Giếng nước sinh hoạt bỗng dưng bốc khói, nhiệt độ lên đến 50 độ C

Đình Thức |

Gia đình bà Liên vô cùng bất ngờ khi giếng nước sinh hoạt suốt 28 năm qua của gia đình bỗng dưng bốc khói, nhiệt độ đo được lên đến 50 độ C.

Ngày 10/2, ông Nguyễn Tấn Phát, Chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn (Hòa Vang, Đà Nẵng), cho biết vừa phối hợp với Sở Tài nguyên môi trường TP Đà Nẵng lấy mẫu kiểm tra để tìm hiểu nguyên nhân nguồn nước tại giếng của gia đình bà Phạm Thị Liên (40 tuổi) tăng nhiệt độ bất thường.

Trước đó vào sáng 28/1 (mồng 1 Tết Âm lịch), bà Liên múc nước ở giếng lên sử dụng thì thấy khói bốc lên.

"Tôi thấy khói bốc lên nhưng do trời lạnh nên tưởng hơi nước. Khi đổ nước ra chậu, tôi đưa tay vào thì giật mình vì quá nóng. Mấy đứa con tôi ra kiểm tra thì cũng y như vậy.

Chúng tôi rất ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy nước giếng nóng như vậy", bà Liên chia sẻ.

Giếng nước sinh hoạt bỗng dưng bốc khói, nhiệt độ lên đến 50 độ C - Ảnh 1.

Nhiều người tò mò vì giếng nước bỗng dưng tăng nhiệt độ lên đến 50 độ C

Theo bà Liên, giếng nước này được gia đình bà đào bằng tay từ năm 1988 và đã sử sụng làm nguồn nước sinh hoạt trong suốt 28 năm qua.

Nhiều người dân xã Hòa Nhơn cũng tò mò đến xem và thử độ nóng từ giếng nước của bà Liên. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước sự việc.

"Nhiều người thích thú nên xin múc nước mang về tắm. Có 1 số người khuyên tôi xây phòng tắm nước nóng cho bà con tắm nhưng tôi không làm. Tôi không biết tại sao nên không dám.

Từ Tết đến nay gia đình tôi cũng không dùng nước ở giếng nữa", bà Liên kể.

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, cán bộ y tế xã Hòa Nhơn cho hay, Trạm y tế xã đã nhiều lần dùng nhiệt kế kiểm tra nhiệt độ nước. Nguồn nước tại nhà bà Liên cũng thay đổi theo thời gian. Nước múc lên từ giếng vào ban đêm có nóng khoảng 50 độ C, ban ngày vào khoảng 40 độ C.

"Tôi kiểm tra các giếng nước các nhà hàng xóm thì nhiệt độ vẫn bình thường, đây là điều rất lạ", bà Tuyết cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại