Trang Trần: "Tôi đã tự làm xấu con người mình"

Tường Vy |

Sau tất cả những ồn ào kể từ khi bị tạm giữ, đọng lại trong Trang Trần là 2 từ “ân hận”. Còn với những bạn bè, người thân của cô, đó lại là nỗi đau và sự ngỡ ngàng.

"Tôi ân hận về những hành động mất kiểm soát"

Khác hẳn 1 Trang Trần ngang ngược của đêm 26/2/2015, khi tỉnh rượu, Trang Trần viết trong bản tường trình gửi công an phường Hàng Buồm:

"Nay tôi đã tỉnh táo tôi nhận thấy hành vi của mình là sai trái. Tôi ân hận về những hành động mất kiểm soát của mình. Tôi thực sự muốn gặp các anh, các chú lực lượng chức năng phường Hàng Buồm để xin lỗi từng người.

Hơn nữa, tôi xin lỗi tất cả các cán bộ, lực lượng trong ngành đã phải nghe thấy những lời khó nghe của mình. Tôi thành thật xin lỗi người hâm mộ tôi, vì tôi đã tự làm xấu đi con người mình".

Một trong số những hình ảnh "xấu xí" mà Trang Trần hẳn không bao giờ muốn nhìn lại.

Cuối bản kiểm điểm Trang Trần viết: "Qua đây, tôi mong tất cả chúng ta hạn chế uống bia rượu say xỉn sẽ gây ra nhiều điều không tốt ảnh hưởng đến xã hội. Tôi mong mọi người bỏ qua và cho tôi được làm lại”.

Những lời hối lỗi của Trang Trần càng trở nên thành khẩn hơn khi cô được tại ngoại. Nhìn lại những hành vi của mình trong lúc thiếu kiểm soát, cựu người mẫu cho biết đó là những hành động mà bản thân cô cũng không nghĩ mình sẽ làm:

"Sau khi rời khỏi công an, tôi có cảm giác mình sai so với xã hội, mình không đúng với những gì mình mong muốn. Bởi bản thân, cá nhân không nghĩ mình lại hành sự như vậy.”

Đau lòng nhất vẫn là lời Trang Trần tự nhận lỗi với mẹ: “Tôi nghĩ sự cố lần này là một bài học xương máu, để tôi không bao giờ làm cho mẹ khóc một lần nữa, để không bao giờ mọi người đanh giá tôi sai và tôi nghĩ là đây là cơ hội để tôi từ bỏ rượu".

"Tôi nghĩ sự cố lần này là một bài học xương máu, để tôi không bao giờ làm cho mẹ khóc một lần nữa."

Trở về sau 5 ngày tạm giữ, Trang Trần dường như đã “thấm” cả về cái giá phải trả cho những hành động trong khi say, và cả về thái độ mà những người thân, bạn bè dành cho cô.

Trên trang cá nhân, Trang Trần tỏ thái độ quyết tâm: "Khóc không giải quyết vấn đề, khó khăn không làm mày gục ngã. Bởi hơn ai hết mày biết người yêu thương mày nhiều lắm đúng không Khàn!

Công việc hay sự nghiệp nó có số. Không ai thương mình bằng bản thân mình. Thắp nhang dọn dẹp mọi việc sẽ qua. Tĩnh tâm và bếp hồng nào!".

Nỗi đau và sự kỳ vọng của những người “đứng phía sau”

Sau khi sự việc xảy ra, hình ảnh Trang Trần trong mắt công chúng trở nên tệ hơn. Rất nhiều người đã “ném đá”, lên án cô rất gay gắt.

Tuy nhiên, những người thân, bạn bè vẫn rất tin tưởng và kỳ vọng vào con người của Trang Trần.

Là người từng làm việc chung với Trang Trần, đạo diễn Cường Ngô khẳng định: “Trang Trần là người rất tôn trọng công việc, có đạo đức nghề nghiệp. Trang Trần là người rất nóng tính nhưng lại có cái tâm rất tốt."

Trong mắt bạn bè, đồng nghiệp, Trang Trần vẫn là 1 người tốt, có trách nhiệm với công việc.

Anh bày tỏ sự tin tưởng vào bản chất của Trang Trần: “Tôi nghĩ rằng, có thể do một lí do nào đó Trang Trần mới có những phát ngôn hơi quá chứ tôi biết cô ấy là người thật thà, thích làm từ thiện và là một người rất tốt.”

Hơn ai hết, người đau lòng nhất trong vụ việc này là bà Sơn – mẹ ruột Trang Trần. Viết trong đơn xin bảo lãnh con, bà Sơn bày tỏ:

“Cháu Trang đã có những hành động và dùng những từ ngữ không hay để nói với các đồng chí công an.

Việc cháu gây ra chuyện như vậy khiến tôi buồn vô hạn, vì không những đó là hình ảnh không đẹp mà còn không đúng với luật pháp. Tôi hiểu rằng, đây là một điều đáng tiếc và tôi rất đau lòng.”

Dù từng bị mẹ phản đối khi lựa chọn công việc, thậm chí bị đuổi khỏi nhà, Trang Trần vẫn luôn có trách nhiệm với gia đình.

Về vụ việc Trang Trần gây gổ với công an phường, bà Sơn lý giải: “Nó gây rối như vậy, là do nó say xỉn chứ không phải nó ngang ngược gì! Tính con này nóng nảy chứ không phải xấu xa gì đâu.”

Mặc dù bướng bỉnh, thậm chí từng bị mẹ đuổi ra khỏi nhà vì không nghe lời, song Trang Trần vẫn rất yêu thương và quan tâm tới gia đình:

“Nó đi làm như vậy, 1 năm nó về nhà 4,5 lần. Mỗi lần về, nó lại biếu tôi dăm mười triệu để mua bán, sắm sửa trong nhà.

2 em nó đang ăn học, mỗi tháng nó cũng giúp các em mấy triệu để học hành. Đấy là nó tự nguyện, chứ tôi không hề yêu cầu.

Nếu bà ngoại nó còn sống, chắc nó cũng hay biếu xén lắm! Vì ngày xưa, bà đã nuôi nó suốt mấy tháng tôi đuổi nó đi. Bà còn thuyết phục tôi cho nó đi học theo ý thích của nó.”

Bằng tất cả tấm lòng của người mẹ, bà Sơn bày tỏ nguyện vọng: "Nó say xỉn, nó láo với pháp luật thì pháp luật trừng trị nó! Nhưng là mẹ, tôi mong nhà nước và pháp luật cũng xét đến việc nó say xỉn nên mới làm như vậy chứ không phải nó cố ý.

Sau chuyện này, tôi cũng mong con tôi hiểu ra, biết chọn bạn mà chơi, đừng tụ tập, chè chén nữa!”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại