng Tâm, theo đường đồi sang thôn Tân Lợi, xã Tân Thành, thì thấy bà D. có đi ngay sau.

Tức giận vì bà D. "nói xấu" bố mình vì ông này hay uống rượu, chửi vợ nên khi đến khu vực đồi chè thuộc thôn Tân Lợi, Vui đã lấy đá ở ven đường ném thẳng vào mặt khiến bà D, ngã lăn ra đất.

Chưa dừng lại ở đó, để hả cơn tức, Vui còn cầm hòn đá đập liên tiếp vào mặt bà D. sau khi bà gục dưới đất.

Thấy nạn nhân vẫn còn thở, Vui đã kéo bà vào rừng cây gần đó và lấy dây thắt lưng bằng vải của bà D. buộc nạn nhân vào gốc cây keo rồi tiếp tục dùng dây kim loại ở thắt lưng của bà siết cổ khiến nạn nhân tử vong.

Lo sợ cơ quan điều tra sớm muộn cũng sẽ tìm ra mình, Vui đã mua ba gói thuốc trừ sâu uống với ý định tự tử nhưng bất thành.

Hé lộ nguyên nhân nghi phạm nhí giết cô, trói tay vào gốc cây - Ảnh 1.

Khu vực phát hiện thi thể bà D.

Để lẩn trốn cơ quan Cảnh sát điều tra, Vui đã bỏ khỏi nơi cư trú, bán sợi dây chuyền bạc lấy 200.000 và nướng vào quán game. Khi số tiền trong túi đã cạn kiệt, trên đường bỏ trốn tiếp, Vui đã bị lực lượng Cảnh sát điều tra bắt giữ.

Được biết, Vui sinh ra trong gia đình đông anh em, kinh tế khá giả nhưng thiếu niên này bỏ học sớm và vùi đầu vào game, nhất là những loại game bạo lực.

Chiều 19/4, chị D. sang nhà Vui ăn cơm, đến sáng hôm sau, người thân phát hiện thi thể chị này trong tình trạng bị buộc tay trói vào gốc cây.

Còn chị D. đã có 3 con, đứa lớn 15 tuổi, đứa nhỏ 9 tuổi. Chị mất đi là tổn thất cho gia đình vì các cháu còn quá nhỏ đã thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ.

Trao đổi với PV về quá trình bắt giữ Long Quang Vui một công an viên xã Đồng Tâm cho biết, sáng ngày 20/4, Vui có đến quán internet ở gần UBND xã Đồng Tâm chơi game đến gần trưa thì về nhà.

Tuy nhiên, khi đi về, vui Lại đi lên rừng mà không về thẳng nhà. Từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, đến khoảng 15h ngày 20/4, cơ quan Công an xác định Vui đang lẩn trốn ở khu vực rừng gần nhà lên đã tổ chức vây bắt.

Khi bị vây bắt, Vui chống trả quyết liệt hòng thoát thân.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại