Trò chuyện cùng Hà Linh sau quá nhiều “gạch đá”

Trong đêm liveshow Bài hát yêu thích tháng 5, tiết mục “Người ở người về”, Hà Linh đã bị dư luận “ném đá” với trang phục biểu diễn được cho là giống với bộ trang phục cổ trang TQ.

Bộ trang phục của Hà Linh được MC Diễm Quỳnh gọi là giống bộ trang phục “Thập diện mai phục”, Hà Linh nghĩ thế nào?

- Sáng 3.5, khi tập với ban nhạc, em đã bàn với đạo diễn Việt Tú mặc trang phục cổ trang cách điệu để phù hợp với set up sân khấu (ghế cổ và triện trên màn led). Vì thời gian quá gấp gáp không tìm được trang phục phù hợp nên đạo diễn Việt Tú đã yêu cầu trợ lý của anh tìm kiếm từ một số nhà hát và đơn vị biểu diễn để mượn đồ cho em. Đây là trang phục mượn từ Nhà hát tuồng Việt Nam và được sử dụng để biểu diễn trên sân khấu tuồng.

Thực ra bộ trang phục còn có mũ phượng nữa và khi mặc hoàn chỉnh cả mũ, em cảm thấy có vẻ không được ổn, nên em đã bỏ mũ chỉ mặc trang phục bên ngoài, vậy mà còn bị “ném đá” tơi bời thế này đây.

Hà Linh với trang phục bị “ném đá”.

Trong những “trận mưa đá” được ném vào em, không thấy của người lớn mà chủ yếu là từ các bạn trẻ, những người có thể nói là “anh hùng bàn phím”, đang áp đặt cái chủ quan để nhận xét người khác. Với các ca sĩ ở nước ngoài lại khác, họ sáng tạo cái tôi, cái riêng, thậm chí theo sở thích riêng của mỗi người nhưng lại không bị để ý, săm soi nhiều, ví dụ như ca sĩ Lady Gaga của Mỹ. Ở Việt Nam không phải không có, những ca sĩ như Tùng Dương, Nguyễn Đình Thanh Tâm, Nhật Thu đều có phong cách ăn mặc rất táo bạo, cách điệu và hơi “quái”.

Tuy nhiên sự sáng tạo này có vẻ không nhận được sự hưởng ứng, hay được lòng công chúng nhiều. Dường như công chúng chỉ thích cái gì mang tính chất nhẹ nhàng, dễ thương theo kiểu công chúa bong bóng và hoàng tử. Em rất tâm đắc với câu nói của một người bạn, rằng đất nước toàn hot boy, hot girl, không hiểu đánh nhau thì sẽ thế nào. Tức là ở đây cái đẹp đã bị đồng hóa, nó không được phát triển theo một cách tự nhiên, mà nhìn đâu cũng là sự na ná giống nhau.

Trong buổi ra mắt album Hồi sinh, Hà Linh có chia sẻ yêu những người đàn ông có vợ thì hay hơn yêu người chưa có vợ, cũng là một chia sẻ khá “sốc”?

- Bởi những người đàn ông có vợ có rất sâu sắc, tinh tế và nhạy cảm, còn với những người chưa vợ, họ còn trẻ, có thể nói là “trẻ trâu”, họ có cách nhìn rất khác. Đôi khi ánh nhìn của họ như muốn vồ lấy mình, và em bị ám ảnh, bởi thời còn đi học hay bị chính những bạn thanh niên trẻ đó trêu chọc suốt ngày.

Hà Linh có đang yêu một người đàn ông có vợ nào đó?

- Ồ không, bây giờ em không có tình yêu nào.

Vì sao vậy?

- Bởi không yêu em làm được nhiều việc hơn và cũng tập trung cho âm nhạc hơn. Nếu yêu một ai đó, suốt ngày chỉ có đi chơi, gặp gỡ cà phê như một nghĩa vụ, rồi thì nhắn tin kiểu anh ăn cơm chưa, em đi ngủ chưa…, như vậy sẽ chẳng làm được việc gì ngoài yêu.

- Cảm ơn Hà Linh!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại