Người vợ bí mật, hơn nhiều tuổi của ca sĩ Vũ Hà

Ý An (tổng hợp) |

Trong mắt Vũ Hà vợ là người dịu dàng, âm thầm chịu đựng, hy sinh cho gia đình.

Kết lương duyên nhờ mái tóc sư tử

Sau nhiều năm sống với tin đồn về giới tính, năm 2013, Vũ Hà mới chính thức công khai người vợ đã lặng lẽ ở bên anh hơn 20 năm. Bà xã nam ca sĩ tên Huyền Vân, hơn chồng 8 tuổi, cũng từng đi hát.

Theo lời kể của Vũ Hà, anh gặp vợ trong một chương trình ca nhạc tổ chức tại Vũng Tàu. Lúc đó, Huyền Vân đã là một ca sĩ có chút tên tuổi tại Đà Nẵng, còn Vũ Hà mới tập tành đi hát thôi, còn công việc chính là thợ cắt tóc.

"Ấn tượng đầu tiên của tôi về Vân là một cô gái miền Trung đầy đặn với mái tóc đen dài ngang lưng và nước da trắng mịn.

Sau buổi trình diễn, không biết vì bệnh nghề nghiệp hay sao mà tôi thốt lên: "Chị ơi, nhìn mái tóc chị dài em ghét quá. Chị để tóc dài nhìn quê lắm. Bây giờ tóc sư tử mới là mốt", Vũ Hà kể về cuộc gặp gỡ của mình và vợ.

Dù không biết Vũ Hà là ai, nhưng Huyền Vũ vẫn đồng ý để anh tạo mẫu cho mái tóc của mình. Kết quả đêm diễn hôm ấy, mái tóc mới theo kiểu "sư tử" của Huyền Vũ được rất nhiều người khen ngợi.

Sau đêm diễn thứ hai, trò chuyện thấy hợp, Huyền Vân và Vũ Hà bắt đầu cuộc hẹn hò đầu tiên bằng việc dạo mát ngoài bờ biển giữa đêm khuya.

Vũ Hà kể, thời điểm đó, anh đang rất đau khổ vì chia tay người yêu, Huyền Vân cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Nhận thấy sự đồng cảm, Vũ Hà ngỏ ý xin số điện thoại của Huyền Vân khi về Sài Gòn liên lạc. Năm ấy, Vũ Hà 24 tuổi, Huyền Vân 32 tuổi, hơn anh 8 tuổi.

"Mọi người nhìn chúng tôi bằng những ánh mắt rất kỳ lạ"

Huyền Vân kể: "Tiếp xúc một thời gian, tôi nhận ra Hà là người đàn ông chân thật và biết lo. Anh ấy không đua đòi, ăn chơi như nhiều ca sĩ trẻ khác. Dần dần, tôi yêu anh ấy lúc nào không hay".

Tuy nhiên, tình yêu chênh lệch tuổi tác của Huyền Vân và Vũ Hà lại gặp phải sự phản đối gay gắt của gia đình 2 bên.

"Bố mẹ Hà không chấp nhận con dâu lớn tuổi như tôi, còn gia đình tôi thì nghĩ Hà chỉ vì vật chất. Lúc đó gia đình tôi thuộc hàng khá giả ở Sài Gòn nên ông bà phản đối kịch liệt lắm.

Thêm nữa, bạn bè cứ nói ra nói vô nhiều lúc tôi tuyệt vọng và muốn chia tay. Nhưng nghĩ hạnh phúc của mình thì phải tự giữ lấy nên cả hai cố gắng vượt qua", Huyền Vũ kể.

Vũ Hà còn cho biết thêm: "Mọi người nhìn chúng tôi bằng những ánh mắt rất kỳ lạ và đôi khi còn khinh thường, miệt thị".

Yêu 1 người lớn tuổi hơn, Vũ Hà bị mang tiếng là "đào mỏ". Chính vì thế mà sau một thời gian quen nhau, Vũ Hà đưa Huyền Vân về sống chung tại một phòng trọ trên gác mái của một ngôi nhà ở đường Nguyễn Trọng Tuyển (quận Phú Nhuận, TP HCM) bây giờ.

Ban ngày, Vũ Hà đi làm tại tiệm cắt tóc trên đường Nguyễn Văn Đậu, quận Bình Thạnh, tối lại về nhà trọ tận Phú Nhuận.

"Nhiều năm ròng, cuộc sống của tôi cứ đi đi về về như thế. Sống cùng nhau trên gác mái như lỗ mũi ấy, những lúc trời nóng quá chịu không nổi nên có khi hai đứa phải nằm dưới sàn cho mát.

Chúng tôi cứ thầm ước mai này mình có nhà để không phải sống cảnh vất vả như thế", Vũ Hà kể lại.

Huyền Vân cũng cho biết: "Các chàng trai quen người yêu lớn tuổi thường đòi hỏi được chu cấp tiền bạc, vật chất, nhưng Hà ngược lại.

Dù không có tiền ăn, anh ấy cũng không bao giờ ngỏ lời với tôi. Đặc biệt khi công việc kinh doanh của tôi thất bại, Hà vẫn luôn bên cạnh và động viên tôi. Chính sự chân thật và nhiệt tình của anh ấy đã cảm hóa trái tim tôi".

Bà xã là người dịu dàng, âm thầm chịu đựng, hy sinh cho gia đình

Thời gian sau, sự nghiệp ca hát của Vũ Hà bắt đầu phát triển, công việc kinh doanh của Huyền Vũ cũng ăn nên làm ra nên 2 người mua được 1 căn nhà cấp 4 ở quận Bình Thạnh.

Vợ Vũ Hà kể: "Đêm đầu tiên dọn về nhà mới, tuy không phải biệt thự nhưng cả hai rất vui và không ngủ được, vì đây là tài sản đầu tiên mà hai vợ chồng tự làm ra.

Mặc dù giờ đã có nhà lớn hơn ở quận 7 nhưng cả hai vẫn sống dưới mái nhà xưa, vì nơi đây đã chứng kiến biết bao thăng trầm của hai vợ chồng".

Tuy nhiên, ở thời điểm Vũ Hà nổi tiếng, vì "giữ" cho chồng nên mỗi khi có người hâm mộ đến nhà, Huyền Vân lại giới thiệu mình là chị của chồng.

"Rồi nhiều khi ra đường, ngồi phía sau xe anh ấy, tôi không dám ôm chồng mình. Tôi buồn và khóc rất nhiều.

Đến khi anh ấy quyết định từ bỏ sự nghiệp ca hát để bảo vệ hạnh phúc gia đình, tôi càng yêu chồng nhiều hơn. Cũng từ đó, khi gặp bạn bè hay người hâm mộ, anh ấy thường giới thiệu tôi là vợ", Huyền Vân kể.

Trong mắt Vũ Hà, bà xã là người dịu dàng, âm thầm chịu đựng, hy sinh cho gia đình nhiều thứ. Vợ rất tôn trọng anh, luôn nghĩ cho anh và chưa bao giờ cằn nhằn hay cấm cản anh đi chơi hay làm điều gì. Đặc biệt, theo lời Vũ Hà, bà xã anh nấu ăn rất ngon.

Còn về phía Huyền Vân, Vũ Hà là một người đàn ông chung thủy. Bao nhiêu năm chung sống với nhau, cô chưa từng "biết ghen là gì" và cũng chưa từng làm gì có lỗi với cô.

Một nỗi đau ập xuống gia đình Vũ Hà khi vợ anh bị sảy thai và sau đó không thể có con được nữa. Nhiều lần Huyền Vân định "cưới cho" Vũ Hà người vợ khác để sinh con nhưng anh không chấp nhận.

Cuối cùng cả hai quyết định xin con nuôi, giờ con trai tôi đã 20 tuổi và đang du học ở Mỹ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại