Hai mẹ con bị giết ở biệt thự: Thi thể con trai nằm trong nhà kho

Trường Nguyên |

Trưa 25/10, công an tiếp tục phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án nghiêm trọng tại huyện Châu Đức. Theo nhà chức trách, thi thể người con trai nằm nghiêng trong nhà kho, tay chân bị trói.

Theo báo cáo nhanh của công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khoảng 16h56 ngày 24/10, ông Bùi Xuân Thường (53 tuổi, Trưởng ban Dân vận huyện ủy Châu Đức) đi làm về đến phòng ngủ trên lầu một thì phát hiện vợ là bà Phạm Thúy Nga (49 tuổi) ngụ xã Quảng Thành nằm bất động nên hô hoán rồi đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Người dân xung quanh và thân nhân nhanh chóng chạy vào khu biệt thự tìm kiếm thì phát hiện em Bùi Phạm Đức Toàn (17 tuổi) nằm chết trong khu vực nhà kho tại tầng trệt. "Có thể do cửa nhà kho khép hờ nên ông Thường không thấy con trai nằm tử vong bên trong nên đi thẳng lên lầu", người dân chứng kiến kể.

Theo khám nghiệm pháp y, phần đầu của Toàn bị nhiều vết thương, nạn nhân tử vong trong tư thế nằm nghiêng, tay chân bị trói, nền tường gạch xung quanh có nhiều vết máu; còn bà Nga tử vong do ngạt thở.

Căn biệt thự có diện tích khoảng 1.000 m2, hướng ra đường liên xã Quảng Thành, có hàng rào kiên cố. Lực lượng an ninh đang chốt chặn nghiêm ngặt, chỉ có người thân và một số công an được vào bên trong. Hai bên ngôi nhà là vườn tiêu của gia đình ông Thường rộng nhiều hecta.

Người dân xung quanh cho biết, gia đình ông Thường có nhiều diện tích trồng điều, kinh doanh sân bóng mini và dãy phòng trọ cho thuê đối diện. Người này sở hữu nhiều khu đất, ông bán một khu được khoảng 2,4 tỷ đồng cách đây chưa lâu. 

Hai mẹ con bị giết ở biệt thự: Thi thể con trai nằm trong nhà kho - Ảnh 1.

Hàng trăm người dân huyện Châu Đức kéo đến nhà ông Thường theo dõi vụ việc.

"Do kinh doanh nhiều, nên gia đình này có rất nhiều người làm thuê, thường xuyên ra vào. Chủ nhà có khoảng 7 con chó khá dữ nên người lạ ít dám tiếp cận. Tôi nhớ ngôi nhà này trước đó có camera an ninh nhưng thời gian này không thấy nữa", người dân cho biết.

Về thông tin này, một Phó chủ tịch huyện Châu Đức chia sẻ, theo trí nhớ của ông thì ngôi nhà xảy ra án mạng không có trang bị camera.

"Nếu có camera thì điều tra vụ việc dễ hơn nhiều. Anh Thường hiện đã bình tĩnh, sức khỏe ổn định, và có mặt trong ngôi nhà phối hợp với công an tỉnh điều tra vụ việc", vị Phó chủ tịch cho biết. Lực lượng điều tra cũng tiếp cận nhiều người dân địa phương lấy lời khai.

Chị Trâm (bán quán ăn gần khu vực) cho biết, Toàn rất ngoan, thường hay qua nhà chị chơi và chào hỏi rất đàng hoàng. 

"Toàn hiền khô, sống không mắc lòng một ai từ lớn đến nhỏ. Cháu lanh lẹ và hoạt bát, có biết võ nhưng không hiểu sao lại bị kẻ sát nhân trói được", người này nói.

Theo một số nhân chứng, trước thời điểm xảy ra vụ việc có thấy một người đàn ông khá to con, đi xe máy hiệu Sirius màu đỏ từ căn biệt thự chạy ra. Khi đến đường chính, người này rẽ phải một đoạn rồi sau đó quay ngược lại và đi mất.

"Sau khi người này đi mất một lúc thì ông Thường đi làm về phát hiện vụ việc rồi hô hoán người dân", nhân chứng này cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại