Hành trình kỳ diệu của người mẹ đưa con trở về từ “địa ngục” IS

Hùng Cường |

Người mẹ Trinidad và Tobago may mắn đã đón được 2 cậu con trai trở về sau khi bị cha chúng – một tay súng IS bắt cóc và đưa đến Syria.

Cuộc chiến sắp bước sang năm thứ 9 ở Syria đã chứng kiến bao đau thương, máu và nước mắt nhưng ở đó vẫn có những câu chuyện làm sống lại niềm hy vọng của sự hồi sinh và tương lai tươi sáng hơn. Mới đây, cuối tháng 1/2019, The Guardian đưa tin về câu chuyện hai cậu con trai của một tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị bỏ rơi ở Syria may mắn được đoàn tụ với mẹ.

Mahmud và Ayyub Ferreira, hiện 11 tuổi và 7 tuổi, đã bị chính cha mình bắt cóc và đưa tới Syria vào năm 2014, nơi các em đã sống vài năm ở cái gọi là “Vương quốc Hồi giáo” trước khi bị lực lượng người Kurd bắt giữ.

Ngày 21/1, hai cậu bé đã được phóng thích và được trở về trong vòng tay chăm sóc của người mẹ, Felicia Perkins-Ferreira – người chưa từng bao giờ rời khỏi Trinidad và Tobago trước khi di chuyển 6.000 dặm (khoảng 9.600km) từ vùng biển Caribe đến Đông Bắc Syria để đoàn tụ với các con trai.

Sau khi vượt qua khu vực biên giới Iraq với luật sư hàng đầu trong lĩnh vực nhân quyền Clive Stafford Smith, 3 mẹ con đã đến được nơi an toàn với sự giúp đỡ của Roger Waters – một thành viên của ban nhạc rock Pink Floyd.

Những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn rơi khi Perkins-Ferreira được đoàn tụ với 2 cậu con trai ở Qamishli – thủ đô hành chính của người Kurrd ở Syria. Ôm các con thật chặt, Perkins-Ferreira dùng khăn lau mặt cho hai cậu bé, thay quần áo sạch sẽ mà cô mang từ quê nhà sang cho các con.

Trên chặng đường dài trở về khu vực biên giới với Iraq, Ayyub và Mahmud ngủ vùi trên đùi mẹ, có lẽ hơi ấm của người mẹ đã giúp các em tìm thấy sự bình yên sau quãng thời gian sống trong ác mộng. Perkins-Ferreira cũng tranh thủ chợp mắt.

“Đó là giấc ngủ ngon đầu tiên của tôi trong suốt 4 năm qua. Tôi đã bị tổn thương khi bị cướp mất hai cậu con trai của mình. Tôi thường bỏ ăn nhiều ngày với suy nghĩ rằng nếu các con không được ăn uống đầy đủ thì tại sao tôi được ăn?”, Perkins-Ferreira nói.

Theo kế hoạch, cả 3 mẹ con sẽ đến London, Anh – nơi hai cậu bé nhận được những tư vấn tâm lý để hồi phục những “chấn thương” tâm lý sau quãng thời gian bị “giam cầm” trong địa ngục của IS. Perkins-Ferreira cho biết, cô thực sự ao ước có thể gặp được tất cả những người đã giúp đỡ và ôm họ thật chặt để bày tỏ lòng biết ơn.

Mahmud và Ayyub Ferreira bị bắt cóc chỉ một ngày sau sinh nhật lần thứ 3 của Ayyub, hai cậu bé đã sống vài năm trên lãnh thổ do IS kiểm soát trước khi liên quân do Mỹ dẫn đầu đánh bại tổ chức khủng bố này, đẩy cha của 2 đứa trẻ (1 tay súng phiến quân IS) cùng mẹ kế người Bỉ ra khỏi Raqqa.

Hành trình kỳ diệu của người mẹ đưa con trở về từ “địa ngục” IS - Ảnh 1.

Mahmud và Ayyub Ferreira là số ít những trẻ em may mắn thoát khỏi địa ngục của IS. Ảnh: The Guardian.


Hai cậu bé được những chiến binh của Các Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tìm thấy bị bỏ rơi bên đường và đưa về trại tập trung Camp Roj cùng với thân nhân các tay súng IS bị giết chết hoặc bị cầm tù.

Người cha của hai cậu bé được cho là đã chết trong các cuộc giao tranh ác liệt trong khi mẹ kế của các em hiện bị giam giữ trong một trại tập trung khác.

Hai anh em Mahmud và Ayyub Ferreira bị tổn thương sâu sắc bởi những gì đã trải qua ở Syria, chúng thậm chí còn không thể nhớ chính xác tên của mẹ đẻ nhưng vẫn lưu giữ ký ức về mẹ qua các tấm ảnh. Và về phía Perkins-Ferreira, trong suốt 4 năm, cô chỉ nhận được những tin tức không liên tục, không thường xuyên về các con trai của mình.

Luật sư Stafford Smith đã tranh thủ sự giúp đỡ tài chính và phương tiện (máy bay riêng) của Roger Waters để đưa 2 cậu bé rời khỏi Syria sau khi đề nghị chính quyền Trinidad và Tobago cấp giấy thông hành khẩn cấp cho các em.

Tại khu vực biên giới, nơi con sông Tigris chia tách Syria và Iraq, 3 mẹ con nhanh chóng được đưa lên một chiếc thuyền để vượt qua dòng nước chảy xiết đến một trạm kiểm soát trước khi tiếp tục hành trình.

Điểm đến tiếp theo của hành trình được ví như cuộc chạy việt dã của 3 mẹ con là chốt an ninh ở Dohuk, Iraq – nơi trong suốt 2 giờ đồng hồ, các nhân viên an ninh tìm cách xác minh xem có thực sự là hai cậu bé được đưa đến Syria ngoài ý muốn và rằng liệu chúng có phải là mối đe dọa với an ninh Iraq hay không.

Gần 1h sáng, 3 mẹ con mới tới được Erbil – nơi họ nhận được sự chào đón nồng hậu của nhạc sĩ, ca sĩ và nhà sản xuất âm nhạc Roger Waters. 3 người đêm đó ngủ lại khách sạn Rotana trước khi lên đường đến London, Anh vào sáng hôm sau để bắt đầu một chương trình phục hồi tâm lý trước khi trở về Trinidad và Tobago.

Một ngày mai tươi sáng sẽ lại mở ra trước mắt hai cậu bé dù đã có những lúc tương lai của các em tưởng như đã được đặt dấu chấm hết. Ayuub mơ ước trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp trong khi Mahmud muốn trở thành một vận động viên cricket.

Theo ước tính, có khoảng 1.200 trường hợp trẻ em giống như Mahmud và Ayyub được cho là đang mắc kẹt trong tình trạng “không rõ ràng về pháp lý” sau thất bại của IS ở Syria. Chính quyền người Kurd đã nhiều lần kêu gọi các đối tác phương Tây, bao gồm cả Vương Quốc Anh đưa công dân của họ về nước nhưng nhiều quốc gia đã cản trở vấn đề này. Ít nhất 12 trẻ em người Anh, hầu hết được sinh ra ở “Vương quốc Hồi giáo” được cho là đang bị lực lượng người Kurd ở Syria giam giữ./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại