Quán ăn "Ba thằng khùng" của Lệ Rơi dán ảnh nhạy cảm

Ý An |

Lệ Rơi cho biết, anh không thấy những bức ảnh đó nhạy cảm mà chỉ mang tính hài hước.

Quán bún chả "Ba thằng khùng" mới mở của Lệ Rơi gây xôn xao dư luận với phong cách thiết kế "Khùng là chính".

Tại quán ăn, từ tấm bảng gửi xe, biển hiệu cửa hàng, lời chào in trên cửa đến những câu slogan treo trong quán đều theo kiểu... chẳng giống ai.

Trong quán bún chả của Lệ Rơi có dán nhiều bức ảnh hài hước trên tường. Lệ Rơi cho biết, đó là những bức ảnh được tải xuống từ trên mạng, giúp khách hàng có thể thư giãn một chút trong lúc đợi bún chả.

Tuy nhiên, cũng xuất hiện 1 số bức ảnh bị đánh giá là "nhạy cảm" như ảnh cô gái đang tắm và bức ảnh tạo hình dưa chuột...

Trước ý kiến phản hồi về ảnh nhạy cảm, Lệ Rơi cho biết, cá nhân anh không thấy những bức ảnh đó... nhạy cảm mà chỉ hài hước, vui vẻ.

"Nói về nội dung thì những bức ảnh đó không có nội dung gì cả, chỉ buồn cười thôi. Toàn là mấy bức ảnh với câu nói hài hước ở trên mạng ấy mà. Người ta vào ăn bún chả, xem hình cũng có thấy ai “đỏ mặt” đâu", Lệ Rơi bày tỏ.

Bức ảnh bị đánh giá phản cảm nhất trong quán Lệ Rơi.

Thời gian này, Lệ Rơi đang bận bịu đóng phim, vì thế thời gian anh dành cho quán bún chả cũng không nhiều.

Hiện tại, cùng "làm chủ" quán bún chả với Lệ Rơi còn có 2 người khác. Tuy nhiên, Lệ Rơi từ chối tiết lộ danh tính của 2 người này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại