HAGL thua thảm Nam Định trong ngày Tuấn Anh "gánh đội" vô vọng đến tội nghiệp

Ngô Trà - Ảnh: Đoàn Ca, Tú Anh |

HAGL đừng "đổ lỗi" cho Thiên Trường, bởi đơn giản là Nam Định quá mạnh so với họ. Thua là xứng đáng.

Trên sân Thiên Trường đầy ắp khán giả, Nam Định chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu bằng lối chơi tấn công mạnh mẽ ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên, trong khi đó HAGL chọn lối chơi "chịu trận" như đã từng thành công trước Viettel. Cả hai cách nhập cuộc này đều dễ hiểu, bởi nó phản ánh đúng toan tính của BHL hai đội.

Tuy nhiên nếu như trận đấu gặp Viettel, HAGL có được hẳn 2 bàn dẫn trước từ lối chơi "khổ nhục kế", thì trước một Nam Định hơn hẳn về thể lực và tinh thần, đội bóng phố Núi chỉ biết chịu trận. Khá ngạc nhiên khi sau hơn 2 tháng rèn thể lực, rốt cuộc HAGL vẫn thể hiện sự yếu đuối thường thấy, thay cho sự "lột xác" được chờ đợi.

HAGL thua thảm Nam Định trong ngày Tuấn Anh gánh đội vô vọng đến tội nghiệp - Ảnh 1.

Cầu môn của thủ thành Văn Trường bên phía HAGL rung lên ngay từ phút thứ tư của trận đấu khi Rafaelson có pha đối mặt cực kỳ ngon ăn với thủ thành này, song rốt cuộc pha kết thúc cận thành "nắn nót" của tiền đạo ngoại của Nam Định lại đưa bóng đi đúng cột dọc trong sự tiếc nuối của các khán giả Nam Định có mặt trên sân.

Đáng nói, ngay trước pha bóng ấy, tuyển thủ quốc gia kỳ cựu Văn Thanh để bóng chạm tay trong vòng cấm của đội nhà sau pha treo bóng vào của đối phương, tuy nhiên may mắn trọng tài không chi đội chủ nhà hưởng một quả phạt đền.

Cả hiệp một là màn "hành xác" mà Nam Định dành cho các vị khách HAGL. Những pha xẻ biên, treo bóng vào cho hai tiền đạo cao to là Đỗ Merlo và Rafaelson khiến khung thành đội bóng phố Núi chao đảo, trong khi đó thủ môn Văn Trường tỏ ra khá lúng túng với những pha bắt bóng bổng.

HAGL thua thảm Nam Định trong ngày Tuấn Anh gánh đội vô vọng đến tội nghiệp - Ảnh 2.

Pha bỏ lỡ "không thể tin nổi" của Rafaelson ở đầu trận hẳn khiến tiền đạo này cực kỳ tiếc nuối, nhưng trong bầu không khí cực kỳ sôi động trên khán đài sân Thiên Trường, rốt cuộc Rafaelson cũng có được bàn thắng "chuộc lỗi", mở tỷ số trận đấu khi hiệp đấu đầu tiên chỉ còn có vài phút.

Cầu thủ bắt đường tạt cánh của Đình Mạnh là Tuấn Anh, song pha tạt bóng từ cánh trái này quá chính xác, trong khi hàng thủ HAGL đứng chôn chân nhìn tiền đạo ngoại của Nam Định thoải mái bật cao đánh đầu cháy lưới. Thủ thành Văn Trường bất lực nhìn đội nhà thủng lưới. Nói một cách công bằng, đây là sự đền đáp xứng đáng với những gì các cầu thủ Nam Định thể hiện suốt từ đầu trận.

Dẫu vậy, HAGL vẫn còn những điểm sáng hiếm hoi. Đó là 15 phút đầu hiệp hai, khi họ gồng mình chơi nhanh, đua tốc độ, thể lực với đội chủ nhà hòng tìm kiếm bàn gỡ, và Văn Toàn. Chỉ trong vòng hai phút - 60 và 61, tiền đạo này đã có những pha bứt tốc tuyệt vời khiến khung thành đội chủ nhà phải chao đảo.

HAGL thua thảm Nam Định trong ngày Tuấn Anh gánh đội vô vọng đến tội nghiệp - Ảnh 3.

Ở pha bóng đầu tiên, may mắn cho Nam Định khi thủ thành Xuân Việt chơi tỉnh táo, băng ra phá bóng trước mũi giày của Văn Toàn, nhưng đến pha bóng thứ hai, thủ môn kỳ cựu này bị đánh bại, đáng tiếc pha kết thúc cực kỳ tinh tế và kỹ thuật của Văn Toàn lại đưa bóng đi đúng cột dọc khung thành trống.

Nhưng lối chơi ấy cũng khiến đội bóng của bầu Đức phải trả giá. Ngay sau hai pha bóng cực kỳ nguy hiểm của Văn Toàn, trong khi các cầu thủ HAGL vẫn đang bận đứng chống tay lên đầu gối để... thở, thì Nam Định có được bàn thắng thứ hai.

Pha đánh gót kiến tạo "như có mắt sau lưng" của Sỹ Minh là cực kỳ tinh tế, và cú sút từ rìa vòng cấm địa đi căng như kẻ chỉ của Mai Xuân Quyết cũng cực kỳ xuất sắc, khiến thủ thành Văn Trường thêm lần nữa chỉ còn biết bay người trong bất lực.

HAGL thua thảm Nam Định trong ngày Tuấn Anh gánh đội vô vọng đến tội nghiệp - Ảnh 4.

Ở bàn thắng ấy, Tuấn Anh cực kỳ tội nghiệp khi là người can thiệp cuối cùng, song trước pha phối hợp "như được lập trình" ấy, những nỗ lực của tiền vệ này trở nên vô vọng. Thiếu Memovic vì chấn thương, hàng thủ của HAGL vốn đã tan nát, lại càng tan nát, khiến Tuấn Anh phải liên tục lùi về "sửa lỗi" cho đồng đội. Song một cánh én chẳng thể đem về nổi một mùa xuân.

Không những thế, nếu như Minh Tuấn chơi đồng đội hơn khi khung thành của thủ môn Văn Trường đã mở toang ở phút bù giờ, thì có lẽ tỷ số đã phải là 3-0 cho Nam Định.

Bị loại khỏi cúp Quốc gia - đấu trường mà HAGL gửi gắm rất nhiều kỳ vọng, ngay sau trận đấu đầu tiên, đội bóng phố Núi hẳn sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều về mặt tâm lý, khi trước mắt họ là trận "đại chiến" trên sân Hàng Đẫy đối đầu với một CLB Hà Nội đang cực kỳ khát điểm, và đang là đương kim vô địch V.League.

Với HLV Park Hang-seo - người đã có mặt trên sân Thiên Trường để dự khán trận đấu này, ông hẳn khá thất vọng bởi khá nhiều những tuyển thủ chơi trong màu áo HAGL trận đấu này đều không thể hiện được đúng thực lực của mình - trừ Văn Toàn. Nhưng bù lại, hai cái tên Sỹ Minh và Mai Xuân Quyết hẳn khiến ông nở nụ cười, bởi đây là những cầu thủ đang được ông "cho vào tầm ngắm".

Tỷ số: Nam Định 2-0 HAGL

Đội hình thi đấu

Nam Định: Xuân Việt, Mạnh Cường, Agbaji, Văn Trường, Đình Mạnh, Hạ Long, Mạnh Hùng, Sỹ Minh, Xuân Quyết, Đỗ Merlo, Rafaelson

HAGL: Văn Trường, Văn Thanh, Trọng Sáng, Kelly Kester, A Hoàng, Việt Hưng, Hồng Duy, Minh Vương, Tuấn Anh, Văn Toàn, Walsh

Ghi bàn

Rafaelson (43'), Mai Xuân Quyết (63')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại