Hành khách duy nhất thoát chết trong vụ rơi máy bay Ethiopia: Chỉ còn cách cái chết 2 phút

Minh Khôi |

Một hành khách người Hy Lạp đã may mắn thoát chết vì trễ chuyến bay 2 phút.

Một người đàn ông Hy Lạp hôm Chủ nhật (10/3) cho biết ông đáng lẽ sẽ là thành viên thứ 150 trên chiếc máy bay Boeing của của hãng hàng không Ethiopian Airlines gặp tai nạn khiến toàn bộ hành khách cùng phi hành đoàn thiệt mạng.

Antonis Mavropoulos, người may mắn thoát chết đã post lên Facebook ảnh vé máy bay của mình và cho biết, anh đã đến cửa lên máy bay muộn 2 phút.

Hành khách duy nhất thoát chết trong vụ rơi máy bay Ethiopia: Chỉ còn cách cái chết 2 phút - Ảnh 1.

Ông Antonis Mavropoulos. Ảnh: Facebook nhân vật.

Mavropoulos là Chủ tịch một tổ chức phi chính phủ và dự định đến Nairobi để tham dự cuộc họp thường niên của chương trình môi trường Liên Hợp Quốc, theo hãng thông tấn Athens.

"Họ đưa tôi đến đồn cảnh sát của sân bay. Người nhân viên nói với tôi rằng, tôi hãy cầu nguyện vì tôi là hành khách duy nhất đã không lên chuyến bay ET 302 bị mất tích", Mavropoulos viết trên Facabook cá nhân.

Nhân viên sân bay giải thích rằng, họ muốn thẩm vấn Mavropoulos vì anh là hành khách duy nhất không lên chuyến bay. "Họ không thể để tôi đi trước khi kiểm tra chéo lý lịch và lý do vì sao tôi là hành khách duy nhất không lên máy bay"

Chiếc máy bay Boeing 737 đã bị nạn chỉ vài phút sau khi cất cánh vào sáng Chủ nhật từ Addis Ababa. Hành khách trên máy bay có quốc tịch của hơn 30 nước. Trên máy bay cũng có nhiều thành viên của Liên Hợp Quốc.

Hãng hàng không nhà nước Ethiopian Airline nhận chiếc máy bay Boeing 737-800 MAX vào 15/11 năm ngoái. Đây là máy bay cùng loại với chiếc đã gặp nạn vào tháng 10 năm ngoái sau khi cất cánh từ Jakarta, khiến toàn bộ 189 người trên máy bay thiệt mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại