Tuổi thơ của Hari Won: Nhà nghèo "rớt mồng tơi", từng ăn trộm sách

Linh Phạm |

Ai cũng có những bí mật trẻ thơ và Hari Won cũng không ngoại lệ. Cô khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ những câu chuyện động trời thơ ấu.

Thích khoe nhà mình … nghèo

Hari hồn nhiên kể về gia cảnh nghèo khó trong chương trình Lần đầu tôi kể

Trời sinh cho Hari Won cái duyên đặc biệt. Ẩn sau nụ cười tỏa nắng là tính cách dễ thương, cách nói chuyện gần gũi thu hút. Phong thái tự tin pha lẫn vẻ trẻ con láu lỉnh gây ấn tượng về cô gái được nuôi nấng trong gia đình sung túc dư giả. Ít ai biết được gia đình cô từng rất nghèo.

Cái nghèo đeo bám dai dẳng suốt những năm tháng ấu thơ. Mẹ cô từng nói rất nhiều lần “Nhà mình nghèo lắm con ạ, không có nhà nào nghèo hơn gia đình mình đâu!”, nhắc nhở con gái về sự túng quẫn của gia cảnh 6 miệng ăn.

Lời mẹ nhắc là sự khẳng định đau lòng nhưng lại tạo dấu ấn đặc biệt trong trí nhớ con trẻ. Cô bé Hari 6 tuổi hồn nhiên kể về sự khốn khó của nhà mình. “Nghèo” là điều đầu tiên cô biết, và nó được Hari tự tin khoe với nhiều người như lời giới thiệu, một điều đáng tự hào về gia đình.

Những ngày học tiểu học vì hoàn cảnh đặc biệt, cô nhận được sự giúp đỡ của nhiều người trong trường. Khi là chiếc áo ấm, lúc là những phần gạo …

Cô bé Hari đón nhận không chỉ với lòng biết ơn mà là sự vui vẻ vì được mọi người quan tâm, yêu thương ấm áp.

Đến bây giờ đọng lại trong cô không chỉ những ký ức ngọt ngào mà còn là tấm lòng muốn giúp đỡ những gia cảnh khó khăn, cho đi như những gì mình từng được nhận.

Tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm và đặc trưng hơn người khác

Hari Won từng không có danh tính cụ thể. Người cha gốc Việt vượt biên thời trẻ không được quốc gia công nhận quốc tịch Hàn. Không giấy tờ khai sinh, cô và gia đình sống như những con người không được thừa nhận.

Với một Hari ngây thơ và hết sức yêu đời, việc này giống như có thêm điều đặc biệt trong chuỗi tuổi thơ chỉ ăn kim chi và ở nhà thuê của cô cùng gia đình.

Có một lần nhà hết gạo, vì quá đói bé Hari đã chắp tay cầu nguyện được một bữa cơm no. Ngày sau đó gia đình cô được nhà thờ và người quen phát cho hàng chục ký gạo.

 Những bữa cơm nhà có thịt, một miếng thịt heo được cắn làm 3 lần. Kể cả khi lớn thói quen này cũng không thay đổi. Ngày ấy cô ngạc nhiên khi người khác nhắc nhở rồi vỡ lẽ, không ai dùng bữa như vậy. Cũng chỉ vì nhà mình nghèo …

Từng trộm đồ của cô giáo

Nhà nghèo nhưng ý chí không nghèo, Hari từ nhỏ là cô bé ham ăn và ham học. Những bữa cơm gia đình thiếu dinh dưỡng nhưng bù lại cô được bạn bè chia đồ ăn và cho kẹo.

Tuy nhiên trong khi bạn bè bị cha mẹ ép học nhiều thứ, bản thân Hari dù muốn lại không có tiền. Những ngày đi học là những ngày tự hỏi mình đầy băn khoăn: "Mình muốn học nhưng gia đình không lo được, tại sao bạn được đi học đàn sướng quá vậy mà lại (khóc) như vậy ?”…

Thuở đi học trong lớp luôn có những cuốn sách hướng dẫn trả lời câu hỏi, các bạn hay mua về để chép đáp án. Những bài giải ngắn gọn, xúc tích đạt điểm cao khiến cô bé Hari “thèm khát” một lần sở hữu cuốn sách giá trị để học giỏi.

Trong một lần trực vệ sinh, Hari đã lén lấy cắp cuốn sách hướng dẫn trên bàn giáo viên và… bị phát hiện. Khi kể về cảm giác của cô bé Hari hai mươi năm trước, cô gái Hari hai mươi năm sau rớt nước mắt nghẹn ngào.

Những ký ức ùa về xáo động tâm trí. Hành động xấu xuất phát từ mục đích tốt nhưng qua phút bồng bột đã tạo nên kỷ niệm vừa cay đắng vừa khôi hài về việc làm từng trót dại.

Không phải người suy nghĩ phức tạp

Tuổi thơ nghèo tiền bạc nhưng dư dả kỷ niệm xây dựng cho Hari tính cách vui vẻ lạc quan. Cô không phủ nhận sự nghèo khổ, bởi đó là cuộc sống, là một phần con người mình. “Nghèo mà mặc cảm là không tôn trọng bản thân” – Hari khẳng định.

Từng buồn vì gia cảnh nhưng sự ganh tỵ trong cô là một dạng ganh đua – ganh để đua giúp nữ ca sĩ vực bản thân lên bước kịp với bạn bè đồng trang lứa.

To gan khi đứng hát, lì lợm khi bị trêu chọc, gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực và sống lạc quan. Đó là tính cách và con người của Hari từ tuổi thơ khốn khó cho đến cô gái cầm mic nhận được nhiều sự yêu thương.

Tính cách mạnh mẽ và vui vẻ khiến người ta cảm nhận trong cuộc sống, đôi khi cái thiếu là cái được. Gia cảnh nghèo nàn tạo cho con người ý chí không đầu hàng số phận, giữa những khó khăn ta học được cách yêu đời nở nụ cười và sống lạc quan giữa nghịch cảnh.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại