Nhật Kim Anh: Tôi từng nghĩ sẽ làm osin…

Nhật Kim Anh, cô ca sĩ – diễn viên được giới trẻ yêu thích thừa nhận mình đang được Tổ nghề thương nhưng vẫn rơi nước mắt khi nhắc chuyện đã qua…

Từng nghĩ sẽ làm osin

- Sau một thời gian mải miết đóng phim, bạn đã quay trở lại ca nhạc. Lần trở lại này, bạn chọn cho mình hình ảnh như thế nào?

- Tôi quay về với âm nhạc bằng việc cho ra mắt album “Yêu thật khó”, với những ca khúc nhí nhảnh hồn nhiên theo đúng phong cách của những bài hát từng được các bạn trẻ yêu thích. Những ca khúc này nhận được phản hồi khá tốt. Sắp tới, tôi cũng sẽ có những show diễn dài ngày tại Mỹ và Canada.

 Nhật Kim Anh: Tôi từng nghĩ sẽ làm osin…
 

- Thời buổi khủng hoảng kinh tế này bạn vẫn “đắt hàng” bay show sao?

- Chắc tại tôi vẫn được ông Tổ nghề thương nên vẫn liên tục nhận được show diễn trong và ngoài nước chứ chưa bị xếp vào hàng ca sỹ “ế” của showbiz Việt. (Cười).

- Bây giờ đã có cuộc sống dễ thở, nhận được nhiều show diễn, Nhật Kim Anh có còn nhớ những ngày đầu tiên bước chân vào nghề?

- Đam mê ca hát từ nhỏ nhưng tôi đã giấu ước mơ trở thành ca sỹ vào trong lòng bởi nhà nghèo quá. Tôi lo nói ra mọi người cũng sẽ cho rằng quá viển vông.

14 – 15 tuổi, tôi lên thành phố với ý nghĩ sẽ đi làm thuê, osin hay phục vụ bàn gì đó. Nhưng tôi may mắn gặp được cô Bảy Bạch Dương, cô đã dẫn dắt tôi vào con đường ca hát. Cô chính là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhờ có cô mới có Kim Anh ngày hôm nay.

Có lẽ trong cuộc đời này, tôi không thể quên được ngày tháng đó, những ngày tháng lao động miệt mài vất vả, rong ruổi khắp nơi đi hát, nếm trải không ít cay đắng và nỗi buồn.

- Catse ngày ấy của bạn?

- Chỉ là 30.000 đồng một show diễn, và chia đôi với bạn hát cùng.

- Vậy làm thế nào bạn “sống sót” với số tiền ít ỏi đó?

- Để có trang phục đi hát, tôi thường ra cửa hàng quần áo cũ để tìm mua những bộ vẫn còn khá mới. Cái gì cũng phải chắt chiu, tính toán . Giờ chỉ có thể nói là ngày đó thực sự rất khổ thôi. (Vừa nói Nhật Kim Anh vừa lấy tay lau nước mắt).

- Gian nan như thế, mất bao lâu để bạn được hát chính?

- 14 năm tôi đi hát lót cho đến khi ra album đầu tiên.  Ngày đó, tôi rất chịu khó đi các tỉnh, đi về những vùng sâu vùng xa để được biểu diễn.

Có những đêm diễn mà các ca sỹ chính chưa tới, tôi phải ra để hát thay thế. Có khi hát tới 5-6 bài, khán giả nhiều người la ó, họ ném tất cả những gì có trên tay về phía tôi. Cho đến khi ca sỹ chính xuất hiện tôi mới được lui vào cánh gà.

- Nếu con đường đi hát “đầy gai” thì hẳn cuộc đời sẽ bù cho chị bằng cách mở rộng đường để chị đến với phim ảnh?

- Không, cả hai con đường tôi đi đều rất gian nan. 14 năm đi hát lót cũng là 14 năm đi casting phim. Vai diễn đầu tiên tôi nhận được là vai xác chết, không có thoại, đi lướt ngang qua là hết vai. Sau đó là những vai phụ, nhỏ nhỏ thôi.

Đúng lúc chán nản, nghĩ mình không có duyên với phim ảnh, thì may mắn đến với Kim Anh khi được đạo diễn Nhuệ Giang giao vai diễn chính trong phim “Tha thứ cho anh”, sau đó, được nhận vai Cầm trong phim “Long thành cầm giả ca”, Hà Linh trong phim “Gieo gió”…. Sự thành công của những bộ phim này giúp Kim Anh cảm thấy mọi công sức của mình đã được đền đáp.

- Bây giờ nhìn lại, bạn có từng thất vọng vì bản thân và tự hỏi tại sao lại mất 14 năm mới bắt đầu tìm được chỗ đứng cho mình?

- Kim Anh chưa bao giờ thấy thất vọng về quá khứ của mình, bởi có quá khứ mới có Kim Anh ngày hôm nay, quá khứ dạy cho Kim Anh biết trân trọng những gì đang có, trân trọng cuộc sống ngày hôm nay.

Không có chuyện tôi và Đức Vĩnh yêu nhau

 Nhật Kim Anh: Tôi từng nghĩ sẽ làm osin…
 

- Trân trọng cuộc sống là vậy, thật khó tin rằng có lúc bạn từng định tự tử?

- Vốn dĩ là người sống rất tình cảm, lúc đó Kim Anh đã rất sốc. Bây giờ Kim Anh luôn nhắc nhở mình sống tốt và yêu đời hơn.

- Có phải vì yêu đời hơn nên bạn đã có tìm thấy tình yêu mới, mà theo tin đồn là siêu mẫu Đức Vĩnh?

- (Cười) Khi đọc những thông tin đại loại như “Nhật Kim Anh bí mật hẹn hò siêu mẫu Đức Vĩnh” hay “Nhật Kim Anh đã có tình yêu mới”… cùng với đó là hình ảnh hai anh em khoác vai nhau vào rạp chiếu phim, tôi thấy rất buồn cười. Tôi xin khẳng định không có chuyện chúng tôi hẹn hò, đó là chỉ là một buổi Kim Anh và Đức Vĩnh đi chọn bối cảnh chụp cho bộ hình nhân dịp Lễ Tình nhân mà thôi.

- Những rõ ràng hai người có vẻ rất thân mật?

- Tôi và Đức Vĩnh vốn là bạn thân của nhau, nên đôi khi Vĩnh cứ ôm đùa vậy thôi. Tính Vĩnh cũng vui vẻ thích đùa nữa.

- Giờ này đã trải đủ đắng cay, ngọt bùi của tình yêu, bạn mong được gắn bó với người tình, người chồng như thế nào?

- Tôi mong muốn đó là người đàn ông thực sự tin tưởng mình, vì chỉ có tin tưởng nhau mới có thể cùng nhau trải qua những khó khăn trong cuộc sống. Còn nếu phải nói về một mẫu hình người đàn ông hoàn hảo thì ngoài sự tin tưởng dành cho mình, anh ấy phải là người có đầu óc để làm được những việc khó. Kim Anh chỉ ước mơ giản dị thế thôi (cười).

- Cảm ơn Kim Anh về cuộc trò chuyện này!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại