Lời mời của Bảo Trâm và chuyện bố thủ khoa từ chối nhận 500 nghìn đồng

Thiên Di |

"Tiền rất quý, với tôi nó càng quý, nhưng không phải vì thế mà tôi đánh đổi..."

Mới đây, ca sỹ Bảo Trâm Idol đã tìm gặp gia đình thủ khoa Đại học Y Nguyễn Hữu Tiến chuyển tận tay giấy mời tham dự đêm nhạc của riêng cô. Y định này xuất phát từ lòng ngưỡng mộ và khâm phục gia đình Thủ khoa từ lâu.

Để tiếp Bảo Trâm, ông Nguyễn Hữu Định - bố thủ khoa phải bỏ dở nửa ngày chạy xe ôm. Thủ khoa Tiến cũng hào hứng xin nghỉ 1 buổi dạy gia sư.

Trong căn phòng trọ khoảng 12m2 ở khu Chùa Bộc (Hà Nội), 3 con người chưa từng gặp nhau cười nói vui vẻ, hào hứng chia sẻ về cuộc sống thường ngày.

Ông Định thổ lộ rằng cả cuộc đời ông và các con chưa bao giờ dám bỏ tiền ra mua vé đi xem ca nhạc, chứ chưa nói đến chuyện được ca sỹ đến tận nhà mời xem.

"Đó là một món quà quý mà tôi không nghĩ mình sẽ nhận được", ông Định chia sẻ.

Căn nhà 12m2 là nơi ở của 4 bố con chú Định.

Căn nhà 12m2 là nơi ở của 4 bố con ông Định.

Chú Định rạng rỡ trò chuyện với ca sỹ Bảo Trâm.

Ông Định vui vẻ trò chuyện với ca sỹ Bảo Trâm.

Người cha một thời sống trong ống cống thậm chí còn hài hước nói với Bảo Trâm: “Nếu cho tôi 500 nghìn đồng để đổi lấy thiệp mời này, tôi sẽ từ chối. Tôi nhất định không đồng ý đâu, dù rằng chúng tôi cần tiền. Bố con tôi nghèo thật, nhưng ở đây, tấm chân tình của ca sỹ khiến tôi xúc động".

500 nghìn đồng là món tiền chưa bao giờ nhỏ với ông Định. Hơn 10 năm lăn lộn ở Hà Nội, sống trong ống cống và trải qua đủ thứ nghề xẻ gỗ, bốc vác, bơm vá xe, xe ôm...ông hiểu rất rõ điều đó.

Nhưng, khi đón nhận tấm lòng của 1 người khác, ông quan niệm "tiền bạc chỉ là váng mỡ nổi, cuộc sống con người còn có nhiều điều đáng trân trọng và giữ gìn hơn thế".

Nguyễn Hữu Tiến không ngớt nụ cười trên môi khi lần đầu tiên được trò chuyện với ca sỹ cậu hâm mộ Bảo Trâm.

Nguyễn Hữu Tiến không ngớt nụ cười trên môi khi lần đầu tiên được trò chuyện với ca sỹ cậu hâm mộ.

Về phía Tiến, cậu sinh viên Y khẳng định: “Em mơ cũng không nghĩ rằng trong đời có một lần chị Bảo Trâm mời bố mẹ, chúng em đến nghe chương trình ca nhạc của chị ấy. Em rất háo hức vì chưa bao giờ nhận được 1 món quà đặc biệt như vậy. Em xúc động khi chị viết thư tay và đến tận nơi mời bố mẹ em”.

Trở về nhà sau lần tới thăm hỏi gia đình thủ khoa Đại học Y, Bảo Trâm rất vui vẻ khi hoàn thành ước muốn đau đáu bấy lâu.

Cô viết ngắn gọn trên trang cá nhân: "Một điều đáng quý chẳng phải người có tiền nào cũng nghĩ và làm được. Thêm tin tưởng vào cuộc sống còn nhiều phép màu".

Bức thư tay của ca sỹ Bảo Trâm mời gia đình cậu bé thủ khoa có bố ngủ trong ống cống nuôi con:

"Thưa chú Định! Con là Bảo Trâm, hiện nay là ca sĩ. Cách đây một thời gian, con đã theo dõi rất nhiều thông tin về chú, về em Tiến trên báo chí. Thưa chú, hình ảnh chú vất vả ngồi vá xe kiếm tiền, sống khổ cực trong ống cống nhằm tằn tiện nuôi các em ăn, thực sự, đã ám ảnh con.

Con vô cùng xúc động khi cảm nhận được sự hy sinh lớn lao, bất chấp khó khăn suốt 10 năm kiếm tiền nuôi các con ăn học và quyết tâm bằng mọi giá không cho các con nghỉ học của chú. Thưa chú, bằng tình cảm chân thành của mình, con mời chú tới dự đêm nhạc của con, vào 20h30 ngày 6/12/2014 tại phòng trà Opera- 5 Đặng Thái Thân.

Đây là đêm nhạc ấm cúng mà con tự tay làm tất cả mọi thứ, do đó, con rất muốn mời chú tới xem. Ngoài bố mẹ, thì gia đình chú là những người mà con mong muốn hiện diện nhất. Đó sẽ là niềm vinh dự to lớn của cá nhân con".

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại