Bộ ảnh con dâu "kể tội" mẹ chồng kỳ lạ nhất Việt Nam

Thành Đạt |

Mẹ chồng và nàng dâu phố cổ đã giúp phóng viên thực hiện 1 bộ ảnh độc đáo và có phần kỳ lạ nhất Việt Nam.

Bài viết "9 điều "kể tội" mẹ chồng" của Trần Thu Vân (facebook Vân Trần) được đông đảo cư dân mạng yêu thích và chia sẻ.

Thu Vân kể rằng, mẹ chồng cô có rất nhiều tật xấu như hay ăn vụng, ngốc nghếch, chê con dâu xấu, tham ăn... Tuy nhiên, bằng cách viết hài hước, giản dị, cựu người mẫu đã khoe khéo niềm hạnh phúc của mình khi sống với mẹ chồng. Cô cũng cho biết, sống với mẹ chồng 7 năm nay, nhưng chưa bao giờ hai người có một xích mích nào.

Mẹ chồng Thu Vân là bà Tuyết Anh, năm nay đã 53 tuổi. Tuy khoảng cách tuổi tác khá xa nhưng bà luôn gần gũi với con dâu như một người bạn. Bà và vợ chồng con dâu thường đi ăn sáng, sau đó cùng ngồi cafe.

Mẹ chồng Thu Vân là bà Tuyết Anh, năm nay đã 53 tuổi. Tuy khoảng cách tuổi tác khá xa nhưng bà luôn gần gũi với con dâu như một người bạn. Bà và vợ chồng con dâu thường đi ăn sáng, sau đó cùng ngồi cafe.

Trong thời gian ngồi đợi đồ uống, sở thích của hai mẹ con Thu Vân là tự sướng. Theo tiết lộ của Thu Vân, mẹ chồng mình rất trẻ trung và hợp xu hướng: Cứ tranh thủ con dâu về ngủ trưa là y rằng: Con ơi! viber dùng như nào? Nhóm ai đọc được? Đăng ảnh lên Facekook ra sao? Cáu ghê cơ!

Dù là thế hệ trước, nhưng tính cách bà Tuyết Anh khá hiện đại và trẻ trung.

Theo tiết lộ của Thu Vân, mẹ chồng mình rất trẻ trung và hợp xu hướng: Cứ tranh thủ con dâu về ngủ trưa là y rằng: Con ơi! viber dùng như nào? Nhóm ai đọc được? Đăng ảnh lên Facekook ra sao? Cáu ghê cơ!

Bà Tuyết Anh đã giúp phóng viên thực hiện 1 bộ ảnh độc đáo: Mô tả lại những điều mà con dâu Thu Vân kể xấu thành 1 bộ ảnh thú vị. Hình ảnh mô tả chuyện "Mẹ chồng tôi rất ầm ĩ" được nhắc tới trong status của Thu Vân: "Cứ tranh thủ con dâu về ngủ trưa là y rằng: Con ơi! viber dùng như nào? Nhóm ai đọc được? Đăng ảnh lên Facekook ra sao? Cáu ghê cơ!"

Cửa hàng thời trang trên phố của Thu Vân là nơi mẹ chồng Tuyết Anh thường xuyên qua lại khi rảnh rỗi.Thu Vân kể trong bài viết:Mẹ thường to nhỏ với khách và hàng xóm xung quanh. Chả biết to nhỏ gì, nhưng cứ như là đang nói xấu con dâu ấy. Mẹ điêu lắm cơm, môi thì đánh son con dâu mua thế mà cứ đi nói xấu chứ. Cáu quá, tôi quyết tâm rình bằng được xem mình trong mắt mẹ chồng thế nào? Hoá ra với khách là: “Nó đi xa đánh hàng, chọn kĩ lắm. Chẳng hiểu kiếm được bao nhiêu tiền, mà lúc nào cũng tất ba tất bật. Mỗi lần nó đi xa hàng nghìn cây số là tôi chẳng yên tâm, mất ngủ. Bực mình lắm, xót con lắm”.

Hình ảnh mô tả status Mẹ chồng tôi suốt ngày “nói xấu” con dâu: "Mẹ thường to nhỏ với khách và hàng xóm xung quanh. Chả biết to nhỏ gì, nhưng cứ như là đang nói xấu con dâu ấy. Mẹ điêu lắm cơ, môi thì đánh son con dâu mua thế mà cứ đi nói xấu chứ. Cáu quá, tôi quyết tâm rình bằng được xem mình trong mắt mẹ chồng thế nào? Hoá ra với khách là: “Nó đi xa đánh hàng, chọn kĩ lắm. Chẳng hiểu kiếm được bao nhiêu tiền, mà lúc nào cũng tất ba tất bật. Mỗi lần nó đi xa hàng nghìn cây số là tôi chẳng yên tâm, mất ngủ. Bực mình lắm, xót con lắm”.

Thương con dâu, bà cũng thường giục cô ăn uống và bồi bổ sức khỏe ;Vợ chồng tôi là vợ chồng son (dù lấy nhau gần chục năm rồi), sáng sớm muốn ngủ dậy muộn 1 tý mà mẹ chồng cứ… làm phiền suốt. Mẹ ép con dâu uống thuốc bổ đúng giờ, dậy sớm tập thể dục cho đỡ bị tiền đình. Quá đáng quá thể luôn ý.

Hình ảnh mô tả status Mẹ chồng làm tôi nổi cáu: "Mẹ ép con dâu uống thuốc bổ đúng giờ, dậy sớm tập thể dục cho đỡ bị tiền đình. Quá đáng quá thể luôn ý".

Ở tuổi 53, bà Tuyết Anh vẫn giữ được những đường nét đẹp trên giương mặt. Tuy vậy, như lời kể tội của con dâu, bà rất lười make up: Biết nói thế nào nhỉ, chuyện này làm tôi tức lắm. Mẹ chồng suốt ngày… không đánh son, đánh phấn khiến mặt mặt mũi nhợt nhạt, kém xinh tươi, điều đó làm cô con dâu như tôi rất ức chế, ức đến nỗi mua nhiều son cho mẹ đánh. Mà mẹ chồng gì mà cứ lười, nhưng thôi chả sao, càng lười càng phải ép, phải áp đặt. Mẹ xinh thì con dâu mới vui được.

Hình ảnh mô tả status Mẹ chồng tôi rất lười: "Biết nói thế nào nhỉ, chuyện này làm tôi tức lắm. Mẹ chồng suốt ngày… không đánh son, đánh phấn khiến mặt mặt mũi nhợt nhạt, kém xinh tươi, điều đó làm cô con dâu như tôi rất ức chế, ức đến nỗi mua nhiều son cho mẹ đánh. Mà mẹ chồng gì mà cứ lười, nhưng thôi chả sao, càng lười càng phải ép, phải áp đặt. Mẹ xinh thì con dâu mới vui được".

Trong chuyện ăn uống, mẹ chồng cũng được Thu Vân miêu tả là người thường xuyên...ăn vụng: Cứ nhà có khách mà con dâu vào bếp, mẹ chồng tôi hay xuống nếm thử các món xem ngon không mới cho bê lên. Đúng là tính ăn vụng này của mẹ chồng tôi thật là khó đỡ.

Hình ảnh mô tả status Mẹ chồng tôi thường… ăn vụng: "Cứ nhà có khách mà con dâu vào bếp, mẹ chồng tôi hay xuống nếm thử các món xem ngon không mới cho bê lên. Đúng là tính ăn vụng này của mẹ chồng tôi thật là khó đỡ".

Hình ảnh mô tả status Mẹ chồng tôi ngốc và ngờ nghệch: "... Một lần khác, lại còn ngờ nghệch thế này nữa chứ, mẹ bảo tôi là: "Mẹ chẳng cần tiền làm gì đâu, mày cần vốn không mẹ đưa? Mẹ chẳng biết tiêu gì? Nếu vợ chồng mày không vay thì đi gửi hộ mẹ. Còn dặn thêm con dâu là nếu gửi tài khoản, đừng cho chồng mày biết nhé, chỉ 2 mẹ con thôi". Ơ nhỡ khi mình tiêu hết thì sao nhỉ Hoặc cầm hết đi xoã 20 ngày đâu đấy xong bảo tiêu hết rồi, có khi cười là hoà chứ gì".

Hôm nay, Thu Vân chế biến món bún chả nem. Cả gia đình vui vẻ quây quần ăn trưa tại nhà.

Hình ảnh mô tả status Mẹ chồng tôi có tính tham ăn: "Đấy, ngoài ăn vụng còn tham ăn nữa chứ. Mẹ chồng tham ăn, toàn ăn hết phần của con cháu. Mẹ chồng gì mà cứ thích ôm khư khư bát cơm nguội từ hôm trước, nhường con cháu ăn cơm nóng. Nói với mẹ thì cứ bảo: Kệ tao, tao thích thế! Bực không cơ chứ".

Sau bữa trưa, cô lại tất bật ở cửa hàng thời trang. Trong bất kì hoạt động nào, Thu Vân cũng có mẹ chồng bên cạnh động viên và chia sẻ.

Trong cuộc sống, Thu Vân luôn có mẹ chồng bên cạnh động viên và chia sẻ. Sau khi đọc status của Thu Vân, bà Tuyết Anh cho biết: "Tôi đọc hết lời chia sẻ của cái Vân rồi! Đáng ra nó phải thay đổi ngôn từ 1 chút cho đúng đắn hơn. Nhưng tuổi trẻ thì cũng thông cảm được".

Thu Vân đóng cửa hàng lúc 9h tối và cùng mẹ chồng khoác tay nhau ra về.

Thu Vân có một cửa hàng kinh doanh thời trang trên phố. Cô thường đóng cửa hàng lúc 9h tối và cùng mẹ chồng khoác tay nhau ra về.

 7 năm nay, họ đều gắn bó bên nhau một cách ngọt ngào như thế.

 7 năm nay, họ đều gắn bó bên nhau một cách ngọt ngào như thế.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại