Harry Kane tỏa sáng cùng tuyển Anh: Cơn lốc mạnh hay chỉ là làn gió thoảng?

Ngô Trà |

So với hattrick đầu tiên của Cristiano Ronaldo ở World Cup 2018, cả 3 bàn thắng của Harry Kane ghi vào lưới Panama chỉ là "làn gió thoảng", chẳng khác nào "đem phấn mà bì với vôi"...

1. Nhắc lại một chút về 3 bàn thắng mà CR7 ghi được trong ngày ra quân, xin nhớ, đấy là 3 bàn thắng ghi vào lưới Tây Ban Nha hùng mạnh. Nếu như bàn thắng đầu tiên đến từ quả penalty mà Ronaldo tự kiếm cho mình với pha lừa người đồng đội ở Real Madrid - Nacho, vào thế, bàn thắng thứ hai đến từ cú sút chân không thuận, thì bàn thắng hoàn thành hattrick là một siêu phẩm không thể chối cãi.

Nó không chỉ là siêu phẩm bởi kiểu sút phạt mà Ronaldo cực kỳ hiếm thực hiện trong suốt sự nghiệp đã vẽ nên một đường cong siêu phàm trước khi tung lưới David de Gea, mà nó còn đến ở giây phút Bồ Đào Nha tưởng chừng như đã đầu hàng số phận, dù đến 2 lần dẫn trước. Bàn thắng ấy không chỉ đến từ một ý chí thép, mà còn từ sự tự tin cực kỳ cao độ.

Ba bàn thắng của Harry Kane, ngoài hai bàn từ chấm 11m mà đồng đội "kiếm hộ", thì bàn thứ ba đúng là sự trớ trêu của số phận, Kane ghi bàn trong nỗ lực cố gắng tránh ra khỏi đường sút của đồng đội, để rồi tất cả đều ngỡ ngàng nhìn bóng đi vào lưới, mà người ngỡ ngàng nhất chắc hẳn là... chủ nhân của bàn thắng.

Harry Kane tỏa sáng cùng tuyển Anh: Cơn lốc mạnh hay chỉ là làn gió thoảng? - Ảnh 1.

Dĩ nhiên là quá sớm để nhìn vào đấy mà đánh giá xem Ronaldo hay Harry Kane xuất sắc hơn, bởi World Cup còn cả một chặng đường dài phía trước, và chưa biết ai sẽ là người nở nụ cười chiến thắng sau cùng. Nhưng dẫu cho Ronaldo có xuất sắc đến mấy đi nữa, thì cũng không thể phủ nhận một điều rằng Bồ Đào Nha của CR7 đang lép vế trước một Tam sư đầy mạnh mẽ, với Harry Kane là mũi nhọn quan trọng nhất.

2. Dù cho Ronaldo ghi cả 4 bàn cho Bồ Đào Nha, dù cho CR7 đang thể hiện cực kỳ xuất sắc tố chất thủ lĩnh - điều khiến tất thảy ngạc nhiên nếu nhìn vào một Ronaldo nhận được tất thảy mọi ưu đãi "khủng" nhất ở Real Madrid, thì cũng không thể phủ nhận được một điều rằng xung quanh anh là một Bồ Đào Nha mờ nhạt và chưa thoát khỏi cảnh phải sống trong phập phù lo sợ, dù đối thủ có là Tây Ban Nha hùng mạnh, hay Morocco được đánh giá thấp hơn nhiều.

Harry Kane tỏa sáng cùng tuyển Anh: Cơn lốc mạnh hay chỉ là làn gió thoảng? - Ảnh 2.

Ngược lại, đằng sau Harry Kane là một đội tuyển Anh đủ mạnh mẽ để khiến mọi đối thủ phải run sợ, một Tam sư mang dáng dấp của Tottenham, với những cầu thủ không quá nổi bật, nhưng đủ sức mạnh, sự ăn ý và sức mạnh tinh thần để áp đảo mọi đối phương.

Harry Kane, xét cho cùng chẳng thể xuất sắc đến mức như lời tâng bốc của HLV Gareth Southgate: "Tôi không đổi Kane để lấy bất cứ cầu thủ nào khác", nhưng tiền đạo ghi đến 30 bàn ở Premier League mùa giải vừa qua rõ ràng được hưởng lợi từ sự quen thuộc về mặt chiến thuật, cũng như sự hỗ trợ của đồng đội.

Trận thắng 6-1 vừa qua của Tam sư trước Panama, bàn thắng đến với họ từ khắp các vị trí trên sân, từ tuyến tiền vệ với Jesse Lingard, và nhất là 2 bàn từ những pha đánh đầu của John Stones.

Ngay sau hattrick của Kane, Cesc Fabregas lập tức tung đòn: "Tôi nghĩ rằng đã đến lúc cậu ấy sẵn sàng để đến một CLB lớn".

Harry Kane tỏa sáng cùng tuyển Anh: Cơn lốc mạnh hay chỉ là làn gió thoảng? - Ảnh 3.

Rất có thể Harry Kane sẽ ra đi, sau rất nhiều lời mời gọi giá trị chắc chắn sẽ đến sau khi World Cup 2018 kết thúc, nhưng cũng như ở đội tuyển Anh, sự hỗ trợ hết mình của các đồng đội ở Tottenham là một phần quan trọng trong chiến tích của chân sút 24 tuổi này. "Góp gió thành bão", đấy là cách mà Harry Kane hưởng lợi từ hệ thống thi đấu vốn quá quen thuộc với mình.

Sự quen thuộc ấy là điều Ronaldo không có được, để phải hi sinh rất nhiều, nỗ lực rất nhiều để có được kết quả như ý. Sự quen thuộc ấy là điềi Messi không thể có được giữa lòng Argentina, bên cạnh các đồng đội ngôi sao, nhưng lạc nhịp, để rồi Argentina phải cúi đầu gục ngã thảm thương.

Là cơn lốc mạnh, hay chỉ là làn gió thoảng lúc này chẳng còn mấy quan trọng với Harry Kane, bởi điều quan trọng nhất là tiếp tục con đường mà anh và các đồng đội đang bon bon băng đi, để đưa đội tuyển Anh đến một kỳ World Cup "mở mày mở mặt" cho những chú sư tử đã từ rất lâu rồi là sự hổ thẹn của người hâm mộ xứ sở sương mù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại