Thêm nghi án Park Shi Hoo cưỡng dâm tập thể

Thông tin mới được cập nhật này càng khiến fans náo loạn.

Tối ngày 22/02, những diễn biến mới nhất trong vụ scandal cưỡng dâm của Park Shi Hoo lại được cập nhật. Theo tờ News 1 , thì cả hậu bối K - bạn của Park Shi Hoo cũng bị nữ thực tập sinh A tố cáo về tội cưỡng dâm. Chính A đã khai với cảnh sát: "Tôi không thể uống nổi hai chai rượu soju giấm đỏ, khi tỉnh giấc, tôi phát hiện mình nằm ở trong nhà của Park Shi Hoo và bị xâm hại".

Lời khai mới nhất của A được xem là tình tiết quan trọng của vụ án. Trước những diễn biến mới này, phía cảnh sát đã có thêm lệnh triệu tập K vào 7h tối ngày 24/02 sắp tới để tiến hành điều tra chân tướng vụ việc. Anh này vốn được coi như là một nhân chứng trong vụ việc, nhưng nay đã trở thành một bị cáo.

Park Shi Hoo và K đều bị A tố cáo là có tham gia cưỡng dâm

Theo đó, cả Park Si Hoo và K đều bị cáo buộc là đã đưa cô A về nhà và cưỡng bức cô sau khi đi uống rượu cùng với 2 người kia tại một quán rượu tại Gangnam-gu vào đêm 14/2 vừa qua trong tình trạng A không còn tỉnh táo.

Trong khi vụ scandal của Park Shi Hoo đang ở trong giai đoạn "dầu sôi lửa bỏng" thì thêm một nữ sinh khác cũng bị "vạ lây" bởi scandal của anh mà nguyên do cũng vì nữ sinh này trùng tên với người đã tố cáo hành vi cưỡng dâm của Park Shi Hoo. Tất cả những thông tin của nữ sinh này đã bị khai thác và phơi bày trên các diễn đàn mạng kèm theo những lời lăng mạ thậm tệ kiểu như: "Cô ấy thật điên rồ khi muốn trở thành một người nổi tiếng", "Đừng lợi dụng Park Shi Hoo"...

Vụ việc ngày càng nghiêm trọng khi có thêm một "nạn nhân không mong muốn" bị dính đến scandal của Park Shi Hoo

Nữ sinh này đã cảm thấy vô cùng ấm ức trước sự việc này. Cô nói: "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Park Shi Hoo ngoại trừ trên ti vi. Khi nghe nói rằng tôi là người bị Park Shi Hoo cưỡng dâm, ban đầu tôi chỉ cười, nhún vai xem nó như một trò đùa. Nhưng khi tình hình đã vượt ngoài tầm tay, tôi không biết lý do tại sao tôi lại trở thành người phụ nữ đó. Tôi nghĩ rằng, đó là vì tôi đã từng xuất hiện trên một chương trình truyền hình. Tôi gọi cho cảnh sát hỏi về việc thông tin cá nhân của mình bị phát tán, và cảnh sát nói với tôi rằng, họ sẽ gửi một báo cáo chính thức yêu cầu mọi người ngừng phát tán thông tin của tôi vì chúng tôi chỉ trùng tên thôi".

Trước sự việc ngày một nghiêm trọng, nữ sinh này đã tuyên bố: "Đối với những điều xảy ra từ bây giờ, tôi sẽ có biện pháp cứng rắn thông qua luật sư về việc truyền bá thông tin sai lệch và vi phạm nhân quyền."

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại