Hàn Quốc: "Vết nhơ" World Cup và sự thật không thể chối bỏ từ HLV Park Hang-seo

Lupo |

Người hâm mộ Việt Nam có lẽ chẳng còn lạ lẫm với thông tin HLV Park Hang-seo từng làm trợ lý tại ĐT Hàn Quốc trong chiến dịch World Cup 2002.

"Vết nhơ" World Cup 2002

Thành tích lọt vào bán kết của Hàn Quốc thực sự là vô tiền khoáng hậu. Nhưng quá nhiều vụ lùm xùm trải dài qua các trận đấu đã khiến chiến công này kém lung linh đi kha khá.

Tại vòng bảng, trọng tài Angel Sanchez đuổi 2 cầu thủ BĐN, từ chối 1 bàn thắng của Figo, giúp Hàn Quốc thắng 1-0. Tới vòng 1/8, Hàn Quốc tiếp tục hưởng lợi khi trọng tài nói không với 2 pha lập công của Vieri và Tommasi, đuổi Totti khỏi sân vì lỗi ăn vạ. Cuối cùng, đội bóng xứ kim chi thắng 1-0 nhờ bàn thắng vàng.

Hành trình đầy tranh cãi của Hàn Quốc tại World Cup 2002

Nạn nhân tại vòng tứ kết là TBN, trọng tài không hiểu sao từ chối công nhận bàn thắng rõ ràng hợp lệ của Morientes. "Những đấu sĩ bò tót" ôm sự ức chế vào loạt luân lưu 11m và thua 3-5.

Những năm sau đó, xuất hiện nhiều cáo buộc cho rằng chủ tịch FIFA Sepp Blatter mở cả một chiến dịch "quảng báo bóng đá Hàn Quốc" bằng cách giúp họ lọt vào bán kết. Nhật Bản là đồng chủ nhà song không được "trợ giúp" do trước đó cũng đã có tiếng tăm trong làng bóng đá.

Cái lí của HLV Park Hang-seo và cơ hội cho Hàn Quốc

Nhắc lại câu chuyện xưa, HLV Park Hang-seo cho rằng Hàn Quốc không hề chơi xấu như những lời chỉ trích. Theo nhà cầm quân này, bóng đá là môn thể thao đối kháng, không thể tránh những va chạm. Các tấm thẻ đỏ mà đối thủ của Hàn Quốc phải nhận vì lỗi chơi xấu là hoàn toàn chính xác.

HLV Park Hang-seo cũng chỉ ra sự thật không thể chối bỏ rằng đội bóng xứ kim chi năm ấy đã chuẩn bị tốt về mặt thể lực, luôn có đấu pháp hợp lý và nhập cuộc với tinh thần vô cùng máu lửa.

Trước World Cup 2002, Hàn Quốc không đạt kết quả tốt ở một số trận giao hữu. HLV Hiddink luôn động viên các học trò rằng mọi việc đang đi đúng hướng và đừng để bị dao động bởi truyền thông. Và quả nhiên, Hàn Quốc đã có một giải đấu để đời.

Hàn Quốc: Vết nhơ World Cup và sự thật không thể chối bỏ từ HLV Park Hang-seo - Ảnh 2.

Hàn Quốc luôn chơi với tinh thần rất cao tại World Cup 2018.

World Cup 2018 này, "Những chiến binh Taegeuk" cũng đang bị đặt trong vòng nghi ngờ. Hàn Quốc chơi không tốt tại vòng loại và rất chật vật mới giành vé đến nước Nga. Hàng loạt kết quả kém cỏi của các lứa trẻ U19, U20, U23 càng tạo sức ép lớn lên LĐBĐ nước này.

Loạt trận giao hữu tiền World Cup của Hàn Quốc cũng diễn ra không mấy suôn sẻ. Họ để cho Bosnia & Herzegovina rồi Senegal đánh bại và chỉ thắng nổi Honduras. Càng đáng lo hơn cho Hàn Quốc khi trên đất Nga, họ chung bảng với Đức, Mexico và Thụy Điển.

Tuy nhiên, những gì diễn ra trong 24 giờ qua làm mọi chuyện đảo lộn. Australia khiến Pháp điêu đứng, Iceland "đóng băng" Argentina và Mexico đánh bại Brazil.

Việc bị xếp ở "cửa dưới" đôi khi lại có lợi cho Hàn Quốc, cũng giống trường hợp HLV Park Hang-seo và U23 Việt Nam.

Đấu pháp phòng ngự phản công, kiên nhẫn chờ đợi sai lầm từ đối phương sẽ rất hợp với "Những chiến binh Taegeuk". Trên hàng công, họ có Son Heung-min, người sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào để tạo nên sự khác biệt.

Hàn Quốc: Vết nhơ World Cup và sự thật không thể chối bỏ từ HLV Park Hang-seo - Ảnh 3.

Son Heung-min sẽ giúp Hàn Quốc làm nên chuyện?

Ngoài ra, người Hàn Quốc có thể đặt niềm tin vào Ki Sung-yueng, Koo Ja-cheol hay thậm chí Hwang Hee-chan, chân sút từng đối đầu với U19 Việt Nam.

HLV Park Hang-seo thường so sánh chiến công của U23 Việt Nam với Hàn Quốc tại World Cup 2002. Biết đâu ít ngày nữa, ông lại có dịp so sánh ngược, khi ĐT Hàn Quốc tạo nên bất ngờ ở World Cup 2018 theo cách giống như U23 Việt Nam.

Hãy cùng chờ đợi "Những chiến binh Taegeuk" viết nên một cuộc phiêu lưu thật đáng nhớ.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại