HAGL thua "lạ", mục tiêu của Kiatisuk & bầu Đức chỉ còn là giấc mộng hão huyền?

Lam Chi |

Trận thua CLB TP.HCM ngay trên sân nhà không chỉ đẩy HAGL vào cơn khủng hoảng khi đã 6 trận liền không thắng, mà còn lấy đi niềm tin của người hâm mộ đội bóng phố Núi.

Ngay sau trận hòa trước CLB Hải Phòng trên sân Lạch Tray, HLV Kiatisuk đã đưa ra lời phát biểu khá cay đắng: "Tôi không phải là siêu nhân để giúp HAGL luôn thắng". Đúng là đòi hỏi đội bóng của bầu Đức luôn thắng là điều quá sức vô lý, song HAGL đã không thắng liền 6 trận, thì rõ ràng trách nhiệm của "Zico Thái" là không hề nhỏ. Nên nhớ trong đội hình của đội bóng phố Núi có đến 7, 8 tuyển thủ quốc gia Việt Nam - những ngôi sao mang trên vai sự kỳ vọng của bầu Đức.

Quay lại với trận thua trước CLB TP.HCM trên sân Pleiku vừa qua. Rõ ràng đấy là một trận thua "lạ". Nếu như bàn thua đầu tiên đến từ cú sút xa cực "quái" của Ngô Hoàng Thịnh, song cũng phải nhắc đến sự lơ là khó hiểu của các cầu thủ HAGL trong tình huống bỏ bẵng chân sút này ở tình huống đá phạt góc, để anh ra chân thoải mái, thì bàn thua thứ hai của đội bóng phố Núi rõ ràng có không ít vấn đề.

HAGL thua lạ, mục tiêu của Kiatisuk & bầu Đức chỉ còn là giấc mộng hão huyền? - Ảnh 1.

Ở bàn thua ấy, Công Phượng đã có pha trả bóng về lỗi cực kỳ khó hiểu, để Bygrave băng xuống nhận bóng cực kỳ thuận lợi trước khi tung cú sút đánh bại thủ thành Văn Lợi. Nếu không phải là HAGL, nếu không phải là Công Phượng, cú "kiến tạo ngược" ấy chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cả người hâm mộ lẫn giới chuyên môn, bởi nó khá bất thường.

Quan trọng hơn, trận thua "lạ" của HAGL nhắc không ít người nhớ đến trận thua "lạ" của chính CLB TP.HCM trước đội bóng phố Núi hai năm về trước. Khi HAGL chấp chới ở "bờ vực" phải rơi vào nhóm trụ hạng ở V.League 2020, đội bóng của HLV Chung Hae-seong đã có một ngày thi đấu "lạ", để đội chủ Pleiku "hủy diệt" với tỷ số 5-2 đậm đà. Thắng trận trước CLB TP.HCM, HAGL yên tâm trụ hạng.

Giờ đây, khi HAGL được đánh giá là rất mạnh gặp lại CLB TP.HCM đang ở "bước đường cùng" khi cầm đèn đỏ, đối diện với nguy cơ rớt hạng và vừa thua đội xếp ngay trên mình là CLB Sài Gòn 0-2, họ thi đấu không hay, song vẫn có được chiến thắng "quý như vàng" trước HAGL.

HAGL thua lạ, mục tiêu của Kiatisuk & bầu Đức chỉ còn là giấc mộng hão huyền? - Ảnh 2.

Sau mục tiêu vô địch được đặt ra hồi đầu mùa giải cũng như giai đoạn "hồi sinh" với 5 trận thắng liên tiếp, mục tiêu giờ đây của Kiatisuk chỉ là lọt được vào top 3 khi CLB Hà Nội bứt phá quá mạnh mẽ với 12 điểm cách biệt. Song nhìn vào vị trí nửa dưới bảng xếp hạng, nhìn vào 8 điểm ít hơn so với đội đang xếp thứ nhì, nhìn vào trận thua "lạ" nối dài chuỗi trận bết bát lên đến con số 6 của HAGL, liệu người hâm mộ nào của đội bóng phố Núi còn đủ niềm tin rằng lời nói của "Zico Thái" không là mơ mộng hão huyền?

Bầu Đức vẫn nói mục tiêu cao cả nhất của HAGL là "đá cho vui" - đá cho người hâm mộ vui, nhưng cái cách mà Kiatisuk cất toàn bộ hàng thủ của mình trong trận đối đầu với CLB TP.HCM, cái cách mà HAGL thua trước CLB TP.HCM liệu có thể làm người hâm mộ đội bóng phố Núi vui nổi?

Rất nhiều lời cay đắng đang hướng về Kiatisuk và các học trò của mình sau trận thua này. Hơn 3 năm về trước trên sân Hàng Đẫy, những cổ động viên của HAGL đã phải chăng tấm băng rôn mang dòng chữ đầy bức xúc: "Các bạn không thay đổi, chúng tôi đành từ bỏ".

Liệu tấm băng rôn ấy lại sắp được chăng lên thêm lần nữa? Liệu bầu Đức và Kiatisuk sẽ phải trả giá đắt vì trận thua "lạ" này?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại