Khánh Ly: Dùng điện thoại vỡ màn hình, ngủ trên phản cứng

V.A |

Hiện tại, Khánh Ly vẫn sử dụng chiếc điện thoại vỡ màn hình mà người chồng quá cố để lại.

Hôm qua (3/1), nữ danh ca Khánh Ly đã có một buổi trà đàm với những khán giả yêu mến giọng hát của bà. Đồng thời đây cũng là một buổi gặp gỡ chuẩn bị cho liveshow "Cúi xuống thật gần" sắp diễn ra ở Hà Nội.

Theo như chia sẻ của Khánh Lý, việc thực hiện một liveshow với mục đích đóng góp, chia sẻ cùng những mảnh đời bất hạnh chính là lời hứa của bà với chồng trước khi qua đời.

Đó cũng chính là tâm nguyện của chính danh ca Khánh Ly khi chứng kiến những mảnh đời không nhà không cửa, không có nổi một bữa ăn đủ no để sống qua ngày.

"Lúc trước đi hát có tiền thì lo cho gia đình, lo cho các con. Giờ đây yên tâm các con đã có nơi có chốn rồi, thì mình sẽ tiếp tục đóng góp công sức của mình. Sẽ đi đến tận nơi, đưa tận tay cho những người cần thiết.

Không phải ban phước cho ai cả, mà mình chỉ muốn chia sẻ cái may mắn cho những người không may", Khánh Ly tâm sự.


Khánh Ly trong buổi trà đàm với những khán giả mến mộ giọng hát của mình.

Khánh Ly trong buổi trà đàm với những khán giả mến mộ giọng hát của mình.

Trong buổi trà đàm gặp gỡ với những khán giả mến mộ giọng hát Khánh Ly, ca sĩ Quang Thành - một người được "ông Đoan" chọn để trao gửi Khánh Ly trước khi qua đời đã bật mí một góc đời tư rất giản dị và có phần đặc biệt của nữ danh ca này.

Theo lời kể của ca sĩ Quang Thành thì hiện nay Khánh Ly vẫn đang nằm ngủ trên một chiếc phản rất cứng và sử dụng chiếc điện thoại iphone đã vỡ màn hình của chồng để lại, mặc dù chị là "người nhiều tiền nhất".

"Chị là một người sống giản dị. Em hỏi tại sao chị lại phải sống cực như thế. Trong phòng của chị có một tấm phản, cái nền nó cứng quá à.

Người ta nhìn vào chị nghĩ chị là người kiếm tiền nhiều nhất, bởi chị là người nhiều show nhất, nhiều khán giả yêu mến nhất nhưng tại sao lại chọn cuộc sống như thế?

Chị bảo rằng ngày xưa chị thế nào thì cứ để chị như vậy, đừng đổi chị, đừng làm khác chị.

Rồi năm mới bảo chị đổi điện thoại khác đi, chị bảo tôi có cái điện thoại vỡ màn hình của ông chồng để lại giữ để dùng làm kỷ niệm.

Thế rồi tôi thấy chị móc túi tiền trao cho người ta mổ mắt cho 160 bệnh nhân nghèo, số tiền bằng mấy chục lần mua điện thoại.

Thành nghĩ là cần phải đón nhận chị, yêu thương chị nhiều hơn để mang được chị đến những vùng sâu vùng xa hơn. Những người trẻ như Thành cảm ơn những điều chị đã làm cho quê hương Việt Nam", Quang Thành tâm sự.

Về chiếc giường đặc biệt của mình, trước đó Khánh Ly đã nói vui rằng: "Nếu bây giờ có động đất thì gạch đá không làm gì được tôi vì xung quanh tôi toàn sách thôi. Quanh chỗ tôi nằm không có gì để trưng bày mà chỉ toàn sách là sách".


Nguyên thứ trưởng Bộ ngoại giao Nguyễn Phú Bình và danh ca Khánh Ly trò chuyện trong buổi trà đàm.

Nguyên thứ trưởng Bộ ngoại giao Nguyễn Phú Bình và danh ca Khánh Ly trò chuyện trong buổi trà đàm.

Bà nói thêm: "Đi với Quang Thành ra khỏi chỗ ở là lúc nào cũng phải sửa soạn bởi vì lúc nào mình cũng phải trong tâm thế bị chụp hình.

Đó là một cái khổ chứ không phải cái sướng đâu. Tôi không thích đời sống của một tượng đài, diva, danh ca. Tôi thích là tôi, đơn giản như tối nay sẽ ăn canh khoai sọ nấu với rau nhút".

Bà cũng xin mọi người đừng gọi mình là một "tượng đài" âm nhạc vì điều đó không đúng. "Tài không xứng đức không xứng nên cũng không dám nhận một điều gì cả.

Có vài người đặt câu hỏi là tại sao lại "Cúi xuống thật gần". Có phải bởi vì nghĩ mình cao quá không?

Chỉ là tại vì trong đời sống lúc nào cũng muốn nhìn xuống, để bằng lòng với những cái mình có. Cúi xuống để thấy những cái mình có hơi nhiều so với tài đức của mình".

Được biết, Khánh Ly liveshow 2016 “Cúi xuống thật gần” sẽ được diễn ra tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô lúc 20h ngày 10/1/2016 nhằm kêu gọi khán giả, những người đồng hành với cô ủng hộ Quỹ “Vòng tay nhân ái”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại