Hà Tăng phát ngôn 'ngu ngốc' và chuyện đam mê của Lệ Rơi

Hà My (tổng hợp) |

(Soha.vn) - Trái ngược hẳn với thí sinh bị Tăng Thanh Hà quyết định loại trong Master Chef thì Lệ Rơi đến với âm nhạc, trở nên "nổi tiếng" không bằng gì khác ngoài đam mê.

Chỉ ngay sau khi tập đầu tiên của chương trình Master Chef (Vua đầu bếp Việt Nam mùa thứ 2) lên sóng đã lập tức tạo ra được sự tranh luận gay gắt của dư luận.

Sự việc bắt nguồn từ quyết định loại thí sinh khi thẳng thắn trả lời không có niềm đam mê, mà đi thi chỉ vì tiền thưởng của Ban giám khảo, đặc biệt là Tăng Thanh Hà (với vai trò là khách mời).

>>ĐỌC TOÀN BỘ HƠN 300 BÌNH LUẬN VỀ SỰ VIỆC TẠI ĐÂY

Ngay cả lời nhận xét của Tăng Thanh Hà trong phần thi này cũng bị đánh giá là thiếu logic, không dựa trên thực lực của thí sinh và chất lượng của món ăn.

Bởi vậy, dư luận đã bày tỏ sự thất vọng với nàng "cựu ngọc nữ" Hà Tăng - người đẹp trước đó nói không với scandal và rất giỏi gìn giữ hình ảnh trong lòng công chúng.

Nhiều ý kiến cho rằng Tăng Thanh Hà thật sai lầm khi nhận lời làm Ban giám khảo cho cuộc thi. Dù rằng hiện tại cô đang là chủ sở hữu của một Nhà hàng, đây sẽ là một cơ hội tốt để cô quảng bá.

Song Tăng Thanh Hà lại chưa đủ khả năng cũng như kinh nghiệm "đứng bếp" để có thể phán quyết số phận của thí sinh trong cuộc thi ẩm thực này.

"Chỉ muốn nói là Hà Tăng đã quá dại dột khi nhận lời làm Ban giám khảo chương trình này. Nên biết mình là ai, trình độ ở đâu.... Tiếc..!", một bạn đọc bình luận.

"Lần này thật sự là thất vọng với Tăng Thanh Hà quá! Chưa nói đến việc dạy đời người khác, chỉ mỗi việc phát biểu đã thấy lủng củng rồi. Đây là một kĩ sư xây dựng thì việc người ta thử sức ở 1 lĩnh vực khác cũng là chuyện bình thường thôi.

Không nhất thiết phải có đam mê nhưng người ta làm gì cũng có mục đích cả. Anh này đam mê đã dành hết cho ngành kĩ sư rồi, con mục đích của việc thi thố này là vì số tiền giải thưởng lớn mà anh ta hy vọng sẽ có được nên anh ta sẽ cố gắng hết mình để có được nó. Tôi yêu sự chân thành của anh và không thích Tăng Thanh Hà có sự suy nghĩ hạn hẹp và nông cạn như thế", một bạn đọc khác mổ xẻ.

Không những vậy, nhân bàn về chuyện "đam mê", dân mạng đã nhanh chóng liên tưởng đến trường hợp Lệ Rơi - một hiện tượng mạng gây xôn xao trước đây không lâu.

Trái ngược hẳn với thí sinh "mê tiền hơn đam mê" bị Tăng Thanh Hà quyết định loại trong Master Chef thì Lệ Rơi đến với âm nhạc, trở nên "nổi tiếng" không bằng gì khác ngoài sự đam mê.

Những conment liên tưởng sự "đam mê" của Tăng Thanh Hà với hiện tượng mạng Lệ Rơi

>>ĐỌC TOÀN BỘ HƠN 300 BÌNH LUẬN VỀ SỰ VIỆC TẠI ĐÂY

Đến thời điểm hiện tại, cái tên Lệ Rơi gần như đã bị chìm vào quên lãng. Dù trước đó, Lệ Rơi đã từng được "tâng bốc", hay bị "dìm đủ kiểu", thì anh cũng là một bằng chứng rõ ràng nhất cho việc khi người ta "không có gì khác ngoài sự đam mê".

Bởi thế mà khi đứng trước chủ đề liên quan đến sự "đam mê", cái tên Lệ Rơi lại một lần được nhắc đến.

"2 chữ đi thi phải có "đam mê" mà Tăng Thanh Hà nói khiến tôi nghĩ ngay tới chàng ca sĩ Lệ Rơi đình đám thời gian qua. Chả lẽ nấu ăn mà cũng đam mê kiểu cuồng si và bất chấp như Lệ Rơi nhỉ? Tăng Thanh Hà mà làm giám khảo cuộc thi hát thì đảm bảo Lệ Rơi không vô địch thì cũng có giải cao.

Tôi nghĩ, đâu phải chỉ đam mê mới tạo ra món ăn ngon, mà món ăn ngon nhiều khi nó còn phản ánh chính sự trải nghiệm cuộc sống, tinh tế của người nấu", một bạn đọc nhận xét.

"Kinh nhờ. Cái cô Tăng Thanh Hà này làm như cô ý không mê tiền ý. Cô ta không mê tiền thì lấy ông chồng thuộc giới siêu siêu giàu làm gì? Sao cô ta không lấy bạn nào nhiều đam mê nghệ thuật như Lệ Rơi?", một bạn khác có cùng quan điểm.

Cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng Tăng Thanh Hà không phù hợp với vai trò này chủ yếu dựa trên chuyên môn của cô nàng.

Trước đây, dù được nhắc đến với rất nhiều tài năng, nhưng chưa bao giờ hình ảnh của Hà Tăng gắn với "chiếc bếp".

Chưa từng có ai ca ngợi khả năng nấu nướng của cô nàng. Thậm chí chiếc bánh "made by Hà Tăng" còn khiến rất nhiều người xem "phê bình".

"Chẳng hiểu ban tổ chức nghĩ gì mà lại cho Tăng Thanh Hà làm Ban giám khảo. Chẳng có tí kinh nghiệm gì luôn. Nhờ cái từ "đam mê" để nói này nói nọ sao không thấy nói có ngon không? Mùi vị như thế nào?", hay "1 chương trình truyền hình trực tiếp như thế này mà đi mời 1 người không có chuyên môn làm giám khảo. Không công bằng một chút nào cho các thí sinh. Chỉ biết nói: 1 chương trình không có chất lượng".

"Không hiểu sao Tăng Thanh Hà làm giám khảo chương trình này nữa. Trước nay chưa từng thấy bài báo nào viết về cô ấy nấu ăn ngon hay gì gì đó liên quan đến nấu ăn. Hay tại mình không để ý nhỉ"...

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại