Nhật Kim Anh: 'Tôi không đủ đẹp để cởi'

lananh |

"Ngại đóng cảnh nóng vì tôi không có tự tin để đóng cảnh nóng, "Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất" giải Mai vàng 2011 chia sẻ.

Đã không còn là dân "tay ngang"

- Tại đêm trao giải "Mai vàng 2011" diễn ra tối qua, sau khi được xướng tên một hồi lâu chị mới xuất hiện trên sân khấu để nhận giải "Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất" với vẻ mặt rất ngơ ngác. Chị có thể lý giải tâm trạng lúc đó?

- Vì tôi quá bất ngờ. Thật sự tôi cứ nghĩ việc mình được mời tham gia hát trong đêm trao giải đã là phần thưởng mà ban tổ chức trao tặng. Tôi nghĩ như thế đã quá đủ chứ cũng không nghĩ mình có giải. Bởi thế khi song ca với Quách Ngọc Ngoan xong, tôi liền chạy vô trong hậu trường để thay trang phục và định sẽ xuống hàng ghế khán giả ngồi xem chương trình. Bất ngờ khi nghe một chị kêu ra nhận giải, tôi không tin nổi sự thật.

- Thế khi được lọt vô danh sách đề cử, chị có chút hy vọng nào mình sẽ đoạt giải?

- Không, tôi không nghĩ mình được khán giả bình chọn vì suốt 3 tháng vừa qua tôi chủ yếu ở bên Mỹ để đi hát. Tôi chỉ mới về Việt Nam được 2 ngày. Thời gian đi lưu diễn nước ngoài, tôi cứ nghĩ khán giả đã quên mình rồi, fan sẽ không ủng hộ đâu. Bởi thế tôi thật sự cảm ơn khán giả và fan rất nhiều vì vẫn còn nhớ và tin yêu tôi. Đặc biệt, khán giả truyền hình đã yêu thích vai diễn Hà Linh trong phim Gieo gió.

- Từ một diễn viên "tay ngang", chị đã thẳng tiến đoạt giải "Nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc" trong LHP Quốc tế và "Nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất" giải Mai vàng 2011, chị có nghĩ mình rất may mắn?

- Có thể nói rằng tôi rất may mắn khi là diễn viên "tay ngang", không qua trường lớp đào tạo nhưng đoạt cả giải thưởng trong nước lẫn quốc tế.

- Bây giờ chị đã tự tin trút bỏ cái mác đó chưa?

- Bây giờ tôi đã không nghĩ mình còn là diễn viên "tay ngang" nữa. Sau một quá trình làm nghệ thuật và cố gắng, tôi nghĩ chính nghề đã dạy nghề, người cũng dạy người. Với những kinh nghiệm từ bản thân và học từ mọi người xung quanh hay học đời, tôi nghĩ nó còn hay hơn mình học ở trường. Nói thế nhưng tôi phải công nhận, việc được đào tạo từ trường lớp vẫn tốt hơn. Tôi đã may mắn khi chỉ là một cây bị chặt ngang nhưng vẫn có thể mọc rễ. Với điện ảnh, tôi luôn tham gia với những cảm xúc thật.

- Bây giờ chị đã đủ tự tin kén chọn vai, thậm chí bị nhận xét "chảnh" với những lời mời phim ảnh?

- Đúng là cũng có nhiều người nói, nhưng họ đang hiểu lầm tôi thôi. Tôi không kén chọn vai gì hết. Sau khi nhận được giải thưởng, tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm với từng vai đã nhận, nên tôi phải chọn vai thật kỹ. Không phải tôi chảnh mà là cái gì đủ sức thì tôi mới tham gia. Tôi không chảnh gì hết.

- Nhưng vẫn có khá nhiều diễn viên sau khi đoạt giải thưởng trong phim điện ảnh thường chê phim truyền hình đây thôi. Chị thì sao?

- Đóng phim điện ảnh hay truyền hình cũng là làm nghệ thuật, cũng nhằm phục vụ công chúng nên quan trọng nhất với tôi phải là kịch bản hay đạo diễn tốt và vai diễn phù hợp. Nói chung, vì đóng phim là niềm đam mê nên tôi không từ chối khi đã thích vai diễn.

Ngại đóng cảnh nóng vì không đẹp

- Đoạt 2 giải thưởng rồi, vậy chị còn tìm gì ở lĩnh vực điện ảnh nữa?

- Tôi chỉ hy vọng mình sẽ được đóng một bộ phim thực sự điện ảnh, có tính nghệ thuật hơn nữa. Tôi mong mỏi lắm.

- Hiện tại chị đang nhận được bao nhiêu lời mời tham gia phim ảnh?

- Vì thời gian vừa qua chưa có vai diễn trong phim điện ảnh thích hợp nên tôi chưa thể tham gia. Hiện tại tôi nhận được 3 kịch bản phim truyền hình và một kịch bản phim nhựa. Tuy nhiên tôi vẫn đang xem xét, chưa quyết định có đóng phim nhựa này hay không. Lý do vì phim hướng đến tính giải trí hơn mang yếu tố nghệ thuật. Quan trọng là phim còn có cảnh nóng nữa.

- Một diễn viên xinh xắn như chị mà cũng ngại cảnh nóng sao?

- Không ngại cảnh nóng nhưng tôi không có tự tin để đóng cảnh nóng. Thật đó. Tôi nghĩ mình không đủ đẹp như người khác để cởi trên phim. Tôi vừa mập, vừa lùn và vừa xấu nữa. (Cười lớn).

- Nhưng nếu đạo diễn cố thuyết phục thì chị sẽ thế nào?

Khi đó tôi phải coi vai diễn thế nào và phim có tính nghệ thuật hay không.

- Bù lại với những thành công trong điện ảnh, hoạt động âm nhạc của chị dường như có vẻ hơi trì trệ. Phải chăng đó là quy luật bù trừ?

- Chắc do hoạt động điện ảnh của tôi hơi lấn át âm nhạc. Nhưng tôi nghĩ mình may mắn vì khán giả đã thích ca khúc Mưa đã tạnh hay Tiếng vĩ cầm. Với giải thưởng âm nhạc thì tôi không dám nghĩ đến bao giờ, tôi là "tay ngang" vừa hát, vừa đóng phim nên nhận được bấy nhiêu là đủ rồi. Tôi cũng nghĩ không có ai thành công cả hai con đường cả. Nói vui là một nước không thể có hai vua. Thời gian vừa qua tôi đi lưu diễn liên tục nên cũng sợ khán giả quên mình. Tuy nhiên, giải thưởng Mai vàng 2011 này đã là bằng chứng nói rằng khán giả vẫn chưa quên và còn yêu mến ca sĩ, diễn viên Nhật Kim Anh.

Còn "ế" dài dài!

- Đối với phim ảnh hay âm nhạc, đã có thể nói chị tạm hài lòng. Thế chuyện tình cảm của chị có gì mới chăng?

- Vẫn vậy thôi, tôi vẫn là một cô nàng độc thân, vui tính.

- Khi nào chị định hết nói từ "độc thân"?

- Cũng không biết nữa, chắc tương lai tôi sẽ bị ế dài dài vì sau khi chia tay người yêu cũ, hiện tại tôi kén chọn và khó yêu lắm.

- Chị có sợ yêu người trong nghề?

- Sợ yêu lắm chứ. Tôi sợ vì người trong nghề càng dễ hiểu nhau thì sau này sẽ càng không còn gì để hiểu nữa, khi đó cả hai trở nên không hiểu gì hết.

- Thế trước đây chị có dễ tin đàn ông?

- Trước đây thì có, nhưng bây giờ thì hết rồi.

- Chị có cần lòng tin vào đàn ông thêm chút nữa?

- Có thể vậy, đôi khi tin tôi cũng quá lầm tin. Tôi cũng lầm rồi, nhưng lý do chia tay chắc do lỗi của cả hai. Quan trọng là cái lỗi không có duyên.

- Sắp Tết rồi, chị chuẩn bị ăn Tết thế nào?

- Năm nay tôi lại ăn Tết chung với khán giả. Vì Tết này tôi sẽ hát trực tiếp trong đêm giao thừa nên trước đó tôi sẽ về Vũng Tàu thăm mẹ. Cũng thiệt cho mẹ lắm nhưng tôi sẽ cố gắng bù đắp bằng cách dẫn mẹ đi ăn, đưa mẹ đi tắm biển vì nhà tôi gần biển khi có thời gian.

- Năm mới chị sẽ ước gì đầu tiên?

- Ước cho anh trai vượt qua căn bệnh. Anh tôi đang bị khối u trong người nên rất mệt. Mẹ thì bị gai cột sống, gai đầu gối nên nhiều khi nhìn mẹ tội lắm. Hy vọng gia đình tôi có sức khỏe để tôi có tinh thần làm việc. Thật ra, lý do để tôi chưa thể kết hôn lúc này cũng bởi vì tôi muốn chăm lo cho gia đình tốt hơn.

- Và chị sẽ chúc gì đến khán giả, những người hâm mộ mình nhân dịp Tết sắp đến?

- Tôi cảm ơn khán giả vì đã cho mình một tặng phần thưởng lớn. Chúc quý vị khán giả có một năm mới nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

Theo Xzone

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại